Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương 2009: Đồng Tâm và Đà Nẵng chia điểm

Thi đấu hơn người và có bàn thắng dẫn trước của tiền đạo Antonio, nhưng Đồng Tâm Long An đã bị Đà Nẵng cầm hòa 2-2 ở lượt thứ hai của bảng B, giải Truyền hình Bình Dương Cúp Number One, chiều thứ hai trên sân Gò Đậu.

Thi đấu hơn người và có bàn thắng dẫn trước của tiền đạo Antonio, nhưng Đồng Tâm Long An đã bị Đà Nẵng cầm hòa 2-2 ở lượt thứ hai của bảng B, giải Truyền hình Bình Dương Cúp Number One, chiều thứ hai trên sân Gò Đậu.

Tiền đạo Iddi ghi hai bàn thắng cho Đà Nẵng. Ảnh: An Nhơn.

Tiền đạo Iddi ghi hai bàn thắng cho Đà Nẵng.

Chỉ được 1 điểm sau hai trận, cơ hội đi tiếp của hai đại diện Việt Nam ở bảng này tỏ ra khá hẹp. Bởi ở trận đấu trước đó, Caxias của Brazil đã thắng Kampala 1-0 và giành chiếc vé đầu tiên để vào bán kết. Ở lượt cuối, Đà Đẵng gặp Duque de Caxias, trong khi Đồng Tâm Long An gặp Kampala (Uganda, 3 điểm).

Ở trận đấu chiều nay, Đà Nẵng ra sân mà trên ghế chỉ đạo không có HLV Huỳnh Đức, thay vào đó là HLV phó Trương Văn Lợi. Trong khi đó, thủ môn Santos phía Đồng Tâm được phải ngồi ghế dự bị nhường vị trí lại cho thủ môn ngoại mới Madjovski.

Trận đấu diễn ra khi Đồng Tâm ép sân ngay từ những phút đầu. Bộ đôi tiền đạo Antonio – Tshamala liên tục khuấy đảo hàng thủ Đà Nẵng với sự chỉ huy của Phước Vĩnh. Nhưng trận đấu giằng co đến phút 45, Đồng Tâm mới có bàn phá vợ thế quân bình. Từ đường chuyền chuẩn xác của Hoàng Lâm bên cánh trái, thủ quân Antonio đã thực hiện quả đánh đầu, hạ thủ môn Xuân Nam, mở tỷ số 1-0.

Không chỉ bị thủng lưới, ngay sau đó, Đà Nẵng còn gặp bất lợi thi Anh Phúc nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Võ Minh Trí phải rời sân. Nhưng trong thế thiệt người thì chính các cầu thủ Đà Nẵng lại chơi tưng bừng. Họ đã nhanh chóng có bàn quân bình ở đầu hiệp 2, khi chân sút Iddi có pha sút cận thành. Chưa dừng lại đó, phút 75, Iddi lập cú đúp giúp Đà Nẵng vượt dẫn 2-1.

Antonio (số 9)cũng lập cú đúp mang về điểm cho Đồng Tâm. Ảnh: An Nhơn.

Antonio (số 9)cũng lập cú đúp mang về điểm cho Đồng Tâm.

Thi đấu hơn người nhưng các cầu thủ Đồng Tâm mất lửa. Họ chỉ vùng dậy khi bị dẫn bàn. Và phải nhờ tài năng của Antonio thì Đồng Tâm mới thoát khỏi trận thua. Phút 88, Antonio đã có pha đi bóng lắc léo trong khu cấm địa để loại bỏ hàng thủ Đà Nẵng và ra chân nhanh hạ thủ môn, giúp Đồng Tâm giành lại một điểm.

Ngày 24/11, giải sẽ diễn ra lượt cuối bảng A để xác định hai chiếc vé lọt vào bán kết, Lifan (3 điểm) gặp Hải Phòng (4 điểm) và Bình Dương (3 điểm) đọ sức MFK Petrzalka (Slovakia, 1 điểm).