Asian Cup 2007: "Không lý do gì phải sợ Nhật Bản!"

Ghi được bàn thắng đầu tiên tại giải đấu tầm châu lục, pha lập công của tiền đạo người Đồng Tháp – Phan Thanh Bình không chỉ giải tỏa áp lực cho riêng anh mà còn suýt chút mang về 3 điểm cho đội tuyển VN.

13/07/2007 00:00:00

Ghi được bàn thắng đầu tiên tại giải đấu tầm châu lục, pha lập công của tiền đạo người Đồng Tháp – Phan Thanh Bình không chỉ giải tỏa áp lực cho riêng anh mà còn suýt chút mang về 3 điểm cho đội tuyển VN. Trong khi đó, dù bị đau Dương Hồng Sơn tả xung hữu đột giữa 2 khung gỗ đến tận 94 phút để bảo vệ mành lưới của đội nhà. Đây là 2 trong số những gương mặt tiêu biểu nhất của đội tuyển VN trong trận cầu với Qatar.


Sau trận đấu với Qatar, tiếp xúc PV, Bình tỏ ra khá vui vẻ và không lấy gì làm căng thẳng. Chấp nhận chia điểm với Qatar và buộc phải có điểm trong trận cầu với Nhật Bản nhưng không vì thế mà Thanh Bình và các đồng đội lo lắng.

Hơn 80 triệu người hâm mộ cả nước đang hi vọng hình ảnh này sẽ được tái diễn trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 16 tới. Ảnh: Quang Thắng

Bình nói: “Tôi đã có được bàn thắng giải tỏa sức ép cho riêng mình đồng thời cũng giúp cho toàn đội đá sung hẳn lên. Chúng tôi đã chơi tốt sau bàn mở tỷ số và nếu tận dụng tốt các cơ hội lẽ ra tuyển VN đã có bàn thắng thứ 2. Hơi tiếc là chúng ta mất 3 điểm nhưng dù sao đó cũng là một kết quả hợp lý. Qatar mạnh hơn VN, các cầu thủ của họ có trình độ, thể hình tốt. Hôm qua, VN chơi rất vất vả trong nửa cuối hiệp 2, đặc biệt là hàng phòng ngự và tiền vệ.”

Khi được hỏi về cơ hội đi tiếp của VN, Bình tự tin hẳn khi cho biết: “Chúng ta sẽ chơi tốt hơn khi đối đầu với Nhật Bản. Chỉ cần có điểm trước đối thủ này VN sẽ chắc chắn đi tiếp.”

Trong khi đó, với thủ thủ thành Dương Hồng Sơn, tuột mất chiến thắng khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút là điều gì đó chưa thật sự trọn vẹn. Hôm qua, Sơn đã có một trận cầu cực hay, tả xung hữu đột và có nhiều pha bóng cứu thua cực kỳ xuất sắc. Bị đau từ hiệp 1 nhưng thủ môn gốc xứ Nghệ này vẫn hoàn thành nhiệm vụ cho đến tận phút cuối cùng. “Chúng ta đã tiến gần đến chiến thắng nhưng hơi tiếc khi để tuột mất nó vào những phút cuối cùng. Dù sao trận đấu này cũng đã khẳng định tinh thần chiến đấu của toàn thể anh em và khiến mọi đối thủ phải tôn trọng.” – Sơn cho biết.

Tương tự Thanh Bình, Hồng Sơn cũng rất tự tin khi nói về trận cầu với Nhật vào thứ hai tới. Sơn khẳng định: “Với lối chơi và tinh thần hiện nay, không lý gì VN lại sợ Nhật Bản. Chúng ta sẽ có điểm và đi tiếp vào vòng tứ kết”.

Theo Thanh Niên