AFF Cup 2007: Tuyệt vời CĐV Việt Nam!

Với quân số khoảng gần 3 nghìn người, trong đó đa phần là sinh viên đang theo học tại Singapore, các CĐV Việt Nam khiến ĐT Singapore không còn giữ được lợi thế sân nhà trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam

14/01/2007 00:00:00
Sau trận đấu giữa Indonesia và Lào, bầu không khí SVĐQG Singapore bỗng nóng dần lên với sự xuất hiện ngày càng đông của các CĐV Việt Nam. Dường như lường trước được tình thế bất lợi cho đội chủ nhà nên BTC sân ra lệnh cho lực lượng an ninh tiền hành thu giữ tất cả các đạo cụ như trống, loa, kèn…mà các CĐV Việt Nam mang theo để cổ vũ cho thầy trò HLV A.Riedl với lý do đảm bảo an ninh, đồng thời yêu cầu…không được làm ồn trong SVĐ (?).
 
Sau một hồi Sthương thảo⬝ bất thành, các CĐV Việt Nam từ ngạc nhiên chuyển sang bức xúc: SChúng tôi thật không hiểu nổi tại sao người ta có thể ngăn cấm các CĐV hò hét trống chiêng cố vũ cho đội nhà trong một trận thi đấu bóng đá. Chúng tôi đến SVĐ chứ có đến rạp chiếu phim đâu!⬝.
 
SVĐ QG Singapore nóng dần lên với sự hiện diện ngày càng đông của các CĐV Việt Nam.
 
Thôi thì, Sphép vua thua lệ làng⬝, CĐV Việt Nam đành phải ngán ngẩm bỏ tất cả trống, kèn, thanh la.. ngoài SVĐ. Mặc dù không có tiếng trống tiếng kèn thúc giục bước chân các tuyển thủ, nhưng tình yêu và lòng nhiệt tình của các CĐV Việt Nam cũng đủ biến SVĐQG Singapore trở thành ngày hội  rực lửa sắc đỏ màu cờ. Với quân số khoảng gần 3 nghìn người, trong đó đa phần là sinh viên đang theo học tại Singapore, các CĐV Việt Nam khiến ĐT Singapore không còn giữ được lợi thế sân nhà trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam, bởi trong suốt 90 phút thi đấu, tiếng hô rền vang: SViệt Nam! Việt Nam!⬝ cùng dàn hợp xướng bài hát SNhư có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng⬝ cứ ngân vang, ngân vang như niềm tin bất diệt vào tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam trên cầu trường quốc tế.
 
Cảnh sát Singapore: Này, yêu cầu các bạn bỏ hết trống chiêng ở ngoài nhé!
Thôi đành gửi ở ngoài vậy, quy định mà, chán thật!
Cảnh sát Singapore: Các bạn thông cảm nhé, đừng gây mất trật tự, quy định rồi!
Không trống, không kèn nhưng sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam cũng đủ khiến chủ nhà lép vế trong trận đầu ra quân tại AFF Cup. Khắp khán đài chỉ còn một màu cờ rực lửa Việt Nam
Bác Hồ – biểu tượng của niềm tin và chiến thắng – là hình ảnh không thể thiếu trong mỗi lần ra quân của ĐT Việt Nam.
Sự hiện diện của các nữ CĐV càng khiến bầu không khí cổ vũ thêm phần hứng khởi.
Thật tuyệt vời các CĐV Việt Nam! Ngay trong những thời điểm khó khăn nhất, họ vẫn giữ vững tình yêu và niềm tin chiến thắng đối với ĐT thân yêu.
 
Ảnh: VFF