[ACL 2016, Bảng E], B.Bình Dương vs FC Tokyo 1-2: Nỗ lực bất thành

Chiều nay (4/5), CLB B.Bình Dương đã chính thức nói lời chia tay AFC Champions League 2016 bằng trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Dù rất nỗ lực, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn để thua đội khách đến từ J-League, CLB FC Tokyo, với tỷ số sát nút 1-2.

04/05/2016 20:37:13

Công Vinh và các đồng đội đã khiến FC Tokoy phải rất vất vả mới có thể giành được chiến thắng 2-1. Ảnh: Thanh Niên

Trước khi bước vào trận đấu này, B.Bình Dương đã hết cơ hội đi tiếp tại bảng E. Mặc dù vậy, HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn bày tỏ quyết tâm sẽ nói lời chia tay đẹp với đấu trường châu lục, đặc biệt là khi đội bóng đất Thủ được thi đấu trên sân nhà, nơi mà chưa có đối thủ nào tại AFC Champions League năm nay có thể đánh bại được họ.

Với tinh thần ấy, nên dù không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất do một số cầu thủ quan trọng gặp chấn thương, trong đó có cây săn bàn Anh Đức, nhưng B.Bình Dương vẫn tiếp cận trận đấu một cách chủ động. Tuy nhiên, đội khách FC Tokyo lại cho thấy sự nhạy bén trong các tình huống mang tính quyết định và ghi được bàn thắng giải tỏa tâm lý ở phút 21 sau pha đánh đầu của Maeda Ryoichi.

Bị thủng lưới, B.Bình Dương buộc phải đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép trở lại bên phần sân đội khách. Họ tạo ra 2 tình huống có thể thay đổi được cục diện trận đấu. Đầu tiên là cú sút xa rất căng của Công Vinh ít phút sau đó, nhưng không thắng được thủ thành đối phương. Tiếp đó, trước khi hiệp 1 khép lại, Công Vinh lại tung một cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm, tiếc rằng bóng lại tìm đến trúng cột dọc.

Khi trận đấu trở lại với hiệp 2, B.Bình Dương rơi vào thế khó do phải nhận bàn thua thứ hai từ một sai lầm của hàng phòng ngự. Không còn gì để mất, B.Bình Dương nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tiền đạo vào sân thay người Nsi khiến hàng thủ đội khách tương đối vất vả nhờ tốc độ và thể lực của mình. Chính anh là người mang về quả penalty ở phút 67 và trên chấm phạt đền, Công Vinh không mắc bất cứ sai lầm nào để hạ gục Akimoto Yota.

Trong những phút còn lại, 2 đội đều có những cơ hội của riêng mình. Đặc biệt, Công Vinh lại một lần nữa sút bóng đi trúng xà ngang từ cú dứt điểm từ cự ly lên tới 30m. Mặc dù vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỷ số 1-2 được duy trì đến cuối trận.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Jeonju World Cup, Jeonbuk Huyndai Motors của Hàn Quốc đã chia điểm với Jiangsu FC của Trung Quốc với tỷ số 2-2. Như vậy, với kết quả này, 2 suất vé của bảng E đi tiếp vào vòng sau tại AFC Champions League 2016 đã thuộc về Jeonbuk Huyndai Motors và FC Tokyo.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương):

“Hôm nay B.Bình Dương đã có một trận đấu rất cố gắng. Thế nhưng chúng tôi đã không may mắn khi hai pha dứt điểm của Công Vinh thì một trúng xà ngang, một lại tìm đến cột dọc. Tôi nghĩ rằng, sẽ hợp lý hơn nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa”.

“Tôi cho rằng FC Tokyo không mạnh bằng Jiangsu FC và Jeonbuk Huyndai Motors. Hôm nay, đội bạn e ngại vấn đề về thời tiết nên đã không dám đẩy mạnh tấn công. Trong khi đó, các cầu thủ của B.Bình Dương cũng có dấu hiệu đuối sức vì quá tải nên cũng không thể tạo ra sức ép cần thiết. Bên cạnh đó, 3 ngày tới, chúng tôi còn có trận đấu quan trọng tại V-League, đấu trường mà chúng tôi đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch nên chúng tôi buộc phải có sự tính toán về lực lượng”.

“Công Vinh hôm nay đã có một trận đấu tốt. Cậu ấy đã thể vai trò quan trọng kể cả khi đá tiền vệ và đá hộ công”.

“Tại AFC Champions League năm nay, B.Bình Dương đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi hài lòng về những gì mà chúng tôi đã thể hiện tại đấu trường này. Tất cả các đối thủ đã phải dè chừng khi thi đấu với B.Bình Dương. Tôi hy vọng năm sau, nêu tiếp tục được tham dự và có sự bổ sung lực lượng, chúng tôi sẽ còn thi đấu tốt hơn nữa”.

HLV Jofuku Hiroshi (FC Tokyo):

“Trận đấu hôm nay thật sự là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi khi buộc phải giành trọn 3 điểm. Thực sự chúng tôi đã phải dốc hết sức mới có thể có được giành được chiến thắng và tôi rất vui trước kết quả này”.

“Thời tiết tại Bình Dương đã khiến cầu thủ của chúng tôi rất mệt, ảnh hưởng lớn đến khả năng chơi bóng. Nhưng chúng tôi đã sớm xác định phải đối đầu với mọi khó khăn nếu muốn vươn đến đỉnh cao của châu lục. Hôm nay, chúng tôi đã làm được điều đó”.

“Trận đấu này, B.Bình Dương đã thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã tập trung đến phút cuối, kìm hãm được họ và giành được thắng lợi chung cuộc”.

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC BẢNG E