Bên lề trận chung kết lượt đi

24/12/2008 00:00:00

* Người Thái kỳ vọng vào số14?

 Có vẻ như cổ động viên đội chủ nhà Thái Lan rất kỳ vọng vào Teeratep Winothai (14) sẽ  giúp cho đội tuyển cưng của họ giành kết quả mỹ mãn. Bằng chứng, trên khán đài A của SVĐ quốc gia Rajamangala có treo 3 chiếc áo khổng lồ mang số 14 với các màu vàng, trắng và đỏ.

Người Thái đặt kỳ vọng rất lớn vào Teerathep Winothai

 

* Vietnam Champion

Khẩu hiệu “Vietnam Champion” và lá quốc kỳ đại tiếp tục đồng hành cùng ĐTVN từ SVĐQG Mỹ Đình đến SVĐQG Singpore và tối nay (24/12) là trên SVĐQG Rjamangala – Thái Lan. Không chỉ vậy, đã có rất đông sinh viên, Việt kiều đang học tập cũng như sinh sống tại Bangkok đã có mặt trên sân với màu áo đỏ truyền thống để tiếp sức cho đội tuyển.

Dù thi đấu ở đâu, ĐTVN cũng luôn nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà

 

* Pháo bông trên sân Rajamangala

Không biết có phải các cổ động viên Thái Lan phát hiện việc đốt pháo hoa, pháo bông… đã giúp ĐTVN may mắn ở vòng bảng mà trong trận đấu này họ đã liên tục đốt pháo cầu may. Khi đội chủ nhà ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, trên sân liên tục có tiếng pháo. Thậm chí, khi đội nhà mãi chỉ gỡ được 1 bàn, các CĐV này đã ném cả pháo vào khu vực của CĐV Việt Nam, khiến mọi người tá hoả.

Sự có mặt của “hắc miêu” đã không đem lại vận may cho ĐT Thái Lan?

 

* “Hắc miêu” đi xem bóng đá

Thực ra đó chỉ là một cổ động viên Thái Lan đã quyết định đóng bộ đi xem bóng đá để cổ vũ theo cách đặc biệt cho đội nhà. Có thể nói trang phục này trông khá bắt mắt và thu hút được sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, đúng là “hắc miêu”, vì khi CĐV này ra làm quen với CĐV Việt Nam thì chỉ 2 phút sau lưới của Hồng Sơn đã rung lên (bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Thái Lan). Rất may, ngay sau đó CĐV này đã di chuyển sang khu CĐV Thái Lan…

Nguồn: PV VFF (truyền về từ Bangkok)