Bảng A: Tim Cahill cứu vãn danh dự cho ac!

Chiều qua 8-7, ac đã làm mọi người thất vọng trong trận mở màn gặp Oman.

09/07/2007 00:00:00

Chiều qua 8-7, ac đã làm mọi người thất vọng trong trận mở màn gặp Oman.

Australia (vàng) thoát hiểm ở phút cuối cùng.

Những ngôi sao như Kewell và Viduka thi đấu rất mờ nhạt ở tuyến trên. Thậm chí khi có tình huống ăn bàn mười mươi đối diện với thủ thành Oman ở phút 25 sau pha đá phạt thuận lợi của đồng đội, Kewell vẫn dứt điểm chệch cột dọc cả mét! 

Hàng công đã kém, hàng thủ của ac cũng chẳng khá hơn. Hậu quả là họ đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút 32 sau tình huống để  Mubarak thoải mái dứt điểm. May cho ac là trong hàng thủ chơi lỏng lẻo đó, họ vẫn còn có thủ thành Schwarzer chơi xuất sắc khi anh nhiều lần trổ tài cứu nguy cho đội nhà sau các pha dứt điểm của các chân sút Oman.

Tung thêm hai cầu thủ tấn công vào sân là Aloisi (46″) và Tim Cahill (61″), nhưng đoàn quân của HLV Arnold vẫn chơi đầy bế tắc trong suốt cả hiệp hai. Phút 90, khi mọi người nghĩ đến một trận thua cho ac thì tiền vệ vào thay Tim Cahill đã ghi bàn cứu vãn danh dự cho đội nhà. Cú sút cực mạnh của Bresciano đã khiến thủ môn Al Habsi phải đẩy bóng ra, và Cahill nhanh chân sút bồi san bằng tỉ số.

Hòa may mắn trước đối thủ được xem yếu hơn, xem ra ac còn nhiều việc phải làm nếu như muốn bước lên ngôi vô địch. 

Theo TTO