AFF Cup 2007: ĐT Việt Nam – ĐT Singapore 0-0: Bất phân thắng bại!

Một lần nữa, Singapore tiếp tục thể hiện là đối thủ Skhó chịu⬝ đối với ĐT Việt Nam khi buộc các thầy trò HLV A.Riedl phải chia điểm trong trận đầu ra quân tại AFF Cup 2007.

13/01/2007 00:00:00
Một  lần nữa, Singapore tiếp tục thể hiện là đối thủ Skhó chịu⬝ đối với ĐT Việt Nam khi buộc các thầy trò HLV A.Riedl phải chia điểm trong trận đầu ra quân tại AFF Cup 2007.
 
Việc ĐT Indonesia kiếm trọn 3 điểm trong trận đấu gặp ĐT Lào trước đó đã khiến cả ĐT Việt Nam lẫn chủ nhà Singapore đều nhập cuộc khá thận trọng, bởi đơn giản, một thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua giành 2 suất vé vào bán kết tại bảng B.
 
Singapore (xanh) tiếp tục thể hiện là đối thủ “khó chơi” đối với ĐT Việt Nam – Ảnh: Hà Xuân
 
Sắc đỏ quen thuộc và những tiếng hò reo cổ vũ vang động trên khán đài của những CĐV Việt Nam nhiệt thành tại xứ người đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các học trò của HLV A.Riedl trong cuộc đối đầu với Singapore – đội bóng được đánh giá là giàu triển vọng nhất tại bảng B.  
 
Không những thế, thời tiết khô ráo và mát mẻ trái ngược hẳn với những ngày mưa dầm dề trước đó đã khiến các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc rất hưng phấn do không chịu áp lực tâm lý buộc phải dùng sở đoản của mình đề chống lại sở trường của đội bạn khi phải thi đấu trong điều kiện sân trơn bóng ướt như dự đoán ban đầu.
 
Trong khi đó. mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng tâm lý sợ thua đã khiến Singapore triển khai thế trận khá dè dặt và hầu như không tạo nhiều sóng gió đáng kể trước khung thành thủ môn Quang Huy trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một ngoài cú sút chệch cột dọc khá nguy hiểm của Alam Shad ở phút thứ 15 của trận đấu.
 
Những phút cuối hiệp một, ĐT Việt Nam bắt đầu tăng tốc và chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, các pha tấn công vẫn không đủ sắc sảo để tạo nên đột biến cho trận đấu.
 
Ưu thế đó tiếp tục được ĐT Việt Nam phát huy khi trận đấu bước sang hiệp 2. Các học trò HLV A.Riedl liên tục gây sức ép lên phần sân đội bạn với lối chơi tấn công rất chủ động. Đầu tiên phải kể đến cú sút sạt xà ngang khung thành thủ môn Lionel Lewis của đội trưởng Minh Phương ở phút thứ 51 của trận đấu, sau đó 14 phút là pha dứt điểm của Thanh Bình, bóng từ từ lăn vào lưới ĐT Singapore, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng trước đó Thanh Bình đã phạm lỗi với hậu vệ đội bạn.
 
Những phút còn lại của trận đấu, hai đội chơi mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các chân sút vẫn tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường đế khung thành của nhau và hai đội đành chấp nhận chia điểm trong trận đầu ra quân. Xét một cách toàn diện, đây là một kết quả hợp lý và phản ánh đúng diễn biến của trận đấu.
 
Như vậy, với 1 điểm trong tay, ĐT Việt Nam và ĐT Singapore tạm thời nhường ngôi đầu bảng cho ĐT Indonesia bởi tại trận đấu trước đó, đội quân của HLV Peter Withe đã xuất sắc lội ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước ĐT Lào.
 
Đội hình xuât phát của hai đội:
 
Việt Nam: Quang Huy, Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Biển, Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh, Thanh Bình, Công Vinh
Singapore: Lionel Lewis, S. Subramani, Aide Iskandar, Precious Emuejeraye, Daniel Bennett, Fazrul, Noh Rahman, Mustafic, Shi Jiayi, Indra Sahdan, Khairul Amri.

VFF