AFC Champions League 2008: Phát biểu trước trận ĐPM.Nam Định – Krung Thai Bank

17h00 chiều 23/4/2008 tại SVĐQG Mỹ Đình, CLB ĐPM.Nam Định sẽ bước vào trận đấu lượt về gặp CLB Krung Thai Bank của Thái Lan trong khuôn khổ bảng F giải AFC Champions League 2008.

22/04/2008 00:00:00

17h00 chiều 23/4/2008 tại SVĐQG Mỹ Đình, CLB ĐPM.Nam Định sẽ bước vào trận đấu lượt về gặp CLB Krung Thai Bank của Thái Lan trong khuôn khổ bảng F giải AFC Champions League 2008.

 

Tại trận lượt đi, ĐPM.Nam Định đã hất bại 1-9 trên đất Thái Lan và khán giả hâm mộ đội bóng Thành Nam đang đặt rất nhiều hy vọng vào một diện mạo mới của đội nhà trong lần tái đấu với Krung Thai Bank. Trong khi đó, tuy thắng trận dễ dàng tại lượt đi, nhưng Krung Thai Bank vẫn tỏ ra rất thận trọng trong chuyến đến làm khách tại Mỹ Đình, họ hiểu rằng việc tái lập lại chiến tích trước ĐPM.Nam Định rõ ràng là một điều không hề đơn giản.

 

Dưới đây là phát biểu của HLV trưởng 2 đội trước trận đấu:

HLV Nguyễn Ngọc Hảo (ĐPM.Nam Định)


HLV Nguyễn Ngọc Hảo (ĐPM.Nam Định): “Tại trận lượt đi, chúng tôi đã gặp phải quá nhiều bất lợi. Ngoài việc không thể mang theo đội hình mạnh nhất, chúng tôi còn gặp khó khăn lớn về di chuyển khi phải khởi hành từ 2h sáng mà đến tận 4 giờ chiều ngày hôm sau mới có thể ổn định nơi ăn nghỉ tại Thái Lan. Không những thế, đội lại phải tập luyện và thi đấu dưới trời nắng nóng và trên mặt sân nhân tạo nên đã không thể có sự đảm bảo tốt về chuyên môn.

 

Tôi khẳng định rằng trận lượt về chắc chắn ĐPM.Nam Định sẽ thi đấu tốt hơn dù rằng chúng tôi tiếp tục không có sự phục vụ của các ngoại binh do trong số 3 cầu thủ ngoại được đăng ký thi đấu tại AFC Champions League thì 2 cầu thủ bị chấn thương còn 1 cầu thủ thì đã bị thanh lý hợp đồng. BHL sẽ tung ra sân giàn cầu thủ nội mạnh nhất tại thời điểm hiện nay và sẽ nỗ lực hết mình để lấy lại hình ảnh của bóng đá Thành Nam”.

 

Đội trưởng Quang Huy: “Trận đấu trước tôi bị chấn thương nên không thể ra sân thi đấu. Ngồi ở bên ngoài chứng kiến đồng đội thi đấu dưới cái nắng nóng tới 38oC tôi đã không thể cầm lòng. Nhiều anh em bị “hốc’, bỏng rát chân không chịu đựng nổi. Tôi nghĩ, đó là nguyên nhân chính dẫn đến  thất bại của Nam Định”.

 

“Tại trận đấu tới, trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn khi đi được thi đấu tại sân nhà, chắc chắn chúng tôi sẽ không để Krung Thai bank có một trận đấu dễ dàng”.


HLV Attapol Pussapakom (CLB Krung Thai Bank)

HLV Attapol Pussapakom (CLB Krung Thai Bank)

“Tôi nghĩ rằng tại trận lượt đi ĐPM.Nam Định đã gặp vấn đề về thời tiết và tôi không hề ngạc nhiên khi chúng tôi giành được thắng lợi. Tuy nhiên, trận đấu tới chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn bởi ngoài việc mất 3 vị trí do chấn thương (tiền vệ Kraikiat BEADTAKU, tiền vệ Tada KEELALAY và tiền đạo SAWANGSRI Pradit) chúng tôi còn phải đối diện với một Nam Định đầy quyết tâm tại sân nhà.

 

Thắng trận tại lượt đi không có nghĩa là bạn sẽ lại thắng tại lượt về. Bóng đá là như vậy và khi trận đấu chưa diễn ra thì không thể dự đoán được bất cứ điều gì”.

XẾP HẠNG BẢNG F SAU LƯỢT TRẬN THỨ BA
ĐộiSTTHBBTBBHSĐiểm
KASHIMA ANTLERS FC (NHẬT BẢN)3300161159
BEIJING GUOAN FC (TRUNG QUỐC)32017436
KRUNG THAI BANK (THÁI LAN)31021214-23
ĐPM. NAM DINH (VIỆT NAM)3003218-160