AFC Champions League, HLV Calisto: Khả năng của ĐTLA là rất ít

CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã đến Tế Nam (thủ phủ của tỉnh Sơn Đông) để chuẩn bị thi đấu với CLB Shandong Luneng trong khuôn khổ bảng G Cúp C1 châu Á. Ngay sau buổi tập đầu tiên vào sáng hôm qua, HLV Calisto đã trả lời phỏng vấn

10/04/2007 00:00:00

Sau một ngày đường di chuyển (bay và transit), CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã đến Tế Nam (thủ phủ của tỉnh Sơn Đông) để chuẩn bị thi đấu với CLB Shandong Luneng trong khuôn khổ bảng G Cúp C1 châu Á. Ngay sau buổi tập đầu tiên vào sáng hôm qua, HLV Calisto đã trả lời phỏng vấn:


*Thưa ông Calisto, Shangdong Luneng là một đội bóng mạnh, vậy mục tiêu của ĐTLA ở trận đấu này như thế nào?

– Họ là CLB đang dẫn đầu bảng G với 2 trận toàn thắng. Đây cũng là một CLB mạnh của Trung Quốc, bởi thế khả năng của chúng tôi là rất ít. Chúng tôi cố gắng chơi thật tốt và xem đây như là một cơ hội tốt để giúp các cầu thủ chúng tôi tích lũy kinh nghiệm.

* Ông là người vốn rất tự tin, vậy mà cũng không dám nghĩ đến một kết quả hòa?

– Khó lắm, gần như là không thể, chúng tôi mất quá nhiều trụ cột, nhất là 2 cầu thủ ngoại Antonio và Tshamala do chấn thương. Nếu Tshamala có sự hồi phục tốt, chúng tôi cũng có thể tung anh ấy ra sân, nhưng tôi không dám mạo hiểm. Như vậy, nhiều khả năng chúng tôi chỉ chơi với 1 ngoại binh duy nhất là thủ môn Santos.

* Xem ra ở cấp độ châu lục, các CLB VN luôn tham dự với mục đích học hỏi?

– Đúng vậy, chúng ta thua kém họ quá nhiều về mọi mặt. Chỉ khi nào bóng đá VN có sự phát triển thần kỳ thì chúng ta mới có thể hy vọng. Còn bây giờ… (lắc đầu buồn bã).

* Việc di chuyển và phải thi đấu trên nhiều mặt trận khiến ĐTLA bắt đầu đuối sức ở V-League?

– Chúng tôi chỉ đuối vì trọng tài. Dù mỗi tuần phải thi đấu 2 trận, nhưng các cầu thủ chúng tôi đều có thể hồi phục tốt. Nhưng sự yếu kém của trọng tài ở V-League có thể khiến chúng tôi mất nhiều cầu thủ giỏi chỉ trong một trận đấu. Như anh đã biết, những chiếc thẻ vàng thẻ đỏ vô cớ cứ nhắm vào chúng tôi, làm sao chúng tôi thi đấu được.

Theo ThanhNien