AFF Suzuki Cup 2010: HLV Alfred Riedl thẳng tay loại Boaz Salossa

Tiền đạo ngôi sao Boaz Salossa đã bị HLV trưởng Alfred Reidl thẳng tay loại khỏi đội hình ĐT Indonesia vì “ba lần bảy lượt” trì hoãn việc tập trung cùng đội bóng xứ vạn đảo để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010.

Tiền đạo ngôi sao Boaz Salossa đã bị HLV trưởng Alfred Reidl thẳng tay loại khỏi đội hình ĐT Indonesia vì “ba lần bảy lượt” trì hoãn việc tập trung cùng đội bóng xứ vạn đảo để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010. Đây có thể xem là một quyết định nghiêm khắc của chiến lược gia người Áo bất chấp những khó khăn sẽ phải đối diện khi thiếu vắng chân sút 24 tuổi cho chiến dịch chinh phục ngôi vô địch tại đấu trường khu vực.

 

Boaz Salossa bị HLV Alfred Riedl loại khỏi chiến dịch AFF Suzuki Cup

HLV Alfred Riedl phàn nàn: “Các cầu thủ đôi khi hành xử rất thiếu chuyên nghiệp. Tôi đã rất thất vọng về thái độ của một vài người trong số họ và buộc phải loại Boaz Salossa, một trong những tiền đạo tốt nhất Indonesia, vì thái độ xấu của anh ta”.

 

“Lẽ ra anh ra đã phải tập trung cùng đội tuyển vào hôm thứ hai (8/11), nhưng đến tận thứ Năm anh ta vẫn chưa có mặt. Anh ta nói rằng sẽ trình diện tôi vào ngày thứ Sáu, nhưng tôi đâ mất kiên nhẫn và tôi đã nói thẳng với anh ta rằng, anh ta không cần phải đến tập trung cùng đội tuyển nữa”

 

“Hành vi của anh ta trong trường hợp này là không thể chấp nhận được. Anh ta là một kẻ gây rối, vì vậy tôi cần phải loại anh ta ra khỏi đội hình”.

 

Như vậy, với quyết định này, ĐT xứ vạn đảo sẽ không có sự hiện diện của chân sút đã từng truyền cảm hứng cho Persipura Jayapura đăng quang ngôi vô địch Super League với 28 bàn thắng tại mùa giải 2009. Quyết định này cũng được báo chí đánh giá là cú đánh mạnh vào hy vọng của đất nước đang nỗ lực tìm kiếm ngôi vô địch AFF Suzuki Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

 

Tuy nhiên, với HLV trưởng Alfred Riedl, quyết định loại Boaz Salossa dường như không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch chuẩn bị của ĐT Indonesia cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2010. Chiến lược gia người Áo hiện vẫn nắm trong tay một hàng công đủ mạnh với sự hiện diện của chân sút kỳ cựu Bambang Pamungkas và đặc biệt là cây săn bàn gốc Urugoay vừa mới nhập tịch Christian Gonzales.

 

HLV Alfred Riedl đánh giá: “Bambang là một cầu thủ rất thông minh nhưng tiếc rằng đã không còn sung sức bởi đã ở tuổi 30. Trình độ và kỹ năng chơi bóng của Bambang vẫn còn nhưng tốc độ thì đã sút giảm. Gonzales thì khác, dù ở tuổi 35 nhưng anh ta đã ghi được rất nhiều bàn thắng ở giải VĐQG Indonesia và cũng từng 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới”

 

“Cả hai đều là những cầu thủ tốt. Nhưng nếu để Bambang và Gonzales chơi cùng với nhau thì sẽ có vấn đề bởi lý do tuổi tác của họ. Thực sự họ cần được đá cặp với một tiền đạo trẻ như Yongki Aribowo, Dendi Santoso hoặc Irfan Bachdim”.

 

Irfan Bachdim từng được HLV Alfred Riedl bố trí đá cặp tiền đạo cùng Gonzales trong trận giao hữu thắng Đông Timor 6-0 hôm chủ nhật vừa qua. Tuy nhiên, chân sút này đã không ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, Gonzales đã lập được cú đúp còn Bambang và Yongki cũng ghi bàn sau khi vào thay thế. 

 

Chiến thắng đậm trước Đông Timor ít nhiều cũng lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ Indonesia. Nhưng HLV Alfred Riedl thừa nhận rằng, ông thích được gặp các đối thủ mạnh hơn, bởi có như vậy, ông mới có thể đánh giá chính xác hơn về năng lực thật sự của đội tuyển.

 

HLV Afred Riedl nói: “Chúng tôi đóng quân tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Palembang và được sắp xếp thi đấu giao hữu với Đông Timor và Đài Loan Trung Quốc. Chúng tôi tôn trọng cả 2 đội bóng này nhưng chúng tôi vẫn thích được thi đấu cùng với những đối thủ mạnh mẽ hơn trong quá trình khởi động cho AFF Suzuki Cup. Tuy nhiên, việc tìm kiếm được một đội bóng mạnh để thi đấu giao hữu trong khoảng thời gian này là rất khó khăn”.

 

Indonesia là đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2010 và người hâm mộ xứ vạn đảo đang đặt kỳ vọng rất lớn vào khả năng chèo lái của HLV Alfred Riedl để có thể dẫn dắt ĐT Indonesia nâng cao chiếc cúp vô địch vào tháng 12 tới. Trước áp lực rất lớn này, HLV Alfred Riedl chia sẻ: “Tôi không quan tâm tới sức ép. Tôi muốn được thấy đội bóng chơi tốt và mục tiêu của tôi là đi đến trận đấu cuối cùng. Nếu không đạt được điều đó, tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương của LĐBĐ Indonesia và cũng có thể bị sa thải bất cứ lúc nào…”

 

“Một số người cho rằng chúng tôi cần phải giành chiến thắng. Nhưng đó là điều phi thực tế bởi trong bóng đá không có gì là chắc chắc cả. Các đội bóng khác cũng có cơ hội đăng quang tại AFF Suzuki Cup và việc chúng tôi cần làm là phải nỗ lực hết khả năng của mình, nếu như muốn góp mặt tại trận chung kết”.

 

VFF(theo affsuzukicup.com)