Brazil xuất quân

Giản dị và thân thiện, đó là ấn tượng đầu tiên mà đoàn vũ công samba để lại khi họ đặt chân xuống sân bay Frankfurt để bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng bóng đá thế giới.

06/06/2006 00:00:00

Giản dị và thân thiện, đó là ấn tượng đầu tiên mà đoàn vũ công samba để lại khi họ đặt chân xuống sân bay Frankfurt để bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng bóng đá thế giới.


Các cầu thủ Brazil lần lượt xuống máy bay – ảnh: Reuters

Từng trải qua những phút giây chờ đợi hồi hộp khi chờ đội tuyển Argentina nên khi phải đứng cùng các phóng viên giữa sân bay Frankfurt để đón đoàn quân Brazil, tôi không mấy sốt ruột. Có chừng hơn 100 phóng viên đã ra tận sân bay để chờ chứng kiến những bước chân đầu tiên của đội tuyển xứ samba trên đất Đức. “Ồ, không khí như lễ hội ấy! Chỉ có Brazil mới thế này, các đội bóng đến trước đây không thu hút nhiều phóng viên đến thế”, phóng viên Dieter Schenker của nhật báo Frankfurter nhận xét. Điểm đón vẫn là cửa đặc biệt dành riêng cho các đội tuyển tham dự World Cup khi đến Đức thông qua ngả sân bay này. Ngày trước, đây là căn cứ không quân của Mỹ, giờ nó được dùng để tiếp đón những sứ giả hòa bình.

Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng các phóng viên cũng đã nhận ra chiếc máy bay chở đội tuyển Brazil trong vô số chiếc vừa đáp xuống phi trường Frankfurt. Đó là chuyến bay EW 4509 từ Geneve, Thụy Sĩ. Máy bay do Liên đoàn bóng đá Brazil thuê riêng cho cầu thủ của mình. Lúc này đã gần nửa đêm, nhưng điều đó không hề làm giảm không khí phấn khích. Khi các cầu thủ vừa bước xuống thang máy bay, cánh phóng viên, đặc biệt là những người đến từ Brazil, thay nhau gọi to những cái tên nổi tiếng: Ronaldinho, Ronaldo, Cafu, Adriano… Nhiều phóng viên lúc này giống như những người hâm mộ vậy. Họ gọi tên cầu thủ, vẫy tay và nhảy lên đầy vẻ kích động. Có lẽ sự nồng nhiệt này đã làm các ngôi sao Brazil xúc động.

Trên đường tiến tới phòng cách ly, một số cầu thủ đã dừng lại và đi về phía các phóng viên đứng sau hàng rào phân cách. Họ bắt tay, chào hỏi và phát biểu một vài câu ngắn gọn. “Cám ơn! Cám ơn rất nhiều những bó hoa mà các bạn dành tặng”, chân sút Adriano nói với các cổ động viên nhí người Đức tại sân bay. Ronaldinho còn hào phóng ký tặng lên áo những cô bé ra đón.

Cổ động viên Đức đón đội tuyển Brazil – ảnh: Đ.H

Trước ống kính phóng viên, ngôi sao của Barcelona nói rằng đội bóng của anh đến nước Đức để bảo vệ danh hiệu vô địch. “Sẽ rất khó khăn. Bạn thấy đấy, có rất nhiều ứng cử viên vô địch trong khi chỉ có một chiếc cúp thôi. Nhưng Brazil sẽ làm tất cả để giữ lại chiếc cúp vàng. Đó là lý do chúng tôi đến đây”, Ronaldinho cười.

“Người ngoài hành tinh” Ronaldo trông cũng rất tươi dù anh vừa phải rời sân nửa chừng trong trận giao hữu Brazil hạ New Zealand 4-0 trước đó. Ronaldo cho biết: “Chân tôi bị bầm tím ở một vài chỗ. Tôi đã phải thay miếng lót chân nhưng vẫn không thể thi đấu tiếp được. Thế là tôi phải rời sân, nhưng giờ thì ổn rồi”. HLV Carlos Alberto Parreira cũng tin rằng chấn thương của Ronaldo không mấy nghiêm trọng: “Cậu ấy cần được chăm sóc một hai ngày, sau đó sẽ trở lại luyện tập”.  

Khác với bầu không khí lạnh lùng và xa cách tại sân bay Nuremberg trong ngày các tuyển thủ Argentina đặt chân đến, sự xuất hiện của đoàn vũ công samba giữa sân bay Frankfurt trong đêm 4/7 khá giản dị. Phải nói là ngay khi chưa bước ra sân thi đấu, Ronaldinho và đồng đội đã chinh phục được trái tim của người hâm mộ và những phóng viên ra đón họ. Sau khi dừng lại và phát biểu với báo giới, các cầu thủ Brazil vào phòng cách ly rồi ra xe. Chiếc xe buýt được dành riêng cho họ trong suốt kỳ World Cup lần này được sơn màu xanh – vàng “rất Brazil”. Rời sân bay, các chàng trai xứ sở samba tới đóng tại căn cứ Koenigstein Taunus bên ngoài Frankfurt. Từ đây, họ sẽ thực hiện những bước cuối cùng trong hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng danh giá.

Ronaldinho tại sân bay Frankfurt – ảnh: Reuters

Tại World Cup lần này, khi thăm dò ý kiến của các đồng nghiệp, tôi nhận thấy hầu như ai cũng đặt lá phiếu cho Brazil. Nữ nhà báo độc lập Renate Krieger đến từ Paris, Pháp, nói rằng cô có 3 lý do để đặt cược vào đoàn quân xứ sở samba. Thứ nhất, đội bóng này có rất nhiều cá nhân tài năng. Thứ nhì, châu u đã trở nên quen thuộc với các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Và thứ ba, Brazil có một lực lượng dự bị hùng hậu. Bất kỳ một cầu thủ chính nào bị chấn thương họ đều có một giải pháp thay thế hoàn hảo. Đức, Anh, Ý… không có được may mắn đó.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Brazil hiện đang chịu áp lực rất lớn và điều đó có thể sẽ làm giảm sức mạnh của họ trong mùa hè này. Anh Dario Vrban, bình luận viên bóng đá đến từ Croatia, nhận định: “Theo tôi, Bồ Đào Nha là ứng viên số 1. Họ là đội hay nhất châu u hiện nay. Brazil rất mạnh nhưng họ sẽ gặp nhiều khó khăn vì áp lực rất lớn. Nhiều đội bóng sẽ nhằm vào họ. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Đức dù không có những cá nhân xuất sắc, nhưng họ là một đội bóng mạnh. Một tập thể mạnh quan trọng hơn nhiều những cá nhân xuất sắc. Họ lại chơi trên sân nhà. Theo tôi, cùng với Bồ Đào Nha, Đức là ứng cử viên sáng giá”.

(Theo TNO)