AFC Cup 2010: SHB.Đà Nẵng quyết bảo vệ ngôi đầu

Với bốn trận toàn thắng ở bảng H, người sông Hàn nắm chắc một suất góp mặt  ở vòng 1/16 AFC Cup 2010. Thế  nhưng, họ vẫn còn mục tiêu để chinh phục ở trận đấu với Cảng Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng tại Chi Lăng chiều nay…

20/04/2010 00:00:00

Với bốn trận toàn thắng ở bảng H, người sông Hàn nắm chắc một suất góp mặt  ở vòng 1/16 AFC Cup 2010. Thế  nhưng, họ vẫn còn mục tiêu để chinh phục ở trận đấu với Cảng Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng tại Chi Lăng chiều nay…

 

Hiện tại  ở bảng H, đội bóng sông Hàn đang dẫn đầu với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ 2 là Cảng Thái Lan. Trong khi đó, vòng bảng chỉ còn hai lượt trận là hạ màn. Với cục diện như vậy, một kết quả hòa trong cuộc đối đầu trực tiếp với đội bóng Thái Lan chiều nay, cũng đủ để SHB.Đà Nẵng bảo vệ ngôi đầu bảng của mình. Tuy nhiên, tại “thánh địa” Chi Lăng, Huỳnh Đức và các học trò không muốn nhập trận với tư tưởng cầu hòa trước đối thủ mà họ từng thắng 3-2 ở lượt đi ngay trên đất Thái.

SHB.Đà Nẵng (trái) muốn có ba điểm trước người Thái chiều nay để xây chắc ngôi đầu trước lúc hạ màn bảng H. Ảnh: Cảnh Lâm.

 

“Nhiệm vụ của SHB.Đà Nẵng là lấy trọn ba điểm trước Cảng Thái Lan để chắc chắn sở hữu vị trí dẫn đầu bảng H. Nên nhớ rằng, với tấm vé nhất bảng, chúng tôi sẽ có lợi thế sân nhà ở trận đấu knock-out tại vòng 1/16”, Huỳnh Đức tuyên bố trước giờ bóng lăn.  

 

Dẫu vậy, ở trận đấu này, đội chủ sân Chi Lăng không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất khi có tới bốn cầu thủ trụ cột đang gặp vấn đề về thể lực: trong lúc Thanh Phúc, Văn Mẹo chưa kịp hồi phục chấn thương, thì Nguyễn Rogerio và Quang Cường lại gia nhập “danh sách thương binh” do dính chấn thương ở trận đấu với Đồng Tâm.LA tại vòng 9 V.League. Trong số này, sự vắng mặt ngoại binh nhập tịch Nguyễn Rogerio là bài toán đau đầu nhất của nhà cầm quân họ Lê. Nhiều khả năng ông sẽ phải sử dụng tiền vệ trẻ Nguyên Sa để lấp vào chỗ trống mà Rogerio để lại trong đội hình, nhưng chắc chắn hiệu quả hoạt động của tuyến giữa sẽ bị giảm sút.

 

Thêm một vấn đề nữa của đội bóng sông Hàn là phong độ đi xuống của chân sút chủ lực Merlo sau quãng thời gian dưỡng thương. Tiền đạo này đã “tịt ngòi” trong hai trận đấu gần đây. Không chỉ riêng Merlo, ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đều rơi vào trạng thái quá tải. “Phong độ và thể lực của toàn đội đang sa sút nghiêm trọng do phải thi đấu với mật độ quá dày trong thời gian qua”, Huỳnh Đức thừa nhận. 

 

Về phía  đội khách, họ còn “khát điểm” hơn cả chủ nhà vì chưa chắc suất lọt vào vòng 1/16. Hiện tại, Cảng Thái Lan mới chỉ hơn đội xếp thứ 3 Geylang United (Singapore) 5 điểm. “Tôi biết Geylang United đang chờ đợi chúng tôi trắng tay tại Chi Lăng để nuôi hy vọng đoạt vé vào vòng sau. Thế nhưng, Cảng Thái Lan sẽ không cho họ cơ hội. Tại trận đấu với SHB.Đà Nẵng, chúng tôi đã xác định mục tiêu giành chiến thắng để chứng minh mình xứng đáng có suất ở vòng 1/16 hơn Geylang United”, HLV trưởng Cảng Thái Lan, Wattana Phochanakong bày tỏ quyết tâm. Và để hiện thực hóa mục tiêu đó, đội bóng Thái Lan đã mang sang Đà Nẵng đội hình mạnh nhất.

 

Cảnh Lâm

Đất Việt Online