AFC Cup 2010: SHB Đà Nẵng loại B.Bình Dương sau 120 phút đầy kịch tính

Chiều nay (12/5), trên SVĐ Chi Lăng, 2 đại diện của Việt Nam tại đấu trường AFC Cup 2010 là SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đã phải đối đầu với nhau trong một trận thư hùng tranh vé vào Tứ kết.

12/05/2010 00:00:00

Chiều nay (12/5), trên SVĐ Chi Lăng, 2 đại diện của Việt Nam tại đấu trường AFC Cup 2010 là SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đã phải đối đầu với nhau trong một trận thư hùng tranh vé vào Tứ kết. Sau 120 phút với màn rượt đuổi nghẹt thở, chiến thắng đã thuộc về đội bóng sông Hàn nhờ pha lập công ấn định tỷ số 4-3 của tiền vệ Hùng Sơn ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai.

 

Không xa lạ gì lối chơi của nhau, nhưng do tính chất quan trọng của trận đấu nên hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Tuy nhiên, được sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 2 vạn khán giả nhà, SHB Đà Nẵng bắt nhịp nhanh hơn và có bàn mở tỷ số ở phút 30 khi Merlo bật cao đón quả phạt góc, đánh đầu vào góc xa làm bó tay thủ thành Thế Anh.

 

Không chịu lép vế, đội bóng đất Thủ dồn lên tấn công trong những phút còn lại, tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lại liên tục bỏ phí một cách rất đáng tiếc.

 

Phải đến phút 62, chớp cơ hội từ sai lầm dâng cao của thủ môn Đức Cường,  tiền đạo Anh Đức nhẹ nhàng tâng bóng vào lưới, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

 

Nhưng trong thế khó khăn, SHB Đà Nẵng lại biết chắt chiu cơ hội. Phút 79, Duy Lam vừa vào sân đã nâng tỷ số lên 2-1 cũng từ một sai lầm của thủ môn Thế Anh trong pha phá bóng không dứt khoát. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi Philani lại bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 khi trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là hết giờ thi đấu chính thức.

SHB Đà Nẵng (da cam) vượt qua B.Bình Dương sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở – Ảnh: VOV

 

Bước vào thời gian hai hiệp phụ, hai đội vẫn chủ động chơi tấn công. Tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy cao và người hâm mộ lại chứng kiến cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Phút 96, SHB Đà Nẵng tiếp tục vượt lên dẫn trước nhờ sự toả sáng của Merlo với pha đánh đầu đẹp mắt sau đường treo bóng từ cánh phải của đồng đội. Nhưng B.Bình Dương vẫn chưa chịu thua cuộc khi bước vào hiệp phụ thứ hai được 3 phút, họ đã có bàn quân bình 3-3. Lần này là pha thoát xuống và dứt điểm rất nhanh của Kesley.

 

Khi trận đấu đi vào phú bù giờ, những tưởng hai đội sẽ phải giải quyết thắng bại từ chấm luân lưu 11m, thì bất ngờ một lần nữa xảy ra.  Từ pha đá phạt trực tiếp ngoài 25m của Nicolas, bóng bật cột dọc dội ra, từ ngoài vòng cấm địa, Hùng Sơn băng vào rất nhanh vào đá sút bồi trong sự bất lực của các cầu B.Bình Dương, chấm dứt màn rượt đuổi ngoạn mục với tỷ số chung cuộc 4-3.

 

Vắt kiệt sức qua 120 phút, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, kịch tính và hồi hộp đến bất ngờ. Tiếc cho B,Bình Dương nhưng cũng không thể phủ nhận chiến thắng của SHB Đà Nẵng. Các học trò HLV Huỳnh Đức đã trình diễn lối chơi tấn công bắt mắt để không chỉ trả món nợ thua 0-2 trên sân Gò Đậu cuối tuần trước ở vòng 11 giải VĐQG PetroVietnam Gas, mà còn đi vào lịch sử CLB khi lần đầu tiên tiến vào tứ kết một giải đấu ở sân chơi châu lục.

 

Đối thủ của SHB Đà Nẵng tại vòng Tứ kết sẽ được xác định sau lễ bốc thăm vào ngày 25/5 tới.