BK lượt về, Thái Lan tiếp tục thể hiện đẳng cấp

Thua 0-1 ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi, Indonesia đến Thái Lan mà không có sự lựa chọn nào khác là buộc phải giành chiến thắng cách biệt nhiều hơn 1 bàn thắng nếu muốn đi tiếp đến chung kết. Tuy nhiên, kết thúc lượt đi và lượt về tổng tỷ số vẫn nghiêng về Thái Lan (3-1).

20/12/2008 00:00:00

Thua 0-1 ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi, Indonesia đến Thái Lan mà không có sự lựa chọn nào khác là buộc phải giành chiến thắng cách biệt nhiều hơn 1 bàn thắng nếu muốn đi tiếp đến chung kết. Tuy nhiên, kết thúc lượt đi và lượt về tổng tỷ số vẫn nghiêng về Thái Lan (3-1).

 

Dù cố gắng nhưng Indonesia (đỏ) đã phải dừng bước. Ảnh AFF

Đúng như những gì đã tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận, đội quân của HLV Benny Dolo đã khiến chủ nhà Thái Lan có một trận thắng đầy vất vả. Không chỉ vậy, các học trò của Benny Dolo đã gây ra được bất ngờ khi họ chính là người ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 của trận đấu, mặc dù họ phải thi đấu dưới sức ép của gần 6 vạn khán giả Thái Lan.

 

Bàn thắng sớm của Indonesia xuất phát từ tình huống đá phạt góc, bóng được câu bổng trước khung thành Kittisak, Nova (30) trong tư thế thoải mái không bị kèm đã bật cao đánh đầu nối ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia trong sự bàng hoàng của các CĐV Thái Lan. Sau bàn thua đội Thái Lan tăng tốc nhằm san bằng tỷ số nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức suýt thành bàn trong sự tiếc nuối.

 

Vào hiệp 2, chủ nhà Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương, nhưng họ đã vấp phải sự phòng ngự số đông của đội bóng xứ vạn đảo. Tuy nhiên, mặc cho Indonesia xây dựng thành trì kiên cố để bảo toàn tỷ số, các chân sút của chủ nhà Thái Lan vẫn miệt mài dứt điểm. Sự kiên trì này đã đem lại hạnh phúc cho đội bóng của Peter Reid và các cổ động viên của họ. Phút 72, từ sự lơi lỏng của hàng thủ Indonesia, Teerathep (14) đã dứt điểm thành công, cân bằng tỷ số trận đấu. Có thể nói, bàn thắng này không chỉ giải tỏa “cơn khát” của đội Thái Lan mà còn giúp họ tiếp tục giữ bảo toàn chiếc vé vào chung kết. Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, cầu thủ mới vào sân là Rangsiyo (9) đã tiếp tục đem lại niềm vui cho gần 6 vạn khán giả trên sân khi sút tung lưới thủ thành Rawangpa (1), nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả của trận bán kết lượt về. Kết thúc vòng bán kết (lượt đi, lượt về), đội Thái Lan giành tổng tỷ số 3-1 và là đội đầu tiên ghi danh vào trận chung kết.

Nguồn: VFF