Các đội bảng B vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014: Những đối thủ đáng gờm

Sau những diễn biến kịch tính, bảng B của VCK AFF Suzuki Cup 2014 đã xác định được chủ nhân 2 vé đi tiếp một cách xứng đáng là Thái Lan, Malaysia. Nhìn vào màn trình diễn của họ ở vòng bảng, 2 đội bóng này hứa hẹn sẽ cùng Việt Nam và Philippines tạo ra những cặp đấu hấp dẫn ở bán kết.

02/12/2014 09:13:12
Các trận đấu ở bảng B đều diễn ra khá kịch tính

THÁI LAN –  ĐỘI QUÂN THIỆN CHIẾN CỦA KIATISAK

Thái Lan là đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất ở bảng B khi đoàn quân của HLV Kiatisak Senamuang là đội duy nhất ở VCK giành trọn vẹn 9 điểm ở vòng đấu bảng. Đáng nói hơn, đội bóng đến từ xứ Chùa vàng thể hiện lối chơi tấn công rất biến hóa và khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn khác nhau thì HLV Kiatisak dường như lại có sẵn một vài “quân bài trong tay áo” để giải quyết tình hình. 

Đơn cử như ở trận thắng 3-2 trước Malaysia, khi bị đối thủ dẫn trước từ khá sớm, Thái Lan tung tiền đạo trẻ Adisak Kraisom vào sân và cầu thủ này lập tức tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp giúp cho đội nhà lật ngược thế cờ. Sau trận đấu này, Kraisom lại được Kiatisak “cất” trên băng ghế dự bị và không khó để giới chuyên môn nhận ra chân sút sinh năm 1991 này là “siêu dự bị” mà Kiatisak muốn để dành cho các trận đấu sống còn ở bán kết, chung kết.

Thái Lan cũng rất biết phân phối sức lực trong quá trình thi đấu ở vòng bảng. Cầu thủ chơi nhiều nhất trong đội hình của Thái Lan ở 3 trận vòng bảng mới chỉ thi đấu tổng cộng 191 phút (tiền đạo Keawsombut). Còn lại, không cầu thủ nào chơi nhiều hơn 180 phút và toàn bộ 22 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu của Thái Lan đều đã được ra sân (người ít nhất cũng có 52 phút thi đấu là tiền đạo Soleb).

MALAYSIA – CHẤT QUÁI CỦA CỰU VƯƠNG
 
Malaysia đã không còn là đối thủ non nớt sau khi họ giành chức vô địch tại AFF Suzuki Cup 2010. 4 năm sau thành công ấy, họ vẫn dùng đội hình gồm những công thần như Safee Sali, Safiq Rahim… để chinh chiến tại AFF Suzuki Cup 2014. Dĩ nhiên, Malaysia ngày nay không gây ấn tượng mạnh như trước với lối chơi dùng nhiều sức lực nhưng đổi lại, họ có chất “quái” của một đội bóng giàu kinh nghiệm, bản lĩnh.
 
Phải rất có bản lĩnh thì Malaysia mới đứng vững sau 6 trận không biết thắng từ khi HLV Dollah Salleh lên nắm quyền (4 trận giao hữu, 2 trận đầu vòng bảng), để rồi sau đó, giành chiến thắng đầu tiên và cũng là quyết định trước Singapore để giành vé vào bán kết. 
 
Ở vòng bảng, kiểu đá rình rập, dựa nhiều vào các đường bóng dài phản công của Malaysia đã khiến các đối thủ cảm thấy rất khó chịu. Cụ thể, Malaysia chỉ có khoảng 280 đường chuyền/trận (Thái Lan có khoảng 400 đường chuyền/trận, Việt Nam có 450 đường chuyền/trận) nhưng thu về tới 5 bàn thắng. Sau trận thắng Singapore vừa qua, Malaysia chắc chắn sẽ hưng phấn hơn gấp bội ở vòng bán kết để phát huy lối đá sở trường đậm chất thể lực của họ.
 
 
3 CẦU THỦ NỔI BẬT TẠI BẢNG B
CHARYL CHAPPUIS (Thái Lan)
Năm sinh: 1992
Vị trí: Tiền vệ tổ chức
Số phút thi đấu: 180
Bàn thắng: 2
Kiến tạo: 1
 
 
Được đào tạo ở Thụy Sỹ, mới về Thái Lan khoác áo các CLB trong nước được 3 năm nhưng Chappuis được HLV Kiatisak tin tưởng trao trọng trách là “nhạc trưởng” của Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2014. Ở vòng bảng, dù chỉ thi đấu 2 trận gặp Malaysia và Singapore nhưng tiền vệ này đã có 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo để đồng đội lập công.

 
SAFIQ RAHIM (Malaysia)
Năm sinh: 1987
Vị trí: Tiền vệ tổ chức
Số phút thi đấu: 200
Bàn thắng: 2
Kiến tạo: 1
 
 
Trước VCK AFF Suzuki Cup 2014, Malaysia loan tin rằng đội trưởng Safiq Rahim dính chấn thương nặng nên khó có thể dự giải. Tuy nhiên, tiền vệ này xuất hiện trong cả 3 trận vòng bảng của Malaysia, để lại dấu ấn bằng 2 bàn thắng, 1 lần kiến tạo để cùng đội nhà lách qua khe cửa hẹp vào bán kết.

 
ADISAK KRAISOM (Thái Lan)
Năm sinh: 1991
Vị trí: Tiền đạo
Số phút thi đấu: 79
Bàn thắng: 2
Kiến tạo: 0
 
 
Kraisom là “vũ khí bí mật” của Thái Lan tại VCK AFF Suzuki Cup 2014. Anh mới chỉ được sử dụng 79 phút trong trận đấu với Malaysia khi được vào sân từ băng ghế dự bị để đóng vai chính trong màn lội ngược dòng của Thái Lan (thắng chung cuộc 3-2). Lối chơi của Kraisom được đánh giá là khá giống với HLV Kiatisak hồi còn là cầu thủ

 

 

 
Nguồn: bongdaplus.vn