Bán kết giải bóng đá SVTQ Cúp Samsung lần thứ 1-2005: ĐHDL Hồng Bàng và ĐH TDTT TƯ1 vào CK

Trận bán kết 2 của giải đã diễn ra căng thẳng và nghẹt thở. ĐH TDTT TƯ 1 chỉ thở phào khi sút thành công loạt đá luân lưu thứ 5 vì trước đó Quách Nhật (Cao đẳng SPTDTT TƯ2) sút hỏng⬦

Trận bán kết 2 của giải đã diễn ra căng thẳng và nghẹt thở. ĐH TDTT TƯ 1 chỉ thở phào khi sút thành công loạt đá luân lưu thứ 5 vì trước đó Quách Nhật (Cao đẳng SPTDTT TƯ2) sút hỏng⬦
 
* Bán kết 1: ĐH TDTT Hà Tây – ĐHDL Hồng Bàng 1-2
 
Ít ai có thể ngờ được ĐH TDTT Hà Tây, đội bóng thắng như Schẻ tre⬝ tại vòng đấu bảng khu vực phía Bắc, lại có thể dễ dàng để Ssập bẫy⬝ trước lối chơi khôn ngoan đến mức tinh quái của ĐHDL Hồng Bàng và đành chịu thúc thủ với tỷ số 1-2, đồng thời nhường tấm vé vào chung kết cho đại diện của bóng đá sinh viên TP HCM.
 
ĐHDL Hồng Bàng (đỏ) đã xuất sắc vượt qua ĐH TDTT Hà Tây để vào CK, ảnh Anh Tú
Trước trận đấu quan trọng này, BGH trường ĐHTDTT Hà Tây đã quyết định cho toàn bộ sinh viên nghỉ học để đến sân cổ vũ tinh thần cho đội nhà. Chính sự cổ vũ với Scờ giong trống mở⬝ của hơn 2000 cổ động viên trên khán đài đã giúp ĐH TDTT Hà Tây nhập cuộc rất khí thế. Trong khi đó, ĐHDL Hồng Bàng chủ động giữ vững đội hình, cầm bóng chắc chắn để triệt tiêu dần hưng phấn của các cầu thủ đội bạn.
 
Với trình độ tương đối đồng đều của cả hai đội, thể trận trong hiệp 1 diễn ra khá cân bằng và sôi động với những pha tấn công dồn dập của ĐHTDTT Hà Tây và những tình huống phản công sắc sảo của các cầu thủ sinh viên trường ĐHDL Hồng Bàng.
 
Phút thứ 29, Hà Bảo Minh, tiền vệ có lối chơi kỹ thuật và sáng tạo bên phía ĐHDL Hồng Bàng, khống chế bóng bằng ngực một cách điệu nghệ đường chuyền từ tuyến dưới trước khi loại bỏ hậu vệ đội bạn, xâm nhập vào vòng cấm địa. Không còn cách nào khác, hàng thủ ĐHTDTT Hà Tây buộc phải cản phá trái phép chấp nhận bị 1 quả phạt đến. Tiền đạo Trần Văn Cường (10) thực hiện chính xác cú sút từ chấm 11m, đưa ĐHDL Hồng Bàng vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Bàn thua của ĐH TDTT Hà Tây đã khiến không khí trên SVĐ Hàng Đẫy trầm hẳn xuống, trong khi đó các Sgiáo viên thể dục tương lai⬝ bắt đầu lộ rõ sự nôn nóng và đến phút thứ 41, họ nhận thêm bàn thua thứ hai khi không ngăn cản được được Trần Văn Cường (10) che bóng và dứt điểm khéo léo vào góc gần, nới rộng cách biệt lên 2 bàn cho ĐHDL Hồng Bàng.
 
Sự nỗ lực của ĐH TDTT Hà Tây không thể giúp họ có chiến thắng, Ảnh Anh Tú

Sang hiệp hai, đoán trước đội bạn sẽ dốc toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, ĐHDL Hồng Bang chủ động lui sâu về phấn sân nhà để củng cố hàng phòng ngự. Và kịch bản của hiệp 2 đã diễn ra đúng như vậy với những pha tấn công dồn dập của ĐHTDTT Hà Tây ngay từ những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, tất cả những gì mà họ có thể làm được trong hiệp đấu này là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 được thực hiện do công của đội trưởng Lê Quốc Cường (10) sau một pha bật cao đánh đầu đẹp mắt ở phút thứ 81 của trận đấu.

 
Bàn gỡ đã tiếp thêm sức mạnh cho ĐHTDTT Hà Tây, tuy nhiên thời gian còn lại của trận đấu không đủ để biến những nỗ lực của họ thành bàn thắng ngoài pha dứt điểm hỏng ăn của Nguyễn Đình Nghĩa (9) trong tư thế đối mặt thủ môn đội bạn 5 phút trước khi hết giờ.
 
Như vậy, với những gì đã thể hiện, ĐHDL Hồng Bàng hoàn toàn xứng đáng sở hữu tấm vé đầu tiên của trận Chung kết giải bóng đá sinh viên năm nay.
 
BK 2: Đại học TDTT 1 – Cao đẳng Sư phạm TDTT TƯ 2: 1-1 (luân lưu 5-3)
 
Đại học TDTT TƯ 1 (trắng) đã xuất sắc vượt qua Cao đẳng SP TDTT TƯ 2 để vào CK
Ảnh Anh Tú

Được sự cổ vũ rất đông của của các cổ động viên, tuy  nhiên các cầu thủ trường Đại học TDTT 1 đã nhập cuộc không thật tốt khi để đội bóng đến từ TPHCM kiểm soát được khu trung tuyến. Cặp tiền đạo Văn Xuân (10) và Tống Giang (9) Đại học TDTT 1 hầu như mất hút trước hàng phòng ngự chơi khá chắc chắn của Cao đẳng Sư phạm TDTT TƯ 2.

 
Phút thứ 34 của trận đấu, sau pha phối hợp đá phạt khá bài bản, tiền vệ Quốc Tuấn (17)  tung cú sút chéo góc mở tỷ số trận đấu cho Cao đẳng TDTT TƯ2. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, Đại học TDTT 1 đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 37, do công của Tống Giang (9). Nhận được đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, sau 3 pha kết thúc Tống Giang mới đưa bóng hạ được thủ môn Hoàng Giang.
 
Sau bàn thắng thứ hai của trận đấu, tốc độ của trận đấu đã có phần được đẩy cao. Cả hai đội đều có một số cơ hội nguy hiểm về khung thành đối phương, nhưng kết thúc hiệp đấu đầu tiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm.
 
Chỉ mới vào đầu hiệp hai, các cầu thủ Cao đẳng TDTT TƯ2 đã tạo được hai pha ăn bàn khá rõ trước cầu môn Đại học TDTT1, nhưng dứt điểm không thành công.
 
Với quyết tâm vào chung kết gặp lại đối thủ cùng thành phố là Đại học dân lập Hồng Bàng, các cầu thủ Cao đẳng TƯ 2 thể hiện lối chơi tích cực di chuyển hơn, nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự Đại học TDTT 1 đã khiến ý tưởng của đội khách không thành hiện thực. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, các chàng trai của trường ĐH TDTT TƯ1 đã dần lấy lại thế chủ động trên sân, sự nhanh nhẹn của Văn Xuân trong vai trò một trung phong cắm đã làm cho các hậu vệ của Cao đẳng TDTT TƯ2 xoay sở rất khó khăn. Mặc dù liên tiếp có sự thay đổi trên hàng công, nhưng các cầu thủ của HLV Nguyễn Ngọc Tuấn cũng không thay đổi được cục diện của trận đấu, bởi quá nhiều cơ hội đã qua trước mũi giày của họ.
 
Cả hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11 mét. Lần lượt 3 loạt đá đầu tiên đều được các ầu thủ hai đội sút thành công. Đến loạt đá thứ 4, thần may mắn đã quyết định không mỉm cười với Cao đẳng Sư phạm TDTT TƯ2 khi Quách Nhật (4) đá hỏng quả 11m. Dù rất căng thẳng, nhưng Phú Đoàn (3) của ĐH TDTT TƯ1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đưa được bóng vào lưới thủ môn Hoàng Giang, đồng thời ghi tên đội nhà vào trận chung kết.
Với chiến thắng này, ĐH TDTT 1 sẽ có mặt trong trận chung kết gặp đội ĐH DL Hồng Bàng vào chiều ngày 13/11 trên sân vận động Hàng Đẫy.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA