Argentina Mexico, 2-1: Nhọc nhằn điệu tăng gô

Điệu Tăng gô bỗng trở nên lạc điệu bởi các vũ công đã không còn giữ được sự thanh thoát, nhanh nhẹn và khéo léo trước lối chơi kỷ luật của Mexico. Mãi đến hiệp phụ, sự tỏa sáng của Maxi mới giúp Argentina giành quyền đi tiếp.

25/06/2006 00:00:00

Điệu Tăng gô bỗng trở nên lạc điệu bởi các vũ công đã không còn giữ được sự thanh thoát, nhanh nhẹn và khéo léo trước lối chơi kỷ luật của Mexico. Mãi đến hiệp phụ, sự tỏa sáng của Maxi mới giúp Argentina giành quyền đi tiếp.

Mexico nhập cuộc rất nhanh với các pha tấn công dồn dập và ngay phút thứ 4, họ đã có bàn thắng mở tỷ số.
Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh phải, bóng được một cái đầu áo xanh đưa vào trung lộ và trung vệ Marquez (4) tiếp ứng kịp thời làm tung lưới Argentina.
 

Phút thứ 4, lưới Argentina đã rung lên…

Bị Schạm nọc⬝, Argentina cùng lên dữ dội khiến tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những pha đôi công liên tiếp. Nhờ giàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Argentina dẫn chiếm lĩnh lại thế trận và bàn thắng gỡ hòa của họ đến khá bất ngờ.

 
Cũng từ một pha bóng cố định (phạt góc) được thự hiện bởi Riquelme, trước sức ép của Crespo, tiền đạo Borgetti đã đánh đầu phản lưới nhà⬦
 
Sau tình huống này cả đôi bên đều trở lại sự thận trọng quen thuộc của một trận cầu quyết định. Dù vậy với sự sắc sảo của các mũi tấn công, Argentina cũng có được vài pha bóng đáng được gọi là cơ hội nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ.
 
Hiệp 2 vẫn diễn ra khá chậm, điểm nóng chủ yếu diễn ra ở giữa sân nơi các tiền vệ giàu sức sáng tạo của vũ đoàn Tango luôn bị những bóng áo xanh quây bám rất quyết liệt.
 
Chính chiến thuật hợp lý ấy của Mexico đã khiến sức tấn công của Argentina giảm hẳn và cơ hội tốt nhất mà họ có được từ cú tỉa bóng của Riquelme lại bị Saviola bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
 
Phía Mexico họ cũng có tới 2 lần tiếc nuối bởi sự vụng về của Borgetti và sự thiếu nhạy cảm của Fonseca. Dù không thể thắng đước Argentia trong hai hiệp chính nhưng đội bóng ba màu Mexico cũng đã hướng được cuộc chơi theo ý của mình⬦
 

Nhưng Maxi (18) mới là người quyết định cuộc chơi!

Hiệp phụ thứ nhất diễn ra trong thế giằng co và đúng khi tưởng chừng như Argentina bế tắc nhất họ đã tạo ra bước ngoặt nhờ phút lóe sáng của cá nhân.

 
Phút 98, đón đường chuyền dài của đồng đội, Maxi vuột bóng từ ngoài vòng 16m50, bóng đi thẳng vào góc cao trong sự bất lực của toàn bộ hàng thủ Mexico.
 
Những phút còn lại, Mexico không thể gây bất ngờ bởi Argentina đã trở lại với sự tinh quái cùng khả năng giữ bóng điệu nghệ bởi những cá nhân có kỹ thuật rất tốt.
 
Bàn thắng muộn màng của Maxi giúp Argentina nhọc nhằn tiến vào tứ kết⬦
 
VFF