Cúp HĐ Quang Trung: Bình Dương đi tiếp qua khe cửa hẹp

Bàn thắng ở phút 89 của Lương Trung Tuấn đã giúp cho Chelsea VN lội ngược dòng trước Đà Nẵng để có mặt tại vòng bán kết.

Bàn thắng ở phút 89 của Lương Trung Tuấn đã giúp cho Chelsea VN lội ngược dòng trước Đà Nẵng để có mặt tại vòng bán kết.

Phải thắng mới có vé để vào bán kết, áp lực đó đã khiến cho Bình Dương chơi không thực sự tốt. Ngược lại, đội bóng sông Hàn chơi khá thoải mái khi chỉ cần hoà là đủ điều kiện đi tiếp.

Bình Dương (áo đỏ) lội ngược dòng vào bán kết. Ảnh: Phương Tuyên

Quả thực, Đà Nẵng là đội chơi tốt hơn ở phần lớn thời gian của trận đấu, các tuyến chơi khá gắn kết, tạo được nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của đối thủ.

Bàn thắng mở tỉ số từ chấm 11m của Almeida (20) sau khi đội trưởng Trường Giang (8-BD) ngay ở phút thứ 10 càng khiến cho đội quân của HLV Phan Thanh Hùng chơi hay hơn.

Nhưng hàng loạt cơ hội, hàng loạt những pha bóng uy hiếp khung thành Bình Dương mà đội bóng sông Hàn tạo ra trong suốt hiệp đấu thứ nhất chỉ mang lại thêm 1 bàn thắng nữa do công của Almeida ở phút 31.

Trong khi đó, dù chơi không gắn kết bằng đối thủ, nhưng đội quân của HLV Lê Thuỵ Hải lại có được những ngoại binh chơi xuất sắc như Amobi, Kesley. Và chính Amaobi đã lập công cho đội nhà bằng cú sút bồi cận thành ở phút 27.

Thậm chí, ở phút cuối cùng nếu như may mắn hơn, Amaobi và Kesley đã có bàn thắng khi cựu cầu thủ Đà Nẵng tung cú sút dội xà ngang, Kesley lao vào sút bồi bị hậu vệ phá ngay trên vạch vôi.

Hiệp đấu thứ 2, Đà Nẵng chủ động chơi chậm để bảo toàn tỉ số, chính điều đó đã tạo cơ hội cho Bình Dương tràn lên tấn công. Và chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Bình Dương đã có bàn thắng quân bình tỉ số 2-2 bằng pha tâng bóng kỹ thuật của Amaobi.

Có được bàn thắng Bình Dương tiếp tục vùng lên dữ dội để tìm kiếm trận thắng, thế nhưng các pha tấn công vẫn bế tắc khi chỉ có đúng 1 bài đưa bóng ra biên rồi tạt vào cho các tiền đạo dứt điểm.

Nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn có những pha bóng phản công khá có nét. Và chính từ 1 trong những pha tấn công đó Đà Nẵng suýt có thêm bàn t hắng.

Khi Thanh Phúc (7) sút dội cột dọc bật ra, nhưng Almeida trong tư thế trống trải lại bị thủ môn vào thay người Vũ Trường (25 – BD) xuất sắc bay người cản phá.

Không ghi được bàn thắng ở khá nhiều tình huống ngon ăn tương tự như thế, Đà Nẵng đã phải trả giá vào đúng phút cuối cùng của trận đấu.

Từ pha đá phạt của Trường Giang, trung vệ Lương Trung Tuấn lên tham gia tấn công đã đánh đầu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 đầy nhọc nhằn, đồng thời đưa Bình Dương lọt vào bán kết đầy may mắn.

Có thể nói đây là trận đấu hay nhất kể từ đầu giải, và cũng là trận đấu có số thẻ kỷ lục (11 thẻ vàng). Nhưng phần lớn thẻ vàng đó nên nhắc nhở thì hợp lí hơn là rút thẻ vô tội vạ khiến trận đấu căng như dây đàn.

Thậm chí, HLV phó Minh Dũng của đội bóng miền Đông Nam bộ còn bị mời lên khán đài khi trọng tài cho rằng HLV này đã có những lời lẽ kích động với cầu thủ của mình…

~ trận đấu khác của bảng B, K.KH cũng đã có mặt ở bán kết sau khi có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Đồng Tháp.

Như vậy, vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 27/1 tới đây với các cặp đấu: P.BĐ – Bình Dương; TMN.CSG – K.Khánh Hoà.

(Theo Vietnamnet)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA