Chung kết giải U18 QG – Cúp báo Bóng Đá 2005: Cúp về sông Lam

Sự cân bằng được thiết lập đến phút cuối cùng  và một chút khôn ngoan, bản lĩnh trong loạt đấu súng đã giúp đoàn quân trẻ xứ Nghệ thêm một lần nữa bước lên bục cao nhất của giải U18 QG.

Tinh thần quyết tâm cao độ, sự gắng sức của từng vị trí trong suốt 90 phút cùng một thế trận mở khiến trận chung kết giữa SLNA và TP.HCM diễn ra rất sôi hổi, hấp dẫn và đầy kịch tính. Sự cân bằng được thiết lập đến phút cuối cùng nhưng Cúp vô địch thì chỉ có một và một chút khôn ngoan, bản lĩnh trong loạt đấu súng đã giúp đoàn quân trẻ xứ Nghệ thêm một lần nữa bước lên bục cao nhất của giải U18QG.
 
Niềm vui đoạt Cúp vô địch của các cầu thủ U18 SLNA
 Ảnh: Đức Phong
 
Ngay ở pha tấn công đầu tiên SLNA đã khiến các CĐV TP.HCM phải thót tim khi Trọng Hoàng (8, SLNA) có bóng ngay trong vòng 16m50 nhưng cú sút đầy quyết đoán của cầu thủ này lại đi sát cột dọc. Tưởng rằng sau tình huống này SLNA sẽ tiếp tục áp đảo và có bàn thắng sớm nhưng bất ngờ đã diễn ra thế nhưng chỉ sau đó 3 phút đoàn quân xứ Nghệ lại phải chịu bàn thua đầu tiên. Từ quả treo bóng không mấy nguy hiểm của Sỹ Duy (7, TP.HCM), hậu vệ SLNA phá bóng trượt và Đức Thiện (9) nhanh chân dứt điểm rất hiểm hóc đưa chủ nhà dẫn trước 1-0.
 
Có bàn thắng sớm, TP.HCM chơi rất tự tin, phòng ngự chặt chẽ và tung ra những đường phản công sắc sảo. SLNA thực sự gặp khó bởi lối chơi phòng ngự phản công của chủ nhà, cầm bóng nhiều, tấn công bài bản nhưng các cầu thủ tấn công xứ Nghệ rất khó xâm nhập khu 16m50 của đối thủ và họ đành tìm kiếm vận may bằng những cú sút xa. Quang Tình (11), Minh Ngọc (16) đã hơn một lần tung ra những cú sút khá nguy hiểm nhưng bóng đều đi chệnh cột dọc.
 
Đúng lúc bế tắc nhất, sự loé sáng của một cá nhân giúp SLNA cân bằng được điểm số. ~ phút 32, hậu vệ TP.HCM phá bóng không dứt khoát để bóng trôi lơ lửng trước vạch 16m50 và Minh Ngọc (16, SLNA) đã trừng trị sơ xẩy của đội chủ nhà bằng một cú sút chìm đi qua một rừng chân chui vào góc xa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
 
Đầu hiệp 2, TP.HCM bất ngờ đẩy cao đội hình liên tục thực hiện các pha tấn công biên nhanh đẩy hàng thủ SLNA vào thế chống đỡ vất vả. Phút 47, Đắc Bằng (17, TP.HCM) đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi tạt rất vừa tầm để Thanh Hậu (11) bật cao đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.
 
Lẽ ra TP.HCM cần tiếp tục chơi tấn công để giảm sức ép cho hàng thủ nhưng họ lại chọn cách co về phòng ngự chờ cơ hội phản công và điều đó tạo điều kiện cho SLNA dần lấy lại thế trận. Kiểm soát khu trung tuyến, SLNA bắt đầu gây áp lực cho hàng thủ TP.HCM và sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 69, SLNA cũng đã có bàn thắng gỡ hoà. Quang Tình, đi bóng loại hai hậu vệ TP.HCM rồi tạt vào trung lộ cho Trọng Hoàng (8) dễ dàng đánh đầu vào góc cao trong sự bất lực của thủ môn TP.HCM khiến khán đài B sân Thành Long – nơi có mặt của các CĐV xứ Nghệ vỡ oà trong những tiếng hò reo không ngớt.
 
Những phút còn lại, cả TP.HCM và SLNA đều có được cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng nhưng sự vội vã và quá cầu toàn trong những pha xử lý cuối cùng nên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.
 
Hoà 2-2 trong 90 phút hai đội phải phân định thắng thua bằng những loạt sút 11m đầy may rủi. Cuối cùng SLNA đã giành phần thắng ở cuộc đấu súng định mệnh với tỷ số 4-3 và lần thứ 4 bước lên bục cao nhất của giải U18QG.
 

Kết quả chung cuộc:
Vô địch: SLNA
Giải Nhì: TP.HCM
Đồng giải Ba: Đồng Nai, Thể Công
Giải phong cách: Đồng Nai
Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Quang Tình (11, SLNA)
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Quang Tình (11, SLNA), Hữu Phát (Đồng Nai) cùng ghi được 4 bàn
Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thanh Thắng (1, Đồng Nai)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA