Các chuyên gia, HLV VN: Tuyển VN hòa vẫn đáng khen!

Cả GĐKT CLB HA.GL lẫn HLV trưởng Đà Nẵng đều tỏ ra hài lòng với lối chơi của ĐT, đồng thời khẳng định kết quả hoà 1-1 trước Qatar là không quá đáng tiếc…

13/07/2007 00:00:00

Cả GĐKT CLB HA.GL lẫn HLV trưởng Đà Nẵng đều tỏ ra hài lòng với lối chơi của ĐT, đồng thời khẳng định kết quả hoà 1-1 trước Qatar là không quá đáng tiếc…

GĐKT Nguyễn Văn Vinh (HA.GL): Không nên tiếc

Các tuyển thủ Việt Nam chơi ngày càng tiến bộ. Ảnh: VNN

Theo tôi, trận đấu đã phản ánh trung thực tất cả từ trình độ của ĐTVN và của Qatar, đến kết quả của trận đấu. Đồng thời phản ánh một bước tiến vượt bậc của thày trò HLV Riedl

Chúng ta không thắng, có thể điều đó là đáng tiếc, nhưng hãy nhớ rằng Qatar không phải là đối thủ dưới tầm so với ĐTVN, họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, bởi thế kết quả đó là hài lòng và cũng không nên đáng tiếc.

Hài lòng về tỉ số, nhưng với tôi, tôi lại hài lòng về lối chơi mà đội tuyển của chúng ta đã trình diễn. Đó là một lối chơi hợp lí, các cầu thủ đã chấp hành triệt để chiến thuật mà BHL đã đề ra.

Đó là, toàn đội tấn công và phòng thủ nhịp nhàng, tổ chức được một thế trận liên hoàn khiến cho đội bạn không thể phát huy được những sở trường của mình, thậm chí là rơi vào thế khá bế tắc.

80 phút đầu của trận đấu, ĐT của chúng ta mới là những người áp đặt được lối chơi, buộc đối thủ phải chơi theo cách của mình đó là một thành công lớn nếu như biết rằng trước đây mỗi khi gặp các đối thủ mạnh hơn, ĐTVN thường bị cuốn theo lối chơi của họ.

Những phút còn lại, quả thực chúng ta đã có phần may mắn khi không bị thủng lưới thêm, đó là hệ quả của việc xuống sức, cũng như chấn thương của các vị trí trụ cột.

Minh Chuyên, và nhất là Hùng Dũng khi vào sân đã không theo kịp lối chơi của toàn đội, cùng với lí do xuống sức thì việc chúng ta đứng vững ở những phút cuối là được.

Tựu trung lại, đây là trận đấu hay nhất của Việt Nam trong 1 số trận gần đây, kết quả hoà là không đáng buồn, hay tiếc cũng đáng tiếc đấy, nhưng hãy nhìn xa hơn khi ĐT của chúng ta đã được nâng thêm 1 nấc nữa, đó mới là điều đáng mừng.

HLV Phan Thanh Hùng (Đà Nẵng): Hài lòng với tất cả

Trận đấu này, chúng ta đã khoá được hoàn toàn sức mạnh của đội bạn bằng một lối chơi đầy thuyết phục, đó là giữ cự li đội hình với một khoảng cách hợp lí, phân công nhiệm vụ phòng ngự chắc chắn.

Với kỹ thuật cá nhân tốt hơn đội bạn, và tận dụng những pha phối hợp nhỏ, những pha phối hợp ở khung vực hẹp thì ĐTVN đã chơi tốt hơn đối thủ vốn chỉ mạnh về thể lực và thể hình.

Có thể với nhiều người hỏi rằng, ở hiệp 2 tại sao chúng ta khi trong những tình huống phản công lại chậm chạp, hoặc không dâng nhanh để kiếm thêm bàn thắng?

Theo tôi, đó chính là đấu pháp hợp lí để giữ tỉ số, quả thực nếu phiêu lưu có thể chúng ta cũng có thêm được bàn thắng nữa, nhưng đó là tình huống thành công.

Ngược lại, nếu như không thành công bị đội bạn cướp được bóng, cùng với nền thể lực tốt hơn thì các tình huống đó sẽ ra sao, thậm chí chúng ta còn thua thêm ở những tình huống như thế.

Không dâng lên quá cao như ở hiệp 1, mà bảo vệ khung thành với từng tầng, từng lớp như thế rõ ràng tư duy chiến thuật của các cầu thủ cũng đã được nâng lên.

Đảm bảo giữ được thể lực không bị hụt hơi, để bảo vệ tỉ số, nhưng vẫn có những pha phản công sắc nét thì đó cũng là đáng khen.

Tôi vẫn đánh giá cao hàng thủ của ĐTVN, Huy Hoàng đã chơi tốt, còn Hồng Sơn thì càng hay hơn với những pha ra vào hợp lí, làm chủ được cầu môn.

Riêng về 2 bàn thắng, thì tôi đánh giá bàn thắng của chúng ta dù có yếu tố may mắn, nhưng lại có ý đồ hơn khi Thanh Bình dứt điểm khá căng, và trong 1 tình huống trực diện cầu môn như thế các thủ môn cũng không dễ để cản phá.

Còn bàn thắng của Qatar, thì đó là bàn thắng mà họ cũng không có ý đồ cho lắm, và cũng không đến từ pha phối hợp thực sự khi bóng bất ngờ bật chân, đổi hướng…

Một trận hoà trước một đối thủ được đánh giá cao hơn không quá đáng buồn, cửa vào tứ kết của chúng ta vẫn còn, dù có thể là không nhiều, nhưng cái được chính là lối chơi, chính là ĐTVN đã thể hiện được khả năng có thể chơi được ở sân chơi lớn hơn mà không đến nỗi quá tầm của mình.

Theo VNN