ACL 2015: Abass cứu Bình Dương khỏi trận thua thứ tư liên tiếp

Bàn thắng ghi được ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu mà Abass thực hiện đã giúp Becamex Bình Dương tránh khỏi trận thua thứ tư liên tiếp tại vòng bảng AFC Champions League 2015.

09/04/2015 08:28:43

Sau 4 lượt trận, Becamex Bình Dương (áo đỏ) đã có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League 2015

So với trận thắng Hà Nội T&T cách đây ít ngày, đội hình thi đấu của Becamex Bình Dương đã có một số thay đổi. Phước Tứ, Tấn Tài, Tiến Thành, Trọng Hoàng… được cất trên băng ghế dự bị, một số cầu thủ hiếm khi được ra sân trong đội hình xuất phát ở V.League như Michal Nguyễn, Văn Bình, Quang Vinh lại ra sân ngay từ đầu.

Becamex Bình Dương chiếm thế chủ động ở quyền kiểm soát bóng trong hiệp 1 nhưng các pha phối hợp của Anh Đức, Oseni, Abass trên hàng tấn công, có sự hỗ trợ của Moses ở tuyến giữa không gây ra được nhiều áp lực lên khung thành của đội khách Jeonbuk Hyundai Motors.

Không có nhiều đợt tấn công như đội chủ nhà nhưng các cầu thủ Jeonbuk Hyundai Motors lại cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống bóng cố định.

Bắt nguồn từ một quả phạt góc bên cánh trái ở phút 30, tiền đạo người Brazil Eninho Oliveira Junior đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng đến từ Hàn Quốc, bất chấp nỗ lực cản phá của thủ môn Quốc Thiện Esele.

Jeonbuk Hyundai Motors còn có cơ hội nâng cao tỷ số ngay trong hiệp 1 nhưng cú sút xa của Moon Sangyun ở (36’) lại đi chệch cột dọc khung thành Becamex Bình Dương trong gang tấc.

Lối chơi hiện đại, dựa trên nền tảng thể lực tốt của Jeonbuk Hyundai Motors đã gây ra nhiều khó khăn cho Becamex Bình Dương. Nhưng không phải đội chủ nhà không có cơ hội.

Phút 52, từ ngoài vòng cấm địa, Anh Đức ra chân dứt điểm một chạm đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành Jeonbuk Hyundai Motors.

Tới phút 60, GĐKT Lê Thụy Hải đưa Công Vinh vào sân thay Quang Vinh để tăng cường sức tấn công cho Becamex Bình Dương.

Phút 64, Moses chuyền bóng cho Oseni dứt điểm nhưng thủ môn Hong Jungnam của Jeonbuk Hyundai Motors vẫn chơi tỉnh táo để cản phá.

Ở thế trận đôi công trong hiệp 2, Kim Dongchan và Eduardo liên tiếp có các pha dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang khung thành Becamex Bình Dương.

Mặc dù đã tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2 nhưng cũng phải đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Becamex Bình Dương mới tìm được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1.

Với pha làm bàn này, Abass đã được bầu làm cầu thủ Becamex Bình Dương xuất sắc nhất trận đấu.

Trận hòa này không giúp Becamex Bình Dương cải thiện được thứ bậc trên bảng xếp hạng nhưng lại có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất lớn đối với BHL và các cầu thủ đội bóng đất Thủ.


 

Nguồn: TT&VH