ASIAN Cup 2007: Nhật ký Tình nguyện viên

Những cảm nhận của một tình nguyện viên (TNV) hiện là CTV của Thể thao VietNamNet trong những ngày sôi động cùng ASIAN Cup 2007.

11/07/2007 00:00:00

Những cảm nhận của một tình nguyện viên (TNV) hiện là CTV của Thể thao VietNamNet trong những ngày sôi động cùng ASIAN Cup 2007.

Đối với mọi người ASIAN Cup tại Việt Nam bắt đầu từ 8/7/2007, còn đối với các TNV, họ đã cảm nhận thấy hơi nóng của ASIAN Cup từ cách đó rất nhiều ngày.

Câu chuyện đón khách

Những ngày đón đoàn là những ngày vất vả nhất đối với những TNV thường trực tại sân bay. Có những ngày cao điểm số lượng đoàn khách xuống sân bay Nội Bài quá lớn, nên những bạn thường trực tại sân bay phải ở lại tới 1 giờ sáng. Chuyện phải làm thâu ca, bỏ bữa là chẳng thể tránh được.

Theo lời kể lại của bạn Phương Thảo, TNV trực tiếp đứng đón khách tại phòng cách ly, có những lúc nhiều đoàn đến sát nhau quá nên TNV chạy không kịp. Tình huống thót tim nhất là khi cả nhóm vội đón đoàn khách tiếp theo nên để lạc mất một quan chức AFC.

Đến khi xe ôtô tới chở khách VIP về khách sạn, không thấy vị quan chức đó đâu, mọi người sợ xanh mắt, cuống cuồng hò nhau đi tìm. Cuối cùng, hóa ra là vị khách đó đang đi “dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường”, thăm thú sân bay Nội Bài nhà mình. Tất cả được một phen hú vía.

Nhưng điều khiến chúng ta có thể an tâm rằng, các TNV trực tại sân bay Nội Bài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả các đoàn khách đã được đưa tới khách sạn an toàn. Còn các TNV thì cũng đã kịp hẹn nhau sau giải, nhất định sẽ phải đi chơi một bữa thật xả láng để bù cho những ngày làm việc vất vả.

Tự hào dân tộc

Đoàn khách UAE là những người đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Khi đang đi trên xe về khách sạn Sheraton, phóng viên UAE hỏi TNV Việt Nam xem sức chứa của SVĐ QG Mỹ Đình là bao nhiêu. Khi nhận được câu trả lời là 4 vạn người, có vẻ như họ nghĩ là với sức chứa không phải là quá lớn vậy thì chắc các cầu thủ UAE sẽ chẳng phải chịu nhiều áp lực.

Còn TNV nhà mình nhẹ nhàng chốt hạ bằng câu “Rồi thì các ông sẽ choáng vì CĐV Việt Nam đó”. Chắc chắn là sau chiến thắng giòn giã 2-0 của đội tuyển Việt Nam, anh chàng nhà báo UAE kia đã biết thế nào là “choáng” rồi. Phải công nhận là CĐV nhà mình quá tuyệt.

Một lần được làm VIP

Tất cả những quan chức cấp cao của AFC tại giải đấu năm nay đều được LĐBĐ VN sắp xếp TNV đi theo giúp đỡ. Như vậy là đương nhiên các TNV này sẽ được “ăn theo” một số đặc cách của các vị khách VIP này.

Ngày 8/7/2007 đoàn khách cao cấp VIP của AFC được tới diện kiến chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Tuy chỉ được phép đứng ngoài sảnh của phủ chủ tịch, nhưng mấy cô nàng TNV cũng không khỏi hồi hộp.

Ngồi trên chiếc Lexus bóng lộn để chờ ông trưởng đoàn AFC ra, 2 cô TNV cứ lo lắng bảo nhau: “Chẳng hiểu nếu mình ra khỏi xe chụp ảnh thì có bị các anh bảo vệ bắt vào tù không nhỉ?”.

Sau khi đã diện kiến chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông John Kouh, trưởng đoàn quan chức AFC tại Việt Nam, kể lại với TNV rằng ông rất ấn tượng với sự uyên bác của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, và cảm thấy rất tự hào khi được chủ tịch tiễn ra tới chân cầu thang ở Phủ chủ tịch. TNV mình lại có dịp mở cờ trong bụng.

Việt Nam – UAE: Không chỉ có các cầu thủ chiến đấu

15h ngày 8/7/2007, tất cả văn phòng AFC tại khách sạn Hilton đồng loạt đóng cửa, mọi người đã sẵn sàng để ra sân chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của ASIAN Cup bảng B giữa chủ nhà Việt Nam và UAE.

Trận đấu này sẽ có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed Bin Hamman, cũng vì thế mà công tác chuẩn bị cần phải được đặc biệt chú trọng.

Khu vực VIP và sân vận động là 2 vị trí tập trung nhiều nhân lực nhất. Một nửa số lượng nhân viên AFC và TNV được bố trí dưới sân, nửa còn lại ở lại phòng quan khách để phòng những trường hợp đột xuất.

~ dưới sân, mấy bạn TNV nữ mặt đỏ ửng vì nắng mà vẫn cứ phải ra sân kiểm tra, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể sẽ khiến trận đấu bị gián đoạn. Sân Mỹ Đình thì rộng thế mà có khi TNV Việt Nam đã phải chạy quanh sân đến mấy vòng.

Còn những người ở lại túc trực phòng khách VIP, vẫn tưởng là công việc nhàn hạ, thì cũng chẳng kém phần “hoành tráng”. Bạn Phương Ly, sinh viên Đại học Hà Nội, cho biết ngồi trong phòng VIP, lúc nào cũng lo nơm nớp, chỉ sợ có gì trục trặc xảy ra, luôn luôn phải ở tư thế chuẩn bị cho mọi tình huống.

Vất vả là thế, nhưng đã là người Việt Nam, sao có thể đứng yên khi đội tuyển đang thi đấu. Cầu thủ Qatar đến xem trận đấu, thấy TNV mình máu quá nên cũng hò reo cổ vũ cho Việt Nam chẳng khác gì “gà nhà”. Chắc chắn rằng chiến thắng của ĐTQG Việt Nam có công đóng góp không nhỏ của gần 4 vạn CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình.

Kết thúc trận đấu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói vui rằng: “”Ngày mai Việt Nam quốc lễ”. Tất cả đều đã được sống trong một tâm trạng hân hoan tột cùng của cung bậc cảm xúc.

Trong khi cả Việt Nam không ngủ sau chiến thắng của đội bóng con cưng trước UAE thì cũng có những người Việt Nam đã không ngủ để ASIAN Cup có thể diễn ra suôn sẻ. Ra về sau một ngày làm việc cật lực, và đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, nhưng khi nhìn thấy sắc đỏ rực rỡ trên khắp đường phố Hà Nội, TNV nào cũng khấp khởi trong lòng.

Theo VNN