Công Vinh phấn đấu vượt Huỳnh Đức

Tiền đạo đang cùng tuyển Việt Nam thăng hoa tại Asian Cup 2007 đã có những giây phút trải lòng với báo chí nước ngoài, kể về mục tiêu phấn đấu của bản thân, cũng như những điều còn đọng lại trong lòng đội tuyển sau vụ scandal dàn xếp…

14/07/2007 00:00:00

Tiền đạo đang cùng tuyển Việt Nam thăng hoa tại Asian Cup 2007 đã có những giây phút trải lòng với báo chí nước ngoài, kể về mục tiêu phấn đấu của bản thân, cũng như những điều còn đọng lại trong lòng đội tuyển sau vụ scandal dàn xếp tỷ số. 

Những tâm sự dưới đây của ngôi sao tiền đạo đội Sông Lam Nghệ An được đăng tải trên trang web chính thức của Asian Cup 2007, hôm qua.

“Khi còn bé, tôi đã xem Luis Figo chơi bóng cho Barcelona và bị ấn tượng sâu đậm bởi lối chơi của anh ấy. Đó là một cầu thủ rất thông minh và đó cũng chính là lý do vì sao anh ấy lại là thần tượng của tôi”, Chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2004 và 2006 nói với hãng tin PA Sport.

“Còn hiện tại, tôi rất sung sướng khi được đem so sánh với một cầu thủ như anh Lê Huỳnh Đức. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt bằng, thậm chí là hơn anh ấy. Huỳnh Đức là một cầu thủ lớn. Anh ấy đã làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam, nhưng bây giờ là lúc để những cầu thủ mới hơn và trẻ hơn nâng tầm cho bóng đá nước nhà”.

“Trong đội hình tuyển quốc gia giờ có tới 12 cầu thủ từ đội U23. Chúng tôi rất tự hào về điều đó và tin rằng, những cầu thủ trẻ sẽ là nòng cốt giúp tuyển Việt Nam ở SEA Games sắp tới. Sẽ rất khó khăn để giành chức vô địch tại đó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì trong bóng đá không gì là không thể. Trong chúng tôi là một khối đoàn kết, nỗ lực để cùng nhau tiến bộ và luôn mang hy vọng giúp ích cho bóng đá Việt Nam”.

“Cá nhân tôi giờ đã cảm thấy tự tin hơn nhiều trong lối chơi. Ba năm được thi đấu cho đội tuyển quốc gia vừa qua đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều”.

Về vụ scandal dàn xếp tỷ số – từng làm chấn động không chỉ nền bóng đá Việt Nam mà còn rất được dư luận quốc tế quan tâm, ngôi sao 21 tuổi nhìn nhận: “Tất cả chúng tôi đều bị tác động từ vụ scandal đó. Chúng tôi đã mất đi những người bạn, cũng chính là những cầu thủ tài năng. Nhưng mặt khác chính sự cố ấy đã mang chúng tôi lại gần nhau hơn trong đội tuyển, lúc này. Chúng tôi đã và đang nỗ lực cùng nhau tiến lên. Trong bóng đá, trong thể thao, đoàn kết luôn là điều quan trọng”.

HLV Alfred Riedl cũng được hỏi về ý kiến của riêng ông khi cậu học trò cưng Công Vinh được đem so sánh với một trong những tượng đài của bóng đá Việt Nam – Lê Huỳnh Đức.

“Công Vinh là một cầu thủ quan trọng, bởi kỹ năng điêu luyện, sự nhanh nhẹn và tinh quái”, nhà cầm quân người Áo đánh giá. “Nhưng không thể đem cậu ấy ra để so sánh với Lê Huỳnh Đức. Họ là những mẫu cầu thủ hoàn toàn khác nhau. Đức cao hơn, có sức mạnh cũng như tinh thần chiến đấu quyết liệt. Đó là một thủ lĩnh”.

“Còn Vinh, cậu ấy là mẫu cầu thủ có kỹ thuật cá nhân và nhanh nhẹn. Cả hai đều đánh đầu tốt, có khả năng dứt điểm và ghi bàn. Tuy nhiên, theo tôi, Vinh hẳn là sẽ vượt qua được Đức một khi cậu ấy duy trì được phong độ như những năm gần đây”.

Theo afcasiancup và VNE