Chủ nhà lên ngôi tại Cúp TH Bình Dương 2005

Thắng sát nút GĐT.LA 1-0 trong trận chung kết chiều nay, Bình Dương lần thứ 2 vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ để lên ngôi…

Thắng sát nút GĐT.LA 1-0 trong trận chung kết chiều nay, Bình Dương lần thứ 2 vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ để lên ngôi…

Với lợi thế sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò HLV Đoàn Minh Xương đã tràn lên tấn côn. Trong khi đó ĐKVĐ GĐT.LA cũng thể hiện được mình là đối thủ không dễ bắt nạt. Chính vì thế, những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra rất hay với các pha bóng ăn miếng trả miếng của cả hai đội.

Pha tranh bóng giữa Minh Phương (áo đỏ) và Trường Giang (8). Ảnh: Hiển Vinh

Trong lúc GĐT.LA chưa tìm được đường vào khung thành của đối phương thì lại bị thủng lưới rất sớm ngay ở phút thứ 9. Từ một pha tấn công bên cánh phải, Xuân Thành (6) bình tĩnh chỉnh bóng và chuyền vào vòng 16m50, rất mạnh mẽ Abbey (16) bật cao hơn tất cả đánh đầu hạ thủ môn Santos (1) mở tỉ số cho đội nhà.

Chưa kịp tìm lại sự ổn định và giành lấy thế trận sau bàn thua thì GĐT.LA chịu thêm tổn thất nữa khi Antonio (10) phải rời sân bằng một chiếc thẻ đỏ có phần hơi nặng từ tay trọng tài người Thái Lan Prayoon sau pha va chạm với Văn Hải (4) ở phút 26. Cần nói rõ hơn ở tình huống này, xuất phát từ việc Antonio (10) trong một pha tấn công đã bị Văn Hải (4) phạm lỗi rất thô bạo và cầu thủ Brazil đã phản ứng lại bằng cách đẩy nhẹ. Chỉ chờ có thế cầu thủ số 4 của Bình Dương đã nằm lăn ra sân “rất đau đớn”.

Không ngần ngại trọng tài Veerapool Prayoon rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Antonio trong sự phản đối quyết liệt của cầu thủ GĐT.LA (trật tự chỉ được vãn hồi khi HLV Calisto vào sân) dắt Antonio ra và ra dấu cho các học trò còn lại cần giữ được sự bình tĩnh.

Từ tình huống này, GĐT.LA được hưởng một quả phạt và suýt chút nữa thì họ đã có thể quân bình. Đó là phút 30, thủ môn Santos sút phạt rất mạnh, bóng đi chìm khiến cho thủ môn Bình Dương bó tay, nhưng rất tiếc bóng lại đập cột dọc bay ra. Rất nhanh Lý Lâm Huy (8) băng vào sút bồi trong tư thế trống trải, nhưng…không hiểu sao bóng lại tìm đúng mép ngoài cột dọc ra ngoài lần thứ 2.

Chủ nhà vui mừng sau khi Abbey (16) sớm mở tỷ số. Ảnh: Hiển Vinh

Sau pha bóng hỏng ăn đáng tiếc đó, GĐT.LA bắt đầu xốc lại đội hình chơi gắn bó hơn, quyết tâm hơn buộc đối thủ phải co cụm về sân nhà bảo vệ thành quả mong manh của mình.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi so với cuối hiệp đấu thứ nhất khi GĐT.LA vẫn là đội chơi sắc nét và cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Trong lúc đó dù chơi hơn người, thế nhưng các cầu thủ chủ nhà lại chơi rất rụt rè, đội hình lùi sâu, không dám cầm bóng tấn công như những phút đầu tiên của trận đấu mà chỉ chăm chăm phá bóng ra càng xa khung thành càng tốt.

Không những thế, các cầu thủ chủ nhà luôn cố gắng câu giờ trong từng pha bóng, từng pha va chạm… Lối chơi đó khiến cho phần lớn khán giả ngồi đầy ắp sân Gò Đậu khá bất bình và thất vọng.

Không ghi được bàn thắng trong suốt 2/3 thời gian trận đấu mà mình chơi trên cơ quả thực rất đáng tiếc cho GĐT.LA bởi họ đã chiến đấu, đã cố gắng hết mình nhưng đành chào thua trước lối chơi tiêu cực của đội chủ nhà, chấp nhận nhường chức vô địch cho đội chủ nhà.

Niềm vui lên ngôi của đội chủ nhà Bình Dương. Ảnh: Hiển Vinh

Sau trận đấu, HLV Đoàn Minh Xương đã phải thừa nhận “dù thua và không giành được chức vô địch trong giải này nhưng GĐT.LA vẫn là đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện nay” đồng thời cũng giải thích lối chơi tiêu cực đó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của BHL, mà do các cầu thủ có bản lĩnh tâm lí thi đấu kém, nên mới lùi về bảo vệ tỉ số rất sớm như thế. Còn HLV Calisto thì hoàn toàn không phục với chiến thắng của đối thủ, ông cho rằng trọng tài đã làm hỏng trận đấu hay và quá thiên vị cho đội chủ nhà.

~ trận tranh hạng 3 trước đó, ĐKVĐ ĐNÁ Tampines Rover đã giành thắng lợi 3-0 trước Đà Nẵng. Có lẽ trận thua khá đáng tiếc trước chủ nhà Bình Dương đã khiến cho các cầu thủ sông Hàn đã mất hết nhuệ khí. Chính vì thế, bước vào trận đấu này, Đà Nẵng đã không tung lực lượng mạnh nhất ( Huỳnh Đức, Thành Thông, Minh Đức ngồi ngoài).

Dù thế nhưng trong suốt trận đấu, đội hình chắp vá của Đà Nẵng đã chơi khá ngang ngửa với Tampines Rover. Tuy nhiên về mặt kết thúc thì họ còn kém xa đối thủ. Nếu xác cầu thủ đến từ Singapore tận dụng được hầu hết các cơ hội của mình thì Đà Nẵng chỉ tận dụng được có 1 và đành chấp nhận trắng. 

Kết quả chung cuộc
Vô địch: Bình Dương – 20.000 USD
Hạng nhì: GĐT.LA – 10.000 USD
Hạng ba: Tampines Rover – 5.000 USD
Các giải cá nhân:
Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Trường Giang ( Bình Dương)
Vua phá lưới: Amaobi (Bình Dương) với 5 bàn thắng
Thủ môn xuất sắc nhất : Fabio Santos (GĐT.LA)   

(ThethaoVietnamnet)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA