Vòng loại Asian Cup 2011, ĐT Trung Quốc – ĐT Việt Nam: 6 -1

18h35 tối nay (21/1), ĐT Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai trong hành trình chinh phục vòng loại Asian Cup 2011. Thắng lợi 3-1 trước Lebanon đã tạo tâm lý tự tin cho thầy trò HLV Calisto trong chuyến đến làm khách tại Hàng Châu gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng D là Trung Quốc.

18h35 tối nay (21/1), ĐT Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai trong hành trình chinh phục vòng loại Asian Cup 2011 gặp ĐT Trung Quốc trên sân khách. Trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội, lại sút giảm thể lực vì lịch thi đấu quá dày, ĐT Việt Nam đã thúc thủ với tỷ số 1-6.

 

Đây là một kết quả không quá bất ngờ bởi ĐT Trung Quốc là một trong những đội bóng hàng đầu của châu lục. Hy vọng, sau trận thua này, các học trò của HLV Calisto sẽ có thêm bài học bổ ích khi đối đầu với những đội bóng vượt trội về mọi mặt.

 

Dưới đây là những diễn biến chính của trận đấu

 

Vòng loại Asian Cup 2011, bảng D

18h35

SVĐ Trung tâm Thể thao Hoàng Long – Hàng Châu

ĐT Trung Quốc – ĐT Việt Nam: 6-1 (KT)

ĐT Trung Quốc: Gao Lin (17) 1′ 20′ 83′; Du Wei (2) 27′

 Jiang Ninh (19) 36′; Hao Junmin (9) 47′

ĐT Việt Nam: Vũ Phong (17) 10′


Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam

Thủ môn: Đức Cường

Hậu vệ: Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh

Tiền vệ:Tấn Tài, Minh Châu, Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong

Tiền đạo: Việt Thắng

HIỆP 1(Bắt đầu từ 18h35)

Trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam được quyền giao bóng.


Phút 1
, ĐT Trung Quốc có bàn thắng mở tỷ số. Từ một quả phạt góc bên cánh phải, Gao Lin (17) tận dụng chiều cao và sức bật vượt trội, đánh đầu chính xác khuất phục thủ thành Đức Cường. 1-0 cho ĐT Trung Quốc.

ĐT Việt Nam đang trước trước khó khăn rất lớn bởi bàn thua sớm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự chủ động trong lựa chọn lối chơi.

Niềm vui của Gao Lin sau bàn mở tỷ số cho ĐT Trung Quốc – Ảnh: AFP

Phút 7, tỷ số suýt được nhân đôi cho ĐT Trung Quốc khi Gao Lin (17) kết thúc một pha tấn công sắc sảo bằng cú dứt điểm trong thế đối mặt với thủ thành Đức Cường. Rất may Đức Cường đã thi đấu xuất sắc trong tình huống này, cứu thua cho ĐT Việt Nam.

Phút 10, VÀOOOOOOOO!!!! Nhận đường chuyền rất thông minh của Việt Thắng, Vũ Phong thoát xuống xé toang hàng thủ ĐT Trung Quốc, bình tĩnh sút tung lưới thủ thành đội bạn, gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam.

Vũ Phong thắp sáng hi vọng cho ĐT Việt Nam bằng bàn thắng đẹp mắt quân bình tỷ số 1-1; Ảnh: AFP

Phút 20, từ một pha phát động tấn công ở khu vực giữa sân, Gao Lin bứt tốc độ loại hàng thủ ĐT Việt Nam trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc, lần thứ hai buộc thủ môn Đức Cường phải vào lưới nhặt bóng, đưa ĐT Trung Quốc vượt lên dẫn 2-1.

Phút 27, đón quả tạt chính xác của đồng đội từ chấm phạt góc bên cánh phải, Du Wei (2) chớp cơ hội đệm bóng cận thành rất nhanh, nâng tỷ số lên 3-1 cho ĐT Trung Quốc.

Phút 32, ĐT Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên: tiền đạo Quang Hải vào sân thay tiền vệ Minh Châu. HLV Calisto quyết định tăng cường sức mạnh trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Phút 36, Jiang Ninh (19) tung cú sút xa rất căng ngoài vòng cấm, nới rộng tỷ số lên 4-1 cho ĐT Trung Quốc. Với cục diện trên sân, rất khó để ĐT Việt Nam đảo ngược thế cờ.

Trận đấu đã bước vào phút cuối cùng của hiệp một và sự lấn lướt vẫn thuộc về đội chủ nhà Trung Quốc.

Hiệp một kết thúc với lợi thế dẫn bàn 4-1 thuộc về ĐT Trung Quốc.

Hiệp một kết thúc với lợi thế dẫn bàn 4-1 thuộc về ĐT Trung Quốc. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện trong 45 phút vừa qua: Trung Quốc chơi ép sân và tấn công rất sắc nét trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam vẫn không tạo nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội bạn. Bàn thắng duy nhất của ĐT Việt Nam trong hiệp đấu này chính là điểm sáng thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của Nhà ĐVĐV AFF Suzuki Cup. Nhưng trước một đối thủ vượt hẳn về đẳng cấp, khoảnh khắc lóe sáng đó vẫn còn chưa đủ. Hy vọng, các học trò của HLV Calisto sẽ phát huy hết khả năng của mình trong 45 phút còn lại để có thể tạo một bất ngờ trên đất khách.

Thủ thành Đức Cường đã có một trận đấu rất vất vả trước các chân sút của đội chủ nhà – Ảnh: AFP

HIỆP 2

Ngay đầu hiệp 2, HLV Calisto đã đưa 2 sự điều chỉnh: hậu vệ trẻ Chu Ngọc Anh vào sân thay thế Tấn Tài và Quang Thanh rời sân nhường vị trí cho Minh Đức.

Phút 47, ĐT Trung Quốc tổ chức phản công nhanh, Hao Junmin (9) theo đà băng lên đón đường trả bóng của một bóng áo đỏ trong vòng cấm, bình tĩnh dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 5-1 cho ĐT Trung Quốc.

Phút 52, Việt Cường đi bóng nỗ lực bên cánh phải, tuy nhiên cú sút ở vị trí không thuận lợi của hậu vệ này không gây nhiều khó khăn đối với thủ thành Song Zhenyu.

Phút 68, Gao Lin đi bóng dũng mãnh từ giữa sân, xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú sút chéo góc, bóng đã lọt qua tay thủ môn Đức Cường từ từ lăn vào khung thành trống. Tuy nhiên đồng đội của anh là Qu Bo lại bất cẩn lao vào đệm bóng trong thế việt vị, bỏ lỡ bàn thắng nâng tỷ số lên 6-1 cho ĐT Trung Quốc một cách rất đáng tiếc.

 

Phút 71, ĐT Việt Nam tổ chức tấn công. Nỗ lực của Việt Thắng không vượt qua được sự đeo bám của hậu vệ đội bạn.

Phút 82, Đức Cường khép góc kịp thời chặn đứng cú sút của Qu Bo. Thể lực và thể hình vượt trội của ĐT Trung Quốc đã giúp họ tiếp tục nắm quyền kiểm soát trận đấu.

 

Phút 83, Gao Lin hoàn tất cú hattrick bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 6-1 cho ĐT Trung Quốc.

Trận đấu đã bước sang phút đá bù giờ đầu tiên.

 

Hết giờ! ĐT Trung Quốc đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng đậm 6-1. Họ đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước ĐT Việt Nam đang có dấu hiệu xuống sức sau chuỗi trận thi đấu liên tục trong suốt thời gian qua.

Dù rất nỗ lực nhưng Minh Phương và các đồng đội vẫn không thể tạo bất ngờ trước đối thủ vượt trội về mọi mặt – Ảnh: AFP

 

Ngày mai (22/1) ĐT Việt Nam sẽ trở về quê nhà và các tuyển thủ được nghỉ ngơi đón Tết cùng gia đình. Dự kiến, toàn đội sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 5/2009 để chuẩn bị cho một trận đấu giao hữu quốc tế.

 

Trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2011 (gặp ĐT Syria) sẽ diễn ra vào ngày 14/11/2011 trên SVĐQG Mỹ Đình.