Bất ngờ trên sân bóng

Một CĐV 19 tuổi (ảnh) bất ngờ xuất hiện trên sân giữa giờ nghỉ giải lao trong trận Tunisia – Saudi Arabia. Trước đó trong trận Croatia – Brazil tại Berlin, một CĐV 20 tuổi cũng xuất hiện trên đường pitch.

16/06/2006 00:00:00

* Bất ngờ trên sân bóng. Một CĐV 19 tuổi (ảnh) bất ngờ xuất hiện trên sân giữa giờ nghỉ giải lao trong trận Tunisia – Saudi Arabia. Trước đó trong trận Croatia – Brazil tại Berlin, một CĐV 20 tuổi cũng xuất hiện trên đường pitch.

Phó chủ tịch BTC giải, Wolfgang Niersbach nói: “Chúng tôi làm mọi biện pháp để ngăn chặn những sự cố này. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng khó mà bảo đảm 100%”. (AP)

* Nước mắt đại bàng trắng. Ngay khi trọng tài Cantalejo thổi còi kết thúc trận đấu, HLV tuyển Ba Lan P.Janas (ảnh) ôm mặt khóc nức nở. Những giọt nước mắt tiếc nuối bởi công sức của ông và các học trò suốt 90 phút bị xóa sạch.


Gương mặt đỏ hoe, ông Janas bước vào phòng họp báo: “Kế hoạch của chúng tôi bị xóa sạch sau bàn thua oan nghiệt. Các cầu thủ của chúng tôi chơi tốt suốt 90 phút nhưng họ đã trả giá trong phút lơi lỏng cuối cùng”. Cầu thủ bị lãnh 2 thẻ vàng R.Sobolewski tức tưởi: “Tình huống đó tôi không dại gì phạm lỗi, tôi chỉ vào tranh bóng bình thường, nhưng lại bị đuổi khỏi sân. Quả thật chúng tôi xứng đáng có một kết quả hòa”. (AFP)

* Messi tiếp tục lỡ hẹn?
Đội bóng xứ tango đón nhận tin dữ khi thần đồng Lionel Messi (ảnh) phải vật vã với chấn thương mới vừa dính phải vào trưa ngày 14.6. Cú va chạm mạnh giữa Messi với đồng đội của mình khiến chân trái của anh đau đớn kinh khủng. Bác sĩ Villani của Argentina thông báo: “Anh ấy phải còn được chẩn đoán trong nhiều giờ nữa mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng”. Thật là tai họa cho tuyển Argentina khi Messi vừa mới hồi phục chấn thương bắp chân cách đây không lâu. Anh đã phải ngồi ngoài sân cỏ kể từ vòng tứ kết Champions League cho đến khi mùa giải kết thúc. Hôm nay, Argentina sẽ gặp Serbia & Montenegro và rất có thể Messi sẽ lại tiếp tục lỡ hẹn.

* Ghi bàn vào lưới Tuinisia, tiền đạo Al Jaber (ảnh) của Saudi Arabia này tiếp nối các siêu sao Pele, Seeler, Maradona, Laudrup đi vào lịch sử là cầu thủ ghi bàn thắng ở VCK World Cup sau 12 năm. Năm 1994, Jabel từng ghi bàn tại VCK World Cup trong trận gặp Marocco. Nếu có được bàn thắng ở kỳ này, Larsson (Thụy Điển) sẽ vinh dự có tên trong danh sách này. (Reuters)

* Một CĐV Pháp 49 tuổi đã chết tại Stuttgart trước khi trận Pháp – Thụy Sĩ diễn ra ít phút cho dù đã được cấp cứu kịp thời. “Cái chết của ông ta là do bị bệnh, chứ không phải do thời tiết nóng hay căng thẳng vì bóng đá” – phát ngôn viên của Hội Chữ thập đỏ Đức thông báo. (AFP)

* Lại có thêm một phép tính cho rằng người Đức sẽ vô địch tại World Cup 2006. Các CĐV Đức lấy số năm Đức vô địch: 1954, 1974, 1990 để làm phép tính: 54 x 74 = 3996 – 1990 + 2006. Như vậy nếu phép tính này linh nghiệm thì năm 2006 sẽ là năm của tuyển Đức, tin được không? (Reuters)

(Tổng hợp theo TNO)