Cúp TH Bình Dương ngày 8/11: GĐT.LA đặt một chân vào bán kết

Thua trận thứ hai liên tiếp, Điện lực Thái Lan đã chính thức nói lời chia tay với giải, trong khi đó, với 1 điểm có được trong trận gặp Đà Nẵng, GĐT.LA gần như đã đặt một chân vào bán kết…

Thua trận thứ hai liên tiếp, Điện lực Thái Lan đã chính thức nói lời chia tay với giải, trong khi đó, với 1 điểm có được trong trận gặp Đà Nẵng, GĐT.LA gần như đã đặt một chân vào bán kết…

15g30: Hyundai Mipo Điện Lực Thái Lan 2-0: Thua thể lực, điện lực thái lan sớm chia tay với giải

Pha tranh bóng giữa Kim Young Gi (phải, Hyundai) và Apichet Puttan (11, ĐLTL).

Diễn biến của 45 phút đầu khá tẻ nhạt khi hai đội đều đá chậm và hiếm có những pha phối hợp đẹp trong vòng 16m50 của đối phương. Có lẽ tâm lý sợ thua trước nên cầu thủ hai đội khá Sngại ngùng⬝ dâng cao đội hình tấn công. ~ hiệp này, mỗi đội có được một cơ hội thuận lợi có thể chuyển thành bàn thắng, nhưng đều bỏ lỡ.

Phút 27, hậu vệ Hyundai Mipo lúng túng trong đeo bám để Victor (7, ĐLTL) có cơ hội thuận lợi đối diện thủ môn Yang Ji Won, nhưng cú sửa bóng sau cùng của cầu thủ người Ghana này không chính xác, bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 40, một pha hỗn loạn trong vòng 16m50 của ĐLTL, cả hàng phòng ngự đội này gần như bất động để Hyundai Mipo có hai cú sút cận thành liên tiếp, nhưng cú sút sau cùng ở cự ly khoảng 6m của trung vệ Son Sang Ho (5) lại đi ra ngoài.

Sang hiệp hai được 10 phút, từ một tình huống phản công, Kim Young Gi (9, Hyundai) dốc bóng nhanh vào vòng 16m50 và thủ môn Umarin buộc phải phạm lỗi và từ chấm phạt 11m, Jung Jae Suk (10) chuyển thành bàn mở tỷ số 1-0 cho Hyundai Mipo. Chỉ 3 phút sau, các cầu thủ Hàn Quốc đã nhân đôi cách biệt và lần này xuất phát từ pha phối hợp khá đẹp mắt. Từ pha đá phạt ở biên trái, Jung Jae Suk thực hiện đường chuyền vừa tầm cho Lee Jae Chun (10) lao người đánh đầu đẹp vào góc cao khung thành, nâng tỷ số 2-0.

Bị dẫn cách biệt hai bàn cùng với sự xuống sức về thể lực, nhưng các cầu thủ Điện lực Thái Lan vẫn nỗ lực thi đấu trong khoảng thời gian còn lại. 2 lần họ đưa được bóng vào lưới Hyundai Mipo nhưng đều không được trọng tài công nhận do việt vị. Với trận thua này, Điện lực Thái Lan sớm chia tay với giải trước lượt trận cuối, trong khi Hyundai Mipo vẫn còn chờ đến trận quyết định với Đà Nẵng vào ngày mai.

17g30: GĐT.LA Đà Nẵng 1-1: Đôi bên cùng hài lòng

Rogerio (16) mở tỷ số trước cho Đà Nẵng ở phút thứ 8.

Là trận quyết định đến tấm vé thông hành đầu tiên vào bán kết và cũng quá hiểu về nhau từ con người đến lối chơi, hai đội đã nhập cuộc nhanh với thế trận khá cởi mở. Đà Nẵng khởi đi có phần tốt hơn và liên tục tạo nhiều pha tấn công trước vòng 16m50 của đối phương. Và khi trận đấu mới diễn ra được 8 phút, đội bóng sông Hàn đã có bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền ở biên trái của Minh Đức (19), Rogerio (16) bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Santos, đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, GĐKT Calisto đã rút Phi Thường ra để thay thế bằng Lâm Huy (8) nhằm tăng cường hàng tấn công, nhất là đẩy mạnh ra hai biên. Và sự điều chỉnh trên đã đem lại hiệu quả khi Lâm Huy đã góp phần không nhỏ vào vàn gỡ 1-1 của GĐT.LA vào phút 15.

Từ quả lật bóng của cầu thủ trẻ này ở biên phải, Carlos khéo léo bỏ bóng ra phía sau để Minh Phương kết thúc gọn từ cú sút cận thành đưa hai đội trở về vạch xuất phát. Xuất sắc nhất trong đội hình Đà Nẵng ở hiệp này là Hồng Minh khi anh đã có khá nhiều đường chuyền chuẩn xác vào trung lộ, tiếc là hàng tấn công, nhất là tiền đạo Nuro (8) tiếp tục thi đấu khá mờ nhạt trong trận này.

Sang hiệp hai, diễn biến có phần chậm lại và hai đội đều thi đấu thận trọng và chọn lối chơi an toàn nên ít có cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước vòng 16m50 của nhau. 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu và với kết quả này, hai CLB chuyên nghiệp của Việt Nam tiếp tục san sẻ hai vị trí nhất, nhì của bảng B cũng như chiếm ưu thế trước lượt trận cuối cùng.

(Theo SGGPTT)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA