CĐV Nhật Bản hâm nóng không khí Asian Cup 2007 tại VN

Chứng kiến hình ảnh sôi động tại sân bay Nội Bài mà khoảng 100 CĐV Nhật Bản tạo nên trong hơn 2 tiếng đồng hồ chờ đợi đội tuyển đất nước mặt trời mọc xuống sân bay đêm qua (4/7), tất cả những phóng viên Việt Nam đều cảm nhận…

05/07/2007 00:00:00

Chứng kiến hình ảnh sôi động tại sân bay Nội Bài mà khoảng 100 CĐV Nhật Bản tạo nên trong hơn 2 tiếng đồng hồ chờ đợi đội tuyển đất nước mặt trời mọc xuống sân bay đêm qua (4/7), tất cả những phóng viên Việt Nam đều cảm nhận được sức nóng Asian Cup đã bắt đầu lan toả mạnh mẽ.

Không khí cuồng nhiệt mà các CĐV Nhật Bản tạo nên đã khiến cho sảnh chờ sân bay Nội Bài có một đêm ấn tượng. Ấn tượng bởi những băng rôn cổ vũ đội tuyển quốc gia nước này, ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp của CĐV Nhật Bản khi tất cả đều khoác trên mình màu áo xanh đội tuyển, đều hò hét liên hồi nhưng lại tỏ ra rất kỷ luật và đồng lòng, thống nhất.

Cuồng nhiệt như các CĐV Nhật Bản

Trao đổi với một CĐV Nhật Bản tên là Takushi đang sống và làm việc cho một công ty của Nhật tại Hà Nội, Thể thao VietNamNet được biết: “Hôm nay chỉ có khoảng 100 CĐV thế này thôi, nhưng hôm tới này khi vào giải, Nhật Bản sẽ có ít nhất 5000 CĐV mỗi trận tới cổ vũ cho đội nhà.

Bạn bè tôi tại Nhật Bản cũng đã đặt mua vé xem qua các công ty du lịch Việt Nam và cũng đang gấp rút chuẩn bị sang đây trong vòng vài ngày tới. Chúng tôi đang rất háo hức đón chào ngày hội bóng đá này, và rất mong muốn được cùng các CĐV Việt Nam với màu áo đỏ tạo nên một không khí cuồng nhiệt tại Asian Cup”.

Có thể nhận thấy, dù gặp nhiều khó khăn về vấn đề chuẩn bị cho Asian Cup lần này, đặc biệt là vấn đề lực lượng khi Nhật Bản không thể có được một số cầu thủ hàng đầu ngay trước ngày sang Việt Nam do chấn thương, nhưng các CĐV Nhật Bản vẫn tỏ ra rất lạc quan về triển vọng thành công của đội nhà tại giải.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch và tôi hy vọng, Nakamura và thủ môn yêu thích của tôi, Kawaguchi, sẽ toả sáng tại Việt Nam. Tôi cũng mong ước một điều, Nhật Bản và Việt Nam sẽ là hai đại diện bảng B lọt vào tứ kết”, một CĐV nữ xinh đẹp của đội tuyển Nhật Bản đã trao đổi với Thể thao VietNamNet như vậy.

Hiện tại, dù chưa có nhiều CĐV Nhật Bản sang Việt Nam do ngày 9/07, đội tuyển nước này mới đá trận đầu tiên với Qatar, nhưng giới truyền thông xứ sở mặt trời mọc đã có mặt tại Việt Nam từ rất sớm. Được biết, có tới hơn 200 phóng viên báo viết, ảnh đến từ các tờ báo hàng đầu Nhật Bản và các hãng thông tấn, phát thanh truyền hình nổi tiếng của Nhật.

Đêm qua, số phóng viên Nhật Bản đón đoàn tại sân bay Nội Bài còn nhiều hơn cả số phóng viên Việt Nam.

Như vậy, với việc Qatar thuê khoảng 10.000 CĐV Việt Nam (chủ yếu là người dân làng Phú Đô quanh khu Mỹ Đình) đến cổ vũ cho đội tuyển nước này trong cả 3 trận đấu vòng bảng (kể cả trận gặp ĐTVN), thì sự kiện khoảng 5000 CĐV Nhật Bản có mặt tại Việt Nam vài ngày tới sẽ tạo nên một bầu không khí hiếm có tại đất nước chúng ta, khi mà đây là lần đầu tiên, chúng ta đón một lượng CĐV nước ngoài đông đảo như vậy.

Theo VNN