Cả nước cùng đá với đội tuyển

Ai đó đã nói, người Việt Nam đam mê bóng đá không kém bất cứ nơi đâu từ Brazil với vũ điệu Samba nồng cháy hay Achentina với bản tăng gô rộn ràng. Điều đó lại được thể hiện sau trận ra quân của U23 Việt Nam tại SEA Games 23…


Ai đó đã nói, người Việt Nam đam mê bóng đá không kém bất cứ nơi đâu từ Brazil với vũ điệu Samba nồng cháy hay Achentina với bản tăng gô rộn ràng. Điều đó lại được thể hiện sau trận ra quân của U23 Việt Nam tại SEA Games 23…

Hà Nội: Sống lại không khí SEA Games 22

Người Hà Nội xuống đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Trận U23 Việt Nam U23 Singapore bắt đầu lúc 17g30 nhưng trận đấu đã được hâm Snóng⬝ ngay từ lúc 16 giờ, trong khắp các quán bia, cà phê trên các phố lớn hay những quán cóc vỉa hè quanh các trường đại học thì chủ đề mà người Hà Nội bàn luận đều xoay quanh trận đấu mở màn của đội tuyển U23 Việt Nam.

Người ta bình luận, dự đoán về tỷ số, ai cũng ra sức Snổ⬝ hết những hiểu biết của mình về đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển Singapore. Khi trận đấu bắt đầu, phố phường Hà Nội vắng vẻ hơn thường ngày, thay vào đó các quán cà phê có màn hình lớn nằm trên các phố Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Bình Trọng⬦ trở thành địa điểm tập trung đông đảo người hâm mộ.

Khi Bin Ishak ghi bàn mở tỷ số cho Singapore, tất cả như nín lặng, ngừng thở, ai cũng nguyện cầu cho U23 Việt Nam lật ngược thế cờ. Và cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi Văn Quyến lập cú đúp đem lại chiến thắng 2-1 cho tuyển U23 Việt Nam. Cả Hà Nội như vỡ tung, những tiếng reo hò vang vọng từ khắp các điểm xem bóng đá công cộng.

Như để chia vui và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, từng nhóm người tụ tập xuống đường. Dù không đông đảo bằng SEA Games 22 nhưng những tiếng hô Việt Nam chiến thắng vang vọng trên nhiều phố phường cùng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu cũng khiến bất kỳ ai chứng kiến phải lâng lâng tự hào.

Dòng người tuần hành rất sôi nổi khiến người ta có cảm giác cái rét mùa đông Hà Nội giảm đi phần nào, và trong đầu những người dân Hà Nội, họ đang cầu chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ SVàng⬝ SEA Games 23.  

TPHCM: Đường phố vắng đến bất ngờ 

Đường phố TP HCM cũng tràn ngập cờ hoa

Rơi vào ngày Chủ nhật và lại đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng vào giờ cao điểm, 17g30, đường phố khá lặng bởi hầu hết đều tập trung trước màn ảnh truyền hình để dõi theo những bước chân của các tuyển thủ Việt Nam. Các quán cà phê vẫn là tâm điểm của dân ghiền bóng đá. Còn ở các siêu thị điện máy đã tranh thủ dịp này vừa để quảng cáo sản phẩm và cũng thu hút sự chú ý của khách hàng khi nhiều tivi màn hình lớn được đặt trước cửa để tiếp sóng từ các Đài truyền hình VTV và HTV về trận đấu mở màn SEA Games 23.

Tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ vẫn là Nhà văn hóa Thanh niên, dù BTC bán vé 5.000 đồng/vé nhưng trước sức hâm mộ quá lớn của cổ động viên, BTC đã quyết định mở cửa tự do (sau khi đã bán được 4.500 vé) và nhanh chóng đầy ắp khán giả đến xem qua màn hình lớn.

Nhà hàng tại câu lạc bộ quần vợt Lan Anh trên đường Cách Mạng Tháng 8 còn chịu chơi hơn, khi miễn phí ly bia Tiệp đầu tiên cho khách vào ăn và xem trực tiếp trận đấu. Chưa hết, mỗi bàn thắng của đội Việt Nam, mỗi khách được tặng thêm 1 ly bia Tiệp. Ước tính đêm qua, nhà hàng tốn hơn 200 ly bia tặng cho dân ghiền bóng đá.

Sau khi kết thúc trận đấu, không khí náo nhiệt của thời kỳ Sxuống đường mừng chiến thắng⬝ đã trở lại với người hâm mộ bóng đá TPHCM và khu vực Quận 1 vẫn là tâm điểm để dòng người cùng hòa quyện xuống đường để chia vui với thắng lợi đầu tay của đội tuyển. Trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, An Dương Vương, vòng xoay trước chợ Bến Thành, vòng xoay đường Nguyễn Văn Cừ⬦ vẫn là những điểm diễu hành quen thuộc của các fan bóng đá.

Lường trước khả năng xuống đường mừng thắng lợi của tuyển Việt Nam, nhưng phải là xuống đường trong trật tự, không được lợi dụng cơ hội để manh động tổ chức đua xe, gây rối, lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông⬦ cũng đã lên kế hoạch để đảm bảo trật tự ngay từ khi kết thúc trận đấu. Trao đổi với chúng tôi, một chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Huệ cho biết: SĐội tuyển thắng trận đầu, mừng thật, bởi đã mở rộng hy vọng vào bán kết. Riêng với chúng tôi, đêm nay sẽ trực đến gần sáng bởi có khả năng những thành phần gây rối sẽ lợi dụng cơ hội này để đua xe, nhất là thời điểm từ 0 giờ đến 3 giờ sáng⬝. 

(Theo SGGP TT)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA