B.Bình Dương trước cơ hội lần đầu vào vòng 2 AFC Cup

Nếu giành trọn 3 điểm trước CLB Home United của Singapore chiều thứ ba trên sân nhà, B.Bình Dương sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành đại diện đầu tiên của V-League có mặt ở vòng hai giải đấu cấp châu lục.

05/05/2009 00:00:00

Nếu giành trọn 3 điểm trước CLB Home United của Singapore chiều thứ ba trên sân nhà, B.Bình Dương sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành đại diện đầu tiên của V-League có mặt ở vòng hai giải đấu cấp châu lục.

 

Hiện ở bảng H, Home United dẫn đầu với 9 điểm. B.Bình Dương và Điện Lực Thái Lan cùng được 7 điểm, chia nhau vị trí hai và ba. Còn Valencia (Madives) chưa có điểm nào nên hết hy vọng đi tiếp. Với hai chiếc vé đi tiếp mỗi bảng, B.Bình Dương sẽ có một nếu họ thắng đại diện của Singapore ở lượt trận thứ 5 này, bất chấp kết quả ở lượt trận cuối họ gặp Valencia. B.Bình Dương được thi đấu trên sân nhà và vừa có màn khởi động tốt ở đấu trường V-League (thắng Thanh Hóa 3-1). Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng quyết trở thành đội đầu tiên giành suất vào vòng 2.

HLV Nguyễn Minh Dũng chịu áp lực phải thắng Home United trên sân nhà để đưa Bình Dương vào vòng hai. Ảnh: An Nhơn.

 

Home United chính là đội bóng đã thắng B.Bình Dương ở trận đấu lượt đi trên đất Singapore. Tuy nhiên, ở trận đấu đó, B.Bình Dương dưới thời của Vital cũng chơi ngang cơ đối thủ nhưng may mắn không thuộc về đội bóng của Việt Nam. Còn hiện tại, Vital đã chia tay B.Bình Dương, dù ông đã giúp đội bóng này có thành tích không tồi ở giải đấu châu lục này.

 

Vừa lên nắm đội thay Vital, HLV Nguyễn Minh Dũng đã làm thỏa lòng cổ động viên nhà bằng chiến thắng ở giải quốc nội. Tuy nhiên, ở đấu trường AFC, trận gặp Home United mới là thử thách thực sự đầu tiên cho ông Dũng, với áp lực nặng nề khi buộc phải giúp đội thắng để lọt vào vòng 2. “Làm HLV thì ai cũng có áp lực, chỉ khác là lớn hay nhỏ thôi. Tôi tin rằng các cầu thủ của mình sẽ có kết quả khả quan trước Home United để trở thành đội bóng của Việt Nam đầu tiên đi vào giai đoạn 2 giải đấu cấp châu lục”, ông Dũng tự tin phát biểu.

 

Ở trận đấu chiều thứ ba này, khó khăn cho HLV Dũng là đội hình thiếu vắng tới 3 vị trí chủ chốt ở hàng phòng ngự. Hoàng Vương nhận thẻ đỏ ở trận gặp Điện Lực Thái Lan, Quang Thanh và Helio cũng phải nhìn các đồng nghiệp thi đấu vì nhận hai thẻ vàng. “Đây là khó khăn cho tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ có sự điều chỉnh phù hợp để khắc phục những vị trí thiếu vắng này”, ông Dũng nói.


Đội bóng xếp thứ ba S-League mùa trước, Home United, không phải là đối thủ dễ chịu. Họ có 5 tuyển thủ từng dự AFF Cup 2008, trong đó thủ thành Lionel Lewis và tiền vệ Shi Jia Yi thi đấu rất nổi bật. HLV Sivaji của đội khách cũng tự tin vào một chiến thắng trước B.Bình Dương để đi tiếp.

 

“B.Bình Dương là đội bóng mạnh. Ở lượt đi, họ đã gây khó khăn cho chúng tôi. May mắn là đội nhà đã có 3 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn thắng ở trận lượt về này để trở thành đội đầu tiên của bảng đi tiếp vào vòng hai. Tôi biết, B.Bình Dương vừa thay HLV trưởng và có 3 cầu thủ chủ lực phải thiếu vắng trận đấu với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi phải thận trọng vì B.Bình Dương là đội bóng mạnh và được thi đấu trên sân nhà”.

 

Nguồn: Theo Vnexpress