AFF Cup 2007: Thái Lan vào Chung kết, Việt Nam đồng giải Ba

Chia điểm cùng chủ nhà Thái Lan trong một trận đấu đầy nỗ lực, ĐT Việt Nam đã không thể thực hiện được cú lội ngược dòng kỳ diệu trên đất khách và cán đích ở vị trí đồng giải Ba tại AFF Cup 2007.

28/01/2007 00:00:00

Chia điểm cùng chủ nhà Thái Lan trong một trận đấu đầy nỗ lực, ĐT Việt Nam đã không thể thực hiện được cú lội ngược dòng kỳ diệu trên đất khách và cán đích ở vị trí đồng giải Ba tại AFF Cup 2007.

19h00 tối nay, ĐT Việt Nam bước vào thử thách rất lớn khi buộc phải giành thắng lợi với 2 bàn cách biệt trên đất Thái Lan mới có thể san bằng được cách biệt về hiệu số sau thất bại 0-2 trong trận BK lượt đi tại Mỹ Đình vừa qua. Đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản bởi ĐT Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn, lại được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

ĐT Việt Nam đã một trận đấu đầy cố gắng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để tạo nên bất ngờ tại AFF Cup 2007 – Ảnh: Hà Xuân

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Hồng Sơn, Văn Biển, Như Thành, Huy Hoàng, Quang Thanh; Bảo Khanh, Hữu Thắng, Minh Phương, Tấn Tài; Công Vinh, Thanh Bình.

Thái Lan: Kittisak, Jetsada Jitsawad, Nataporn Phanrit, Niweat Siriwong, Suree Sukha,  Nirut, Sutee Suksomkit, Thonglao,  Suchao Nutnum, Sarayoot, Kiatisuk.

Hiệp 1

Mặc dù nắm giữ lợi thế rất lớn khi dẫn trước 2 bàn sau trận lượt đi, nhưng ĐT Thái Lan vẫn nhập cuộc với lối chơi tấn công với tốc độ rất nhanh và gây sức ép mạnh mẽ trước khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Ngay phút đầu tiên, Suchao thực hiện đường tạt bóng từ chấm phạt góc và Hồng Sơn khiến khá đông các CVĐ Việt Nam đến sân Supachalasai phải thót tim khi đón bóng hụt.

Tuy nhiên, các học trò HLV A.Riedl vẫn bình tĩnh chống chịu sức ép và tổ chức “ăn miếng trả miếng” trở lại với sự hoạt động rất tích cực của cả 3 tuyến.

Phút thứ 4, Thanh Bình thử tài thủ môn Kitisak bằng cú xa quyết đoán từ cự ly hơn 30m. Tuy nhiên, pha dứt điểm này không đủ độ hiểm hóc để có thể chiến thắng tài năng của thủ thành này.

Phút 12, Thonglao  phá bẫy việt vị thoát xuống cánh phải và căng ngang vào vòng cấm. Rất may cho ĐT Việt Nam là pha xoay người dứt điểm của Sarayoot đưa bóng đi vọt xà.

Phút thứ 16, ĐT Việt Nam tổ chức tấn công rất nhanh. Bảo Khanh đánh đầu chiến thuật vào trung lộ cho Thanh Bình tung người móc bóng. Tiếc rằng, thủ môn Kitisak đã kịp thời khép góc, cản phá thành công.

Những phút tiếp theo, Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu để giảm hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, những pha phản công của đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với sự hiện diện của nhạc trưởng Thonglao.

Phút 37, Suchao vượt qua Văn Biển trước khi chuyền bóng cho Thonglao ở cự ly rất gần cầu môn, nhưng cầu thủ này đệm bóng ra ngoài.

Phút 43, Bảo Khanh thoát xuống cánh trái đón đường chuyền đầy nỗ lực của Công Vinh, tuy nhiên  pha dứt điểm từ góc hẹp của Bảo Khanh không thực sự chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Tuy nhiên, những gì mà các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện là rất đáng được cổ vũ và khích lệ.

Hiệp 2

ĐT Việt Nam có sự thay đổi người: Hồng Minh được đưa vào sân thay Hữu Thắng

Hiệp 2 khởi đi với tốc độ khá chậm. Dường như Thái Lan đã bắt đầu tính đến các phương án an toàn hơn khi khi triển khai thế trận với đội hình khá thấp. Trong khi đó, trước lối chơi tập trung của ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát bóng và gây sức ép bên phần sân đội bạn.

Phút 57, Văn Nhiên vào sân đảm nhiệm vị trí tiền vệ trái của Bảo Khanh.

Phút 65, Hồng Minh chuyền bóng rất đẹp để Tấn Tài thoát xuống tung cú sút rất căng vào góc xa khung thành thủ môn Kittisak. Tiếc rằng, bóng đi không chuẩn xác.

Phút 67, HLV Chanvit tung Pipat vào sân thế chỗ cho tiền đạo Sarayoot, cầu thủ đã thi đấu khá mờ nhạt trên hàng công của ĐT Thái Lan.

Phút 68, tỷ số suýt được mở cho Thái Lan sau pha phá bóng thiếu quyết đoán của Văn Biển, rất may cho ĐT Việt Nam là cú đánh đầu của Pipat lại đi chệch cột dọc.

Phút 81, ĐT Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng: Đức Dương được đưa vào sân thay Văn Biển. Với sự hiện diện của Đức Dương, Văn Nhiên sẽ lùi xuống chơi vị trí hậu vệ trái và nhường vị trí tiền vệ trái cho Đức Dương.

Thời gian bắt đầu trôi về những phút cuối trận đấu và những nỗ lực không mệt mỏi của các tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa gặt hái được thành quả như mong đợi.

8h51″, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu và hai đội rời sân với kết quả hòa không bàn thắng. Với kết quả này, ĐT Thái Lan giành quyền vào chơi trận Chung kết AFF Cup 2007 với ĐT Singapore.

Mặc dù không tạo được bất ngờ , nhưng hình ảnh đầy quyết tâm và nỗ lực hết mình của các tuyển thủ Việt Nam trên sân khách vẫn đáng nhận được những lời động viên, khích lệ, để họ trưởng thành và vững tin hơn vào khả năng của mình trước khi bước vào những mục tiêu mới.

AFF Cup 2007 đã thật sự để lại cho ĐT Việt Nam nhiều bài học quý. Những bài học đó sẽ làm đầy thêm hành trang cho các tuyển thủ trên bước đường hướng tới những giải đấu lớn trong năm 2007, đặc biệt là tại Asian Cup 2007, trong đó Việt Nam là một trong 4 nước đồng chủ nhà.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2007 giữa Singapore và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 31/1/2007 trên SVĐQG Singapore. Trận lượt về được tổ chức tại SVĐ Supachalasai – thủ đô Bangkok – Thái Lan vào ngày 4/2/2007.

VFF