AFC Champions League 2008: Quá tiếc cho ĐPM.Nam Định

Gặp rất nhiều khó khăn nhưng ĐPM.Nam Định đã có 90 phút rất đáng khen tại AFC Champions League 2008. Liên tục dẫn trước, chiến thắng tưởng trong tầm tay thế nhưng thật tiếc cho đội…

23/04/2008 00:00:00

Gặp rất nhiều khó khăn nhưng ĐPM.Nam Định đã có 90 phút rất đáng khen tại AFC Champions League 2008. Liên tục dẫn trước, chiến thắng tưởng trong tầm tay thế nhưng thật tiếc cho đội bóng thành Nam khi họ để Krung Thái Bank gỡ hoà đúng vào phút cuối cùng.

 

Không có ngoại binh nào trong đội hình ra quân, HLV Nguyễn Ngọc Hảo buộc phải sử dụng tối đa “nội lực” gồm nhiều cầu thủ trẻ. Dù vậy, đội bóng thành Nam vẫn ào lên tấn công ngay từ những phút đầu. Sự cởi mở ấy đã đem lại bàn thắng cho ĐPM.Nam Định từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 2, sau pha dàn xếp tấn công khéo léo bên cánh phải, Xuân Phú (22) có đường chuyền vừa tầm để Đức Dương (23) đánh đầu ngược trở lại cho Ngọc Linh (11) và ở cự ly rất gần, cú đệm lòng của cầu thủ này đã đem đến bàn mở tỷ số.

 

Bàn thắng giúp ĐPM.Nam Định tiếp tục hưng phấn. Thế nhưng đúng khi ấy, Krung Thái Bank bất ngờ có bàn thắng gỡ hoà. Phút 21, trong một pha bóng lộn xộn một hậu vệ của ĐPM.Nam Định đã đá phản lưới nhà…

 

Những phút còn lại của hiệp 1, thế trận diễn ra rất cởi mở. Cơ hội ăn bàn nghiêng hẳn về ĐPM.Nam Định nhưng ở những tình huống cuối cùng, các chân sút thành Nam lại không thành công.

 

Hiệp 2 vừa diễn ra được 3 phút, Ngọc Linh lần thứ 2 lập công cũng với pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Đức Dương. Tới lúc này, ĐPM.Nam Định chơi khởi sắc hơn hẳn hiệp 1, họ lần lướt đối thủ trong suốt quãng thời gian của hiệp 2. Cơ hội tiếp tục tạo ra thế nhưng các chân sút của ĐPM.Nam Định tiếp tục không thể thực hiện tốt khâu cuối cùng.

 

Cứ ngỡ ĐPM.Nam Định sẽ có chiến thắng đầu tay ở AFC Champions League thì bất ngờ đã diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng. Từ pha sút phạt hàng rào, Pitchipong đã giành lại 1 điểm cho Krung Thái Bank bằng cú sút rất quyết đoán.

 

Chung cuộc ĐPM.Nam Định hoà Krung Thái Bank với tỷ số 2-2.

 

Trong một diễn biến khác, trên đất Úc, Bình Dương đã có 45 phút đầu tiên đáng khen khi cầm chân Adelaide với tỷ số 0-0. Tuy nhiên sang hiệp 2, các nhà ĐKVĐ V.League đã để thủng lưới đến 4 lần và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Phát biểu sau trận đấu:

 

HLV Nguyễn Ngọc Hảo (ĐPM.Nam Định):

“Hôm nay 2 đội đã thi đấu trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi. Đã lâu lắm rồi Nam Định mới có một trận đấu mà chỉ gồm toàn các nội binh và điều làm tôi hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Qua trận đấu này, tôi hy vọng rằng tinh thần đó sẽ tiếp tục được phát huy khi Nam Định bước vào lượt về của V-League sắp tới.

 

“Về quả phạt ở cuối trận dẫn đến bàn quân bình tỷ số cho Krung Bank tôi cho rằng trọng tài đã nhận định sai. Theo quan sát của tôi, hậu vệ Nam Định hoàn toàn không phạm lỗi trong tình huống đó. Tôi rất lấy làm tiếc vì quyết định này đã khiến Nam Định đánh rơi 3 điểm”.

 

HLV Puspakom (Krung Thai Bank):

“Tôi cảm thấy thất vọng về kết quả trận đấu bởi lẽ ra chúng tôi hoàn toàn có thể có được 1 chiến thắng. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng Nam Định đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Trong khi đó, chúng tôi mất 2 cầu thủ vì chấn thương. Tôi rất ấn tượng với cầu thủ mang số 22 và 30 của Nam Định (Xuân Phú và Danh Ngọc – PV), chính họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi”.