Chuyên gia nhận định: Đừng nóng vội, sẽ thắng Lào

Các chuyên gia dự đoán ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ một trận thắng… vừa đủ trước Lào, với điều kiện tâm lý thăng bằng…

17/01/2007 00:00:00

Các chuyên gia dự đoán ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ một trận thắng… vừa đủ trước Lào, với điều kiện tâm lý thăng bằng…

HLV HP.HN Vương Tiến Dũng: “n” Lào 3 bàn không dễ

Trước trận đấu cuối cùng, lợi thế của chúng ta là có thể tự quyết định được số phận của mình. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là ĐT Việt Nam dễ dàng thắng được trên 3 bàn cách biệt trước Lào.

HLV Vương Tiến Dũng

Lào đã thể hiện phong độ thảm hại khi để thua Singapore đến 11 quả, nhưng trước Việt Nam, chắc chắn họ sẽ không để tỷ số đậm như thế lặp lại một lần nữa. Nếu có thua thì Lào cũng sẽ tìm cách giảm thiểu các pha thủng lưới.

Tuy nhiên, điều quyết định vẫn nằm ở phong độ của các tiền đạo Việt Nam. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến từ đầu giải là Công Vinh khó lòng đạt được trạng thái tốt nhất. Anh có vẻ nôn nóng và hơi ích kỷ một chút.

Nếu Công Vinh hoặc ai đó ghi được bàn thắng trong khoảng 15 phút đầu, mọi sự sẽ diễn tiến thuận lợi cho chúng ta. Nhưng nếu hết hiệp 1 mà không chọc được thủng lưới Lào, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn. 

Có thể trong một trận đấu cần nhiều bàn thắng, ông Riedl sẽ sắp xếp một đội hình đá cao hơn, giàu sức tấn công hơn. Nhưng nếu sức ép ghi bàn quá lớn, có khi nó lại làm hại chúng ta.

HLV Thanh Hoá Trần Văn Phúc: Không được nóng vội

Ai cũng biết là về mặt lý thuyết, không khó để ghi được 3 bàn vào lưới Lào. Nhưng bước vào thực tế thì không hẳn là lúc nào mọi tính toán cũng đúng.

Gạt bỏ cái gọi là nghĩa tình anh em, láng giềng đi thì Lào cũng không phải là một đội muốn “ăn”bao nhiêu thì “ăn”. Singapore làm được điều đó chẳng qua vì Lào vỡ trận và không còn tí tinh thần chiến đấu nào cả.

Nhưng trận đấu sắp tới sẽ khác. Lào cần thể hiện một cái gì đó cho tương lai, khi mà đây là đội hình sẽ chuẩn bị cho SEA Games 2009 tại sân nhà. 

Bên cạnh đó, cách thức tấn công của ĐT Việt Nam kể từ đầu giải đến giờ quả thực là không tốt. Tất nhiên, 2 đối thủ mà chúng ta đã gặp đều khó chơi cả, và thận trọng là cần thiết, nhưng chính vì lẽ đó mà hàng tiền vệ, tiền đạo của chúng ta đã thể hiện quá “nhạt”.

Nếu không kịp thời cải thiện hiệu suất ghi bàn cũng như tạo cơ hội thì việc giành một chiến thắng đậm trước Lào sẽ rất khó nói trước. Theo tôi, ĐT Việt Nam không nên vào cuộc ào ạt quá, mà cứ nhẩn nha thực hiện lối đá của mình, có khi như thế lại dễ đạt mục đích hơn, chứ nếu nóng vội mà dâng hết cả đội hình lên thì có khi lại ăn đòn hồi mã thương của bạn như Indonesia không chừng.

GĐKT HAGL Nguyễn Văn Vinh: Nên chủ động trong lối chơi

~ trận đấu này chắc chắn Lào sẽ không thể để tỉ số lặp lại như với trận đấu với Singapore nữa. Và chắc chắn, mục tiêu của đội bóng này sẽ là thua ít trước đội tuyển của chúng ta.

Với tư tưởng đó, Lào sẽ chọn lối chơi phòng thủ phản công để đối đầu với đối thủ mạnh hơn mình. Thậm chí nếu cần thiết, đội bóng này sẽ chơi với 10 hậu vệ để bảo toàn mành lưới.

GĐKT Nguyễn Văn Vinh

Tình trạng đó là hoàn toàn có thể xảy ra nếu như ĐTVN cố gắng dồn ép đối thủ vào chân tường, và đó không phải là điều có lợi cho đội tuyển của chúng ta.

Bởi các tiền đạo của ta không to cao hơn hàng hậu vệ đội bạn, khả năng chớp thời cơ trước 1 hàng thủ dày đặc là không quá cao. Đồng thời, lối chơi đơn điệu của chúng ta là khó để vượt qua hàng thủ dày đặc đó.

Chúng ta muốn thắng, muốn đạt được mục tiêu thắng 3 bàn cách biệt thì không còn cách nào khác là phải khôn ngoan hơn trong lối chơi của mình.

Cụ thể tâm lí không nên nôn nóng quá, phải thật bình tĩnh phối hợp cho mạch lạc. Bởi so với 2 đối thủ kia, thì Lào thua xa chúng ta mặt kỹ thuật cá nhân.

Cách bố trí đội hình cũng nên linh hoạt hơn với cách xen kẽ giữa các tuyến, không nên chỉ bố trí hàng ngang như 2 trận đấu vừa qua. Chỉ cần 1 người mất bóng, là coi như mất luôn tuyến đó.

Nói tóm lại, chúng ta nên đá đơn giản lại một chút, có nghĩa là chọn từng thời điểm để tấn công, để dồn ép đối phương…Thực hiện được những điều đó, thì chuyện thắng 3 bàn trở lên là hoàn toàn không khó.

(Theo Bongda)