Bán kết AFF Cup, Việt Nam – Thái Lan, 0-2: Chưa hết hy vọng!

Dù thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà nhưng một thế trận sáng sủa cùng tinh thần nỗ lực suốt 90 phút của thầy trò HLV A.Riedl chúng ta có quyền hy vọng, chờ đợi vào 90 phút lượt về…

24/01/2007 00:00:00

Dù thời tiết Hà Nội rất lạnh nhưng SVĐ Mỹ ĐRnh đã không còn một chỗ trống. Hàng vạn CĐV đã đến sân sát cánh cùng các thầy trò A.Riedl trong cuộc tiếp đón người Thái.

Đội hình xuất phát

ĐT Việt Nam: Quang Huy, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển, Quang Thanh, Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh, Thanh Bình, Công Vinh
 
ĐT Thái Lan: Kittisak, Jetsada Jitsawad, Nataporn Phanrit, Niweat Siriwong, Suree Sukha, Hadthporn Suwan, Datsakorn Thonglao, Suchao Nutnum, Sutee Suksomkit, Sarayoot Chaikamdee, Kiatisuk Senamuang
 

Nỗ lực của Bảo Khanh. Ảnh: Hà Xuân

 
ĐTVN vào trận rất hứng khởi và ngay ở những lần chạm bóng đầu tiên  hậu vệ Quang Thanh (16) đã có pha dứt điểm bằng đầu khá nguy hiểm về phía khung thành ĐT Thái Lan.
3 phút sau đó, tiền vệ Suchao cũng đe dọa thủ môn Quang Huy bằng cú sút xa khá nguy hiểm.
 
Phút thứ 6, từ pha phản công nhanh, Thanh Bình bất ngờ sút bóng từ ngoài vòng 16m50 nhưng thủ môn Kittisak đã đẩy được.
 
Sau tình huống này, ĐTVN chơi khá hưng phấn, tổ chức được nhiều pha tấn công về phía khung thành thủ môn Kittisak.
 
Phút 24, ĐTVN đã có cơ hội rõ ràng đầu tiên. Pha chạm bóng bằng đầu đầy nhạy cảm của Hồng Minh đã tại cơ hội cho Công Vinh đối mặt với Kittisak nhưng cú tâng bóng của Vinh không qua được tay thủ môn này.
 
Phút 28, ĐTVN bất ngờ bị thủng lưới. Cú sút phạt từ ngoài vòng 16m50 của Thonglao đã hạ gục Quang Huy mở điểm cho người Thái.
 
Những phút còn lại của hiệp 1, ĐTVN thi đấu rất cố gắng. Đã có thêm nhiều những pha hãm thành sắc nét đến từ các tuyển thủ Việt Nam.
 
Phút 39, Minh Phương có pha sút phạt mẫu mực từ ngoài vòng 16m50 nhưng thủ môn Kittisak đã xuất sắc cản phá.
 

Văn Biển bị Niweat đốn ngã trong vòng cấm. Ảnh: Xuân Hà

Phút 44, ĐTVN lại có cơ hội tuyệt vời để san bằng tỷ số khi Văn Biển bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tiếc rằng từ chấm 11m, Thanh Bình lại sút bóng ra ngoài.

 
Phút cuối cùng hiệp 1, ĐT Thái Lan thay Sarayoot bằng Pipat
 
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan.
 
Hiệp 2 đã bắt đầu. ĐTVN đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa!
 
Phút 47, từ quả tạt của Quang Thanh, Công Vinh đánh đầu lái bóng rất hiểm nhưng một lần nữa Kittisak lại là người chiến thắng với pha bay người cứu thua đẳng cấp.
 
Những phút tiếp theo, ĐTVN kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các chân sút áo trắng rất khó tiếp cận khung thành Kittisak khi mà đối thủ đã chủ động chơi chậm hòng bảo toàn chiến thắng.
 
HLV A.Riedl quyết định tung Đức Dương và Hữu Thắng vào thay Tấn Tài, Hồng Minh ở các phút 60 và 66.
 
ĐTVN vẫn kiên trì tổ chức các pha tấn công về phía khung thành Thái Lan.
 
Phút 76, cú đánh đầu của Bảo Khanh khiến thủ môn Kittisak phải rất vất vả cản phá.
 
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, ĐTVN bất ngờ để thua bàn thứ 2 ở phút 80. Từ pha lộn xộng trong khu vực 16m50, Pipat nhanh chân cướp bóng hạ Quang Huy ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho ĐT Thái Lan.
 
Những phút còn lại, ĐTVN dâng cao đội hình tấn công dồn dập. Tuy nhiên, tất cả các pha lên bóng của chúng ta đã không một lần xuyên thủng hàng thủ Thái Lan.
 
Điều đáng nói là dù không ghi được bàn thắng nhưng tinh thần lăn xả đến tận phút cuối cùng là điều rất đáng ghi nhận ở ĐTVN. Dù thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà nhưng một thế trận sáng sủa cùng tinh thần nỗ lực suốt 90 phút của thầy trò HLV A.Riedl chúng ta có quyền hy vọng, chờ đợi vào 90 phút lượt về…
 
VFF