Át chủ bài của đội tuyển Lào: Coi chừng Visay

Trong bức tranh mờ mờ của bóng đá Lào hơn chục năm qua, Visay Phaphouvanin xứng đáng được coi như một “hạt ngọc” hiếm hoi của đất nước xứ sở Triệu Voi.

26/11/2008 00:00:00

Trong bức tranh mờ mờ của bóng đá Lào hơn chục năm qua, Visay Phaphouvanin xứng đáng được coi như một “hạt ngọc” hiếm hoi của đất nước xứ sở Triệu Voi.

Tiền đạo Visay Phaphouvanin (áo xanh)

Anh là dấu gạch nối giữa lớp đàn anh Chalana, Keolakhone…với thế hệ đàn em sau này. Tiger Cup 2002, khi mới 18 tuổi, Visay đã chứng minh được mình như một chân sút hàng đầu của Lào với những bàn thắng danh dự cho đội nhà vào lưới Thái Lan (thua 1-5) và Singapore (thua 1-2) và đặc biệt bàn gỡ hoà 1-1 trước Malaysia.

Trong các giải đấu SEA Games, Tiger Cúp sau đó, Visay vẫn luôn là người mang về những bàn thắng gỡ gạc cho đội Lào trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

“Tôi không nghĩ đến sự nổi tiếng. Đơn giản bóng đá là môn chơi đồng đội và tôi chỉ muốn mình là một phần gắn kết trong tập thể” Visay từng phát biểu như thế sau khi lập cú đúp giúp U23 Lào hạ gục U23 Myanmar 3-2 ở SEA Games 23 tại Phillipines.

Sự thật là lối chơi đồng đội của Visay chỉ được phát huy hoàn toàn khi HLV Valerly Vdovin đặt chân tới Lào. Trước đó có cảm giác như các đối thủ muốn thắng Lào chỉ cần “bắt chết” Visay là xong đến 70% nhiệm vụ.

Dưới bàn tay của ông thầy người Nga, Visay đã trở nên đáng ngại trong vai trò kiến tạo nhiều hơn là trực tiếp “nhả đạn”. Đó là lý do mà các đội bóng lớn khi đối mặt với Lào sẽ bị bất ngờ nếu chỉ cố gắng tìm cách khoá con át chủ bài này mà quên mất tới các “ngòi nổ” xung quanh “thùng thuốc súng”.

Nguồn: Theo Thể thao Hàng Ngày