AFC Champions League: 2 đội bóng Việt Nam đều thua

08/05/2008 00:00:00

Bình Dương thua ngay trên sân nhà

Những tuyên bố đầy quyết tâm của thầy trò HLV đội Bình Dương (BD) trước trận đấu không giúp BD tránh được trận thua đậm trước Changchun Yatai (Trung Quốc). Khác với lượt đi, BD đã thua hoàn toàn về thế trận.

Dù thận trọng bố trí đội hình thiên về phòng ngự (4-5-1), nhưng các cầu thủ BD sớm bị thủng lưới ngay ở phút thứ 3. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Cui Wei  (12) bật cao đánh đầu mở tỷ số. Không tấn công dồn dập, nhưng Chanchun đã rất cao cơ khi khai thác triệt để điểm yếu của BD.

Hàng thủ BD thường xuyên bẫy việt vị không chính xác, giúp các chân sút Changchun có cơ hội đối mặt với thủ môn Thế Anh. Chưa đầy 7 phút sau bàn thắng đầu tiên, Guilaume (10) đã nhân đôi cách biệt trong tư thế rất thoải mái. Thua 2 bàn quá sớm, các cầu thủ BD gần như không còn quyết tâm trong những pha chống trả. Hàng hậu vệ BD từng được HLV trưởng Changchun Gao Hongbo đánh giá cao, đã thể hiện hình ảnh khác hẳn. Chính sự phòng ngự thiếu chắc chắn này giúp cho Chen Lei (27) nâng tỷ số 3-0 ở phút 40.

Bước sang hiệp 2, HLV Lê Thụy Hải đã tung cả Trường Giang và Philani vào sân. BD cầm bóng tổ chức tấn công  nhiều hơn, trong khi Changchun chủ động chơi chậm để bảo toàn chiến thắng và tránh mất sức. Dù vậy, những pha tấn công của BD quá yếu ớt, nên không đủ sức gây sóng gió về phía khung thành Changchun. Phút 80, Yan Feng (24) nhấn chìm BD bằng pha sút phạt tuyệt đẹp nâng tỷ số 4-0. Không dừng lại ở đó, đội trưởng Caballero (4) tô đậm thêm chiến thắng của Changchun với bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 từ chấm 11m.

Thắng đậm BD ở trận đấu này, Changchun nhiều cơ hội sẽ đoạt vé đi tiếp nếu họ thắng Adelaide trong trận cuối trên sân nhà  (Adelaide thắng Pohang Steelers 1-0 hiện được 13 điểm còn Changchun đựơc 11 điểm).

Nam Định không thể ghi bàn

Ở lượt đi, đội bóng thành Nam từng có bàn thắng vào lưới Bắc Kinh Quốc An (Lê Văn Duyệt ghi), nhưng tối qua họ không thể lặp lại điều đó dù hiệp 2 chơi hơn người sau khi cầu thủ vào thay người Wangke phạm lỗi với Trần Đức Dương bị thẻ đỏ. Vấn đề là Đạm Phú Mỹ Nam Định (NĐ) không thể triển khai được lối chơi khéo léo từng giúp họ có một hiệp đầu chơi hay trước đội bóng Trung Quốc ở trận lượt đi cũng như trận đấu gần đây hòa với Krung Thai Bank. Với thể hình vượt trội, ngay từ đầu đội chủ nhà đã áp đặt được thế trận và buộc các cầu thủ NĐ phải chơi theo cách chơi của mình. Do bị hút theo lối chơi nhanh của đối phương, các tuyến NĐ dần dần mất đi sự liên kết, để lộ ra nhiều khoảng trống cho Bắc Kinh Quốc An khai thác. Không khó khăn khi họ ghi đến 3 bàn do công của Guo Hui (đá 11m do hậu vệ Thanh Tùng phạm lỗi), Wang Chanquin và Yang Hao. Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái cho biết: “Kết quả thua 0-3 này phải chấp nhận thôi vì NĐ dù đã tự hứa là cố gắng tìm được bàn thắng trên sân khách nhưng trước lối đá quá chặt chẽ của đối phương, sự vượt trội về thể hình cộng với thể lực chưa thể phục hồi tốt của toàn đội NĐ sau chỉ một ngày đến Bắc Kinh nên chúng tôi cũng đành “lực bất tòng tâm”.

Trước đó Kashima Antles đã thắng đậm Krung Thai Bank 8-1 để dẫn đầu bảng với 12 điểm hơn Bắc Kinh Quốc An hiệu số bàn thắng bại.

Nguồn: Thanh Niên