AFF Cup 2007: Singapore lần thứ hai liên tiếp vào Chung kết

Bất phân thắng bại trong 120 phút thi đấu của trận Bán kết lượt về, cuối cùng ĐKVĐ Singapore cũng làm thỏa lòng mong đợi của khán giả nhà khi vượt qua Malaysia với tỷ số 5-4 sau loạt đá luân lưu 11m đầy may rủi

27/01/2007 00:00:00
Bất phân thắng bại trong 120 phút thi đấu của trận Bán kết lượt về, cuối cùng ĐKVĐ Singapore cũng làm thỏa lòng mong đợi của khán giả nhà khi vượt qua Malaysia với tỷ số 5-4 sau loạt đá luân lưu 11m đầy may rủi để lần thứ hai liên tiếp vào chơi trận Chung kết tại giải vô địch bóng đá ĐNÁ.
 
Loại Malaysia tại Bán kết, Singapore đang tiến rất gần tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup – Ảnh: WSG
 
SVĐQG Singapore thực sự biến thành chảo lửa với hơn 5 vạn khán giả ngồi chật cứng trên các khán đài khi đội bóng đảo quốc Sư Tử tiếp Malaysia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2007, trận đấu quyết định ai sẽ chủ nhân đầu tiên của tấm vé vào Chung kết.
 
Lợi thế từ sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà giúp Singapore nhập cuộc hào hứng hơn và đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Norizan Bakar tỏ ra khôn ngoan khi chỉ đạo các học trò chủ động tổ chức phòng ngự chặt chẽ và kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội phản công. Đấu pháp đó đã khiến các mũi tấn công của Singapore gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Mustafa, dù rằng họ giành nhiều quyền kiểm soát bóng hơn.
 
Phút 39, Malaysia làm đứng tim khán giả Singapore với một pha phản công hoàn hảo, tiếc rằng Mohd Nizaruddin lại quá chậm chạp trong tình huống một mình một bóng trước khung thành đội bạn và đề hậu vệ Singapore kịp thời lui về bọc lót giải nguy.
 
Sang hiệp hai, Singapore bắt nhịp tốt hơn và bắt đầu phá vỡ sự kết dính trong hệ thống phòng ngự của Malaysia bằng những pha tấn công biên sở trường. Tuy nhiên, trong thế trận Strên cơ⬝ đó, họ lại bất ngờ bị thủng lưới khi thủ thành dạn dày kinh nghiệm Lewis, trong một thoáng mất tập trung, đã để bóng bật vào lưới sau cú sút xa của Eddy (16-Malaysia) từ cự ly gần 20m.
 
Phải đến phút thứ 74, chủ nhà mới có thể lấy lại thế quân bình khi Alam Shah bật cao đánh đầu chiến thuật để Ridhuan Mohd băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Singapore.
 
Không có nhiều cơ hội được tạo ra trong những phút còn lại của trận đấu và hai đội buộc phải thi đấu tiếp 2 hiệp phụ để phân thắng bại. Tuy nhiên, sự thận trọng đã khiến cả hai đội không tạo ra đột biến nào đáng kể để phá vỡ thế cân bằng và đành chấp nhận sự may rủi từ chấm luân lưu 11m.
 
Trong khi các chân sút Singapore không phạm sai lầm nào, thì tiền vệ trẻ Mohd Khyril Muhymeen Zambri đã không giữ vững được tâm lý trong lần sút cuối cùng của Malaysia, để thủ thành Lewis dễ dàng phán đoán và cản phá thành công, mang lại chiến thắng với tỷ số 5-4 cho Singapore.
 
Với kết quả này, ĐT Singapore đã trở thành đội bóng đầu tiên đoạt vé vào Chung kết. Đối thủ của thầy trò HLV Avramovic sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại SVĐ Supachalasai 19h00 tối mai (28/1).
 
VFF