Chiến thắng này dành riêng cho người hâm mộ VN"

Thủ quân Nguyễn Minh Phương, Cầu thủ hay nhất trận thắng UAE, đã gửi lời tri ân đến người hâm mộ cả nước, và thay mặt toàn đội tặng chiến thắng này cho các CĐV.

09/07/2007 00:00:00

Thủ quân Nguyễn Minh Phương, Cầu thủ hay nhất trận thắng UAE, đã gửi lời tri ân đến người hâm mộ cả nước, và thay mặt toàn đội tặng chiến thắng này cho các CĐV.

Đội trưởng Minh Phương. Ảnh: Hoàng Hà.

Thời khắc trọng tài người Libăng thổi hồi còi mãn cuộc, niềm vui vỡ oà khi các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ UAE hùng mạnh của HLV Bruno Metsu danh tiếng (từng cùng Senegal đánh bại Pháp, và sau đó vào tứ kết World Cup 2002). Niềm vui sướng như không thể diễn tả bằng lời bởi nó vượt quá sự mong đợi của đại đa số CĐV Việt Nam. Bao cố gắng, mệt mỏi và cả những hy sinh thầm lặng của các cầu thủ đã được đền đáp xứng đáng. Tối qua, họ là những người hùng, những người đã khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam và khẳng định chúng ta là một phần của Asian Cup 2007, chứ không tham gia với tư cách của một kẻ ngoài cuộc.

Vắt kiệt sức lực cho trận cầu khó khăn, gạt những dòng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, thủ quân Minh Phương nở nụ cười tươi khi tâm sự: STất cả chúng ta đều biết UAE là đội bóng mạnh, lại được dẫn dắt bởi HLV Metsu, nên đội VN bị đánh giá thấp hơn là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cố gắng hết sức để làm được một điều gì đó cho bóng đá Việt Nam tại Asian Cup. Và may mắn đã đến, ngay trong trận mở màn, chúng ta đã chơi tốt, đã ghi bàn và giành chiến thắng. Một chiến thắng xứng đáng và nằm ngoài sự tưởng tượng. Chính điều này mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người⬝.

Khi được hỏi, đâu là nguyên nhân dẫn đến chiến thắng, Cầu thủ hay nhất trận đấu Nguyễn Minh Phương trả lời mà không cần một giây suy nghĩ: SNgười hâm mộ chính là động lực thúc giục các cầu thủ tiến lên. Họ đã tiếp sức mạnh cho các cầu thủ ở dưới sân. Thay mặt toàn đội, tôi tặng chiến thắng tuyệt vời này cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Chiến thắng này thuộc về tất cả mọi người, bởi nếu không có sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, các cầu thủ chắc cũng chẳng thể thi đấu tốt như vậy⬝.

Trong khi đó, hậu vệ phải Huỳnh Quang Thanh, tác giả của bàn thẳng mở tỷ số cực kỳ quan trọng, chia sẻ: SLà một hậu vệ, việc ghi bàn chẳng đến thường xuyên nên khi sút tung lưới đối phương là sung sướng lắm rồi. Đây lại là bàn thắng ở giải vô địch châu Á, trước đối thủ mạnh hơn mình mà lại nhận được sự cổ vũ của cả triệu người hâm mộ Việt Nam, niềm sung sướng đó được nhân lên gấp bội. Lúc này, tôi không thể diễn tả chính xác cảm giác tràn đầy hạnh phúc của mình mà chỉ biết cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn các đồng đội. Chiến thắng này là thành quả của tất cả chúng ta⬝.

Chủ nhật này là một ngày vui, một ngày đáng nhớ mà không phải cầu thủ Việt Nam nào cũng may mắn được trải nghiệm. Các cầu thủ sung sướng, HLV trưởng hài lòng, còn người hâm mộ thật hạnh phúc và tự hào. Khi cánh cửa phòng thay đồ của đội tuyển mở ra, các cầu thủ ra xe ôtô với khuôn mặt tươi như hoa dù ai đó vẫn còn vương vấn một chút mệt nhọc. Khi chiếc xe ôtô bắt đầu rời sân Mỹ Đình để trở lại khách sạn Sheraton cũng là lúc toàn đội ôm lấy nhau nhảy múa, hát hò rất vui vẻ. Trước mắt toàn đội là hai cuộc đọ sức còn lại ở vòng bảng: gặp Qatar (ngày 12) và Nhật Bản (ngày 16).

Theo VNE