Bóng đá nữ, Việt Nam – Thái Lan, 1-0: Chiến thắng cần thiết của ĐT Việt Nam

~ tình thế buộc phải thắng, ĐT nữ Việt Nam đã hoàn tất sứ mệnh của mình: kiếm trọn 3 điểm trước Thái Lan, lấy lại niềm tin cho công cuộc bảo vệ ngôi ĐKVĐ SEA Games

~ tình thế buộc phải thắng, ĐT nữ Việt Nam đã hoàn tất sứ mệnh của mình: kiếm trọn 3 điểm trước Thái Lan, lấy lại niềm tin cho công cuộc bảo vệ ngôi ĐKVĐ SEA Games

Ngay sau tiếng còi khai cuộc ĐT nữ Việt Nam đã dồn lên tấn công với những pha tấn công bài bản từ hai bên cánh. Ngay ở phút thứ 7, tiền vệ Kim Hồng (23) có bóng ở tư thế khá thoải mái ngay trong vòng cấm địa Thái Lan nhưng chị không thể tung ra cú dứt điểm.

Hồng Tiến (9) ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN. Ảnh: Xuân Hồng


Việc các tuyến, các vị trí giữ vững cự ly đội hình đã giúp ĐT Việt Nam có được thế trận lấn lướt và phút 22 điều mà chúng ta mong mỏi đã đến. Sau pha phối hợp bài bản bên cánh trái, đọi trưởng Kim Chi (14) chuyền bóng tầm thấp loại hoàn toàn hàng thủ Thái Lan tạo điều kiện cho Hồng Tiến (9) dễ dàng hạ thủ môn Thái Lan ở cự ly gần đưa ĐT Việt Nam dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng, ĐTVN chơi rất hưng phấn đến phút 37, chút nữa ĐTVN có bàn thắng thứ 2. Từ bên cánh trái, tiền vệ Văn Thị Thanh (21) có pha đi bóng bẻ sườn đối thủ rồi dứt điểm rất căng nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc. Pha bóng này khiến chúng ta liên tưởng đến những pha xử lý ở đẳng cấp cao mà Thanh đã từng thực hiện ở SEA Games 22. Dù không có bàn thắng nhưng có lẽ pha bóng này sẽ giúp Văn Thị Thanh lấy lại sự tự tin và phong độ tốt nhất của mình.

Phía Thái Lan cũng chơi đầy nỗ lực, song pha bóng duy nhất mà họ có được trong hiệp 1 ở phút 33 nhưng Arusada (17) lại sút bóng vọt xà ở cự ly 17m.

Sang hiệp 2, ĐTVN chủ động giảm nhịp độ trận đấu và Thái Lan chủ trương chơi tấn công nhưng ĐTVN vẫn duy trì được lối chơi có lợi cho mình. Phút 55, đội trưởng Kim Chi có pha kiến thiết sắc sảo cho Lê Thị Oanh nhưng tiền đạo này lại không thắng được thủ môn Thái Lan bởi cú sút quá thiếu lực.

Lê Thị Oanh (22) đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ Thái Lan. Ảnh: Hà Xuân


Các chân sút Thái Lan cũng có được cơ hội khá tốt ở phút 66 khi Sukunya (14) có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Kiều Trinh nhưng thủ môn này đã dũng cảm lăn xả bắt bóng ngay trong chân Sukunya cứu thua cho ĐTVN.

Dù không còn lất lướt nhưng ĐTVN vẫn có vài pha bóng sắc bén, điển hình nhất là ở phút 88 khi Đào Thị Miện (19) bất ngờ tung cú sút từ khoảng hơn 20m, bóng dội trúng xà ngang, đập vào đầu thủ môn Thái Lan bay ra ngoài đường biên rất đáng tiếc.

Những phút cuối trận, Thái Lan dồn lên quyết liệt và ở phút 89 chút nữa họ đã có thể gỡ hòa khi Sukunya sút bóng ngay trong vòng cấm loại thủ môn Kiều Trinh nhưng Bích Hạnh đã có mặt giải vây kịp thời.

Trải qua 45 phút hiệp 2 vất vả, tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công chiến thắng mong manh 1-0.

Với 3 điểm có được, ĐTVN tràn đầy cơ hội góp mặt trong trận chung kết bởi hai đối thủ sắp tới của chúng ta chỉ là Philippines và Indonesia – những “đàn em” trong khu vực.

Hãy vững tin hướng về phía trước, hỡi những cô gái “Vàng” ĐTVN, chúng ta sẽ gặp lại và đòi nợ Myanmar ở trận chung kết.

(VFF)

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Mai Đức Chung:Trận thắng đã giải tỏa tâm lý

“Chiến thắng 1-0 tuy chưa đảm bảo gì, nhưng đã giải tỏa được 70% sức ép cho đội và thúc đẩy tinh thần của các tuyển thủ. Nếu hôm nay may mắn thì ĐTVN đã có 2-3 bàn thắng nữa⬝.

Đánh giá về phong độ của ĐTVN trong trận đấu hôm nay, ông Chung nói: SPhong độ của toàn đội chưa tốt. Khả năng cầm bóng chưa đạt, điển hình là hàng tiền vệ. Trong đội hình của ĐTVN hôm nay thủ môn Kiều Trinh chơi xuất sắc nhất.

Trong khi đó, đội Thái Lan đã chơi rất tốt so với hai trận đấu trước. Họ đã cầm bóng được ở khoảng giữa sân, nhất là bên cánh phải số 16 (Kaeobaen) chơi rất tốt. Chúng tôi đã may mắn khi không bị Thái Lan xuyên thủng lưới⬝.

Nói về việc BTC phân công trọng tài người Myanmar, San San Myit điều hành trận đấu, ông Chung cho rằng lẽ ra BTC cần phải điều trọng tài trung gian cho khách quan. SNgay khi biết trọng tài Myanmar sẽ điều hành trận đấu, chúng tôi đã có ý kiến nhưng không thể thay đổi được⬝. Ông Chung cũng cho biết thêm, sau trận đấu này ĐTVN sẽ còn nhiều điều để rút kinh nghiệm.

Rất tiếc vì HLV trưởng Thái Lan đã không có mặt dự cuộc họp báo sau đó nên chúng ta đã không biết được những nhận xét của họ về ĐTVN cũng như trận đấu này.

Bên lề

* Ngay sau trận đấu, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Phó đoàn TTVN kiêm Phó Chủ tịch VFF Lê Thế Thọ cùng Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã xuống sân chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ. Với chiến thắng này của đội tuyển nữ, VFF đã quyết định thưởng 100 triệu đồng.

* Trước sự quan tâm của các phóng viên Việt Nam và Thái Lan về trận đấu này, BTC đã quyết định bố trí một chuyến xe Jeep Ney (như xe túc túc ở Thái Lan) chở các phóng viên xuống SVĐ Marikina để tác nghiệp. Do số lượng PV khá đông nên tất cả đã phải chấp nhận ngồi chật cứng. Khổ nỗi, do lái xe không thạo đường nên cả đoàn buộc phải đi thăm quan Marikina trong sự thấp thỏm vì đã đến giờ thi đấu mà SVĐ chẳng thấy đâu.

* Mặc dù bóng đá nói chung, bóng đá nữ ở Philippines không được người dân quan tâm lắm nhưng trận đấu nào của đội chủ nhà khán giả cũng đến khá đông.

Xuân Hà(từ Manila)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM