Chung kết BĐ nữ, Việt Nam – Myanmar, 1-0: Hattrick Vàng tuyệt vời của ĐTVN

Như mối duyên tiền kiếp, chướng ngại vật cuối cùng của chúng ta lại là Myanmar và thật tuyệt với các cô gái Việt Nam đã vượt qua thử thách cuối cùng này để làm nên cú Hattrick Vàng cho…

Duyên và nợ, đó là hai từ chính xác nhất để chỉ cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Myanmar. Một lần nữa, chướng ngại vật cuối cùng của chúng ta lại là Myanmar và thật tuyệt với các cô gái Việt Nam đã vượt qua thử thách cuối cùng này để làm nên cúa Hattrick Vàng cho bóng đá nữ Việt Nam.

Dù khởi đầu đầy khó khăn nhưng cuối cùng các cô gái Việt Nam đã vào tới trận chung kết, 90 phút và lại là Myanmar, các cô gái Vàng Việt Nam cần vượt qua đối thủ này để một lần nữa nâng cao chiếc Cúp VĐ SEA Games.

Kim Chi và các đồng đội đang nhắm đến chức VĐ lần thứ 3

Đội hình xuất phát của ĐT nữ VN: Kiều Trinh (1) – Ngọc Anh (15), Bích Hạnh (16), Bùi Thị Tuyết (2) – Văn Thị Thanh (21), Mai Lan (5), Đào Thị Miện (19), Kim Hồng (3), Kim Chi (14) – Hồng Tiến (9), Lê Thị Oanh (15).

Đội hình tuyển nữ Myanmar: May Khin Ya Min (1), Nwe Nwe Toe (2), San San Thein (3), San San Maw (4), Moe Moe War (5), Thet Thet Win (6), Than Than Htwe (8), Zin Mar Wann (9), San Yu Naing (13), Thu Zar Htwe (7), Aye Nandar Hlaing (11)

Có thể thấy thay đổi lớn nhất trong đội hình của ĐTVN nằm ở vị trí tiền vệ trung tâm, Đào Thị Miện đã thay Thanh Mai chơi cặp cùng Mai Lan ở khu vực này. Sự xông xáo của Miện đã giúp tuyến giữa của  ĐTVN chơi khá tốt.

ĐTVN đang có được thế trận chắc chắn bên phần sân nhà và các đợt lên bóng cũng có được sự ăn ý và hợp lý cần thiết.

Phút 5, từ bên cánh trái Văn Thị Thanh có pha tạt bóng khá đẹp mắt cho Hồng Tiến nhưng tiền đạo mang áo số 9 này lại không đón được đường chuyển này.

Myanmar vẫn vậy, họ tận dụng triệt để ưu thế thể lực đẩy cao tốc độ trận đấu. Điều này đang khiến ĐTVN gặp khó khăn.

Phút 9, Nanda Hlaing (11) tạt bóng từ bên cánh trái nhưng thủ môn Kiều Trinh đã chọn đúng điểm rơi bắt gọn quả tạt này.

Nhận thấy điều này, BHL ĐTVN đã chỉ đạo cho các cầu thủ chơi chậm, cầm bóng chắc, sự điều chỉnh hợp lý này đã giúp ĐTVN lấy lại thế trận cân bằng.

Phút 22, ĐTVN có pha phản công rất nguy hiểm với sự tham gia của 3 cầu thủ Kim Chi, Hồng Tiến và Lê Thị Oanh. Rất tiếc trong thế 3 đánh 2, Lê Thị Oanh lại chuyền bóng quá sâu bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn cho ĐTVN.

Phút 28, ĐTVN tiếp tục có pha phản công rất sắc sảo tiếc rằng Hồng Tiến lại chần chừ tung ra cú dứt điểm khiến cơ hội trôi đi một cách đáng tiếc.

Phút 29, San San Hyu (16) thay Thet Thet Win (6) bên phía Myanmar.

Phút 32, từ khoảng cách 25m, Đào Thị Miện tung ra cú sút rất căng buộc thủ môn Myanmar phải bay người đấm bóng cứu thua. ĐTVN đang có được thế trận rất chắc chắn.

Phút 34, Văn Thị Thanh có pha đi bóng sở trường vặn lưng hậu vệ đối phương rồi sút rất mạnh nhưng thủ môn Myanmar vẫn là người chiến thắng trong pha bóng này.

Những phút cuối hiệp 2, ĐTVN đang ép sân với những bài tấn công khá đa dạng. Myanmar đang phải chịu sức ép rất lớn từ các cô gái Việt Nam.

Phút 45, Lê Thị Oanh nhả bóng khá đẹp cho Kim Hồng nhưng cú sút của tiền vệ phải này lại không đi trúng đích.

Hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Nhìn chung, ở hiệp 1 ĐTVN đã chơi tốt. Chúng ta đã không sa vào những cuộc đua sức theo sở trường của đối thủ và thể hiện được những phẩm chất của mình. Sự khéo léo trong các pha xử lý cùng cách di chuyển khôn ngoan, giữ cự ly đội hình hợp lý, ĐTVN đã dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Nếu tiếp tục duy trì được cách chơi như trong hiệp 1 và các chân sút tỉnh táo, chính xác hơn, ĐTVN hoàn toàn có thể vượt qua Myanmar ở hiệp đấu thứ 2.

Những phút đầu hiệp 2 thế trận diễn ra khá cân bằng. ĐTVN vẫn đang kiên trì tấn công còn Myanmar cũng đang cố gắng gây sức ép lên phần sân ĐTVN.

Phút 52, Hồng Tiến có bóng ngay trong vòng cấm đối phương nhưng dưới sự đeo bám rất quyết liệt của hậu vệ Myanmar, Tiến đã không thể tung ra cú dứt điểm như ý.

Sự xông xáo của Lê Thị Oanh trên hàng công cùng Kim Chi, văn Thị Thanh rất năng nổ ở tuyến giữa, ĐTVN đang dần làm chủ trận đấu.

Tuyến giữa của ĐTVN đang chơi khá tốt. Các tuyển thủ của chúng ta đang có được những pha phối hợp nhỏ ăn ý, yếu tố kỹ thuật đang được ĐTVN phát huy. Đó chính là điều chúng ta mong đợi ở ĐTVn trong những lần đồi đầu với Myanmar vốn rất mạnh về thể lực. Hy vọng ưu thế sẽ sớm được chuyển hóa thành bàn thắng cho ĐTVN.

Phút 63, ĐTVN có pha bóng nguy hiểm nhất từ đầu trận về phía khung thành Myanmar. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Kim Hồng, bóng đến chân Văn Thị Thanh, Thanh sút nhanh vào khung thành trống nhưng một hậu vệ Myanmar đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch voi. Rất đáng tiếc cho ĐTVN.

Văn Thị Thanh tiếp tục tỏa sáng


Phút 68, ĐTVN được hưởng quả phạt 11m do hậu vệ Myanmar để bóng chạm tay trong vòng cấm. Rất tự tin, Văn Thị Thanh (21) bước lên nhận trách nhiệm và cô gái Hà Nam đã không cho thủ môn Myanmar bất cứ một cơ hội cứu thua nào khi cú sút của chị rất căng và hiểm hóc. 1-0 cho ĐT Việt Nam.


Bàn thắng của Văn Thị Thanh là thành quả xứng đáng cho những gì mà ĐTVN thể hiện từ đầu trận. Giữ được sự tập trung, tỉnh táo và chắc chắn là những điều mà chúng cần thực hiện ở thời điểm này.

Phút 72, Myanmar được hưởng pha sút phạt từ 20m chếch bên cánh trái của ĐTVN, tuy nhiên cú đánh đầu cuối cùng của một tiền đạo Myanmar lại đi vọt xà ngang.

Trận đấu còn 20 phút nữa, mọi thứ vẫn đang đứng về phía ĐTVN.

Bị dẫn trước, Myanmar dồn lên tấn công, đội bạn vừa tung thêm một tiền đạo nữa vào sân. Tuy nhiên, các tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn đang chơi rất tỉnh táo và giữ vững được sự chủ động.


Phút 83, Tuyết Mai (10) vào thay Hồng Tiến (9) bên phía ĐTVN.

ĐT Myanmar đang dốc toàn lực lên tấn công, tuy nhiên ĐTVN vẫn đang chơi rất tập trung.

Phút 87, Myanmar đã đưa được bóng vào lưới ĐTVN tuy nhiên bàn thắng không được công nhận bởi tiền đạo của họ đã rơi vào bẫy việt vị.

Phút 89 rồi, Hattrick vàng cho ĐT nữ Việt Nam chỉ còn ít giây nữa thôi. Nào hãy cùng đếm ngược và mong chờ các cô gái Vàng Việt Nam mang vinh quang về cho tổ quốc.

Phút 90+, Minh Nguyệt vào sân thay cho Lê Thị Oanh.

Hết giờ! ĐT Việt Nam đã lần thứ 3 lên ngôi ở SEA Games 23. Đấu pháp hợp lý cùng sự quả cảm của các tuyển thủ đã giúp ĐTVN không chỉ phục thù thành công đối thủ “truyền kiếp” Myanmar mà còn giúp bóng đá nữ Việt Nam lập nên kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games 23.

Xin chúc mừng và ngả mũ kính chào các cô gái Việt Nam. Các bạn đã chiến đấu bằng cả sức lực, trí tuệ và tinh thần của mình đem vinh quang về cho đất mẹ Việt Nam.

*Với chiến thắng này, ĐT Nữ Việt Nam đã chính thức nhận được 400 triệu đồng tài trợ từ Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Hattrick vàng của bóng đá nữ Việt Nam Ảnh: Hà Xuân

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Mai Đức Chung: Đâylà trận đấu duy nhất tôi thay đổi sơ đồ chiến thuật

STôi rất vui mừng và hạnh phúc vì các học trò đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Sau lần vấp ngã trước Myanmar tại trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã rút tỉa ra nhiều kinh nghiệm quý báu và trong lần tái đấu này, đội tuyển Việt Nam đã có một đấu pháp rất hợp lý. Đừng cho rằng tôi mạo hiểm khi bố trí hàng phòng ngự với 3 hậu vệ giăng ngang bởi đơn giản phía trước luôn có 5 tiền vệ sẵn sàng lui về hộ trợ, bọc lót. Đây cũng là trận đấu duy nhất tôi thay đổi sơ đồ chiến thuật thành 3-4-2-1 thay vì 3-4-1-2 như thường lệ và điều đó đã phát huy hiệu quả⬝.

STrước mỗi trận đấu, tôi luôn nhắc nhở các học trò hãy tự tin, dám cầm bóng và trong trận đấu này, họ đã thực hiện rất tốt, kiểm soát được thế trận theo đúng ý đồ của BHL. Như các bạn đã thấy, chúng tôi không hề phá bóng lung lung mà chỉ phá bóng trong tình huống buộc phải phá. Chúng tôi đã không phụ lòng người hâm mộ khi giành được thắng lợi cuối cùng⬝

Trước câu hỏi liệu ông có bằng lòng hay không khi Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn, HLV Mai Đức Chung nói: SViệc ghi được 1,2 hay nhiều bàn thắng không quan trọng bởi chiến thắng mới là có ý nghĩa nhất. Tôi hài lòng về kết quả này⬝.

Ngay sau trận đấu, Bộ trưởng chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã gọi điện chúc mừng toàn đội và thưởng 200 triệu đồng; LĐBĐVN thưởng 300 triệu đồng.


Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư chúc mừng đội tuyển nữ đã giành HCV tại SEA games 23

Kết quả chung cuôc:

Đội vô địch:ĐT Việt Nam
Đội thứ Nhì: ĐT Myanmar

Đội thứ Ba: ĐT Thái Lan

Đội đoạt giải Fairplay: ĐT Thái Lan

(VFF)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM