Nhật Bản chạm trán Australia tại chung kết Asian Cup 2011

Nhật Bản và Australia sẽ gặp nhau tại trận chung kết Asian Cup 2001, dẫu chiến thắng của cả hai đội là hoàn toàn khác nhau.

Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản sau khi chiến thắng trên chấm 11m

Nhật Bản và Australia sẽ gặp nhau tại trận chung kết Asian Cup 2001, dẫu chiến thắng của cả hai đội là hoàn toàn khác nhau.

 

20h25 ngày 25/1, sân Al Gharafa

Nhật Bản – Hàn Quốc: 2-2 (Nhật Bản thắng 3-0 sau loạt sút 11m)

Bàn thắng:

Nhật Bản: Maeda (36’), Hosogai (96’)

Hàn Quốc: Ki Sung Yeung (23’), Jae Won (120’)

 

Trận đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được xem là hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất trong vòng bán kết quả không sai. Hai đội bóng đã trình diễn cho khán giả một trận cầu đẹp mắt và không kém phần kịch tính.

 

Nhật Bản nhập cuộc tốt hơn, họ chủ động chiếm lĩnh thế trận và chơi kín kẽ bên phần sân nhà. HLV người Italia đã để hậu vệ Uchida đá bên cánh phải thay cho Inoha, người đã ghi bàn quyết định đưa Nhật Bản vào bán kết. Iwamasha chơi bên cạnh Konno thay cho trung vệ Yoshida bị treo giò.

Bên phía Hàn Quốc, HLV Cho Kwang Rae đã không có sự điều chỉnh nào so với trận tứ kết gặp Iran. Với dàn cầu thủ trẻ, Hàn Quốc đeo bám người sát, quyết liệt, khiến những tiền vệ chơi cơ động như Kagawa, Honda gặp khó khăn trong những pha đi bóng của mình.

 

Kawashima xuất sắc trước khung thành Nhật Bản

Ngay những phút đầu tiên, Nhật Bản đã tạo được cơ hội nguy hiểm khi Okazaki kết thúc chệch cột dọc sau pha đá phạt của Hasebe. Không chịu lép vế, Hàn Quốc đã có câu trả lời bằng pha dứt điểm hiểm hóc của Koo Ja Cheol nhưng Kawashima đã xuất sắc cứu thua.

 

Một thế trận đôi công diễn ra, Okazaki một lần nữa đã không gặp may khi cột dọc đã cứu thua cho Hàn Quốc sau cú đánh đầu của anh. Phút 21, Hàn Quốc được hưởng quả penalty khi Park Ji Sung bị Konno phạm lỗi, trên chấm phạt Ki Sung Yeung đã không mắc sai lầm mở tỷ số 1-0 cho Hàn Quốc.

 

Có được bàn khai thông thế bế tắc Hàn Quốc chơi ép sân, hưng phấn. Nhưng khi chưa tìm được bàn nhân đôi cách biệt, Nhật Bản đã san bằng tỷ số sau pha phối hợp tam giác giữa Honda, Nagatomo và người kết thúc là Maeda.

 

Bước sang hiệp hai, thế trận đôi công vẫn được tiếp diễn, nhưng các chân sút của cả hai đội đã quá phung phí, không thể nâng cách biệt cho đội nhà. Thời gian cứ thế trôi đi, không bên nào ghi thêm được bàn thắng, trận đấu đã kết sau 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số 1-1.

Nỗi buồn thua trận từ chấm luân lưu 11m của các cầu thủ Hàn Quốc

 

Vừa mới bước vào hiệp phụ được 5 phút, đến lượt Nhật Bản được hưởng quả phạt 11m khi Jae Won phạm lỗi với Okazaki. Honda lãnh trách nhiệm sút phạt, thủ môn Jung Sung Ryong cản phá thành công nhưng anh đành bất lực sau cú đá bồi của Hosogai. Tỷ số 2-1 cho Nhật Bản tưởng chừng sẽ kết thúc sau 120 phút thi đấu, nhưng tại phút cuối cùng của hiệp phụ, trong một tình huống lộn xộn, Jae Won có mặt đúng lúc, lập công chuộc tội sút tung lưới Kawashima san bằng cách biệt 2-2. Hai đội buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu đầy may rủi.

 

Trên chấm phạt 11m, các cầu thủ Nhật Bản đã thể hiện sự lỳ lợm của mình, trong khi Hàn Quốc quá non nớt không thực hiện thành công dù chỉ một quả. Nhật Bản giành chiến thắng 3-0 trong loạt sút luân lưu. Với chiến thắng này, Nhật Bản xuất sắc là đội đầu tiên lọt vào chung kết, Hàn Quốc đành lỗi hẹn với chiếc cúp vô địch, nhưng dù sao họ cũng đã trình làng một lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

 

Đội hình thi đấu:

Nhật Bản: Kawashima, Iwamasha, Uchida, Konno, Nagatomo, Hasebe, Endo, Honda, Kagawa, Okazaki, Maeda.

Hàn Quốc: Jung Sung Ryong, Cha Du Ri, Jae Won, Cho Yong Hyung, Lee Young Pyo, Young Rae, Koo Ja Cheol, Ki Sung Yeung, Park Ji Sung, Lee Chung Young, Ji Dong Won.

 

23h25 ngày 25/1, sân Khalifa:

Australia – Uzbekistan: 6-0

Bàn thắng:

Australia: Harry Kewell (5’), Ognenovski (35’), Carney (65’), Emerton (74’), Valeri (81’), Kruse (83’)

Thẻ đỏ:

Uzbekistan: Bakayev (67’)

 

Không giống như trận bán kết 1 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trận bán kết 2 giữa Australia gặp Uzbekistan đã kết thúc với thế trận một chiều sau khi Australia đã thể hiện một sức mạnh khủng khiếp.

 

Dù đã hết hạn treo giò nhưng HLV Osieck vẫn để Emerton ngồi trên băng ghế dự bị, người đá thay là McKay. Quyết định này đã khiến cho Australia cân bằng hơn cả tấn công lẫn phòng ngự.

Kewell có bàn thắng thứ ba cho Australia tại Asian Cup 2011

 

Trong khi đó, ông Abaramov của Uzbekistan để tiền đạo người hùng Ulugbek Bakayev đá chính thay cho Geynrikh. Ngay phút thứ 5 của trận đấu, từ một pha phối hợp đẹp mắt, Harry Kewell bứt tốc độ băng xuống tung cú sút chéo góc hiểm hóc, mở tỷ số cho các cầu thủ Australia. Đây là bàn thắng thứ 3 của cầu thủ mang áo số 10 tại giải lần này.

 

Có được bàn thắng sớm, Australia thoải mái về mặt tâm lý, họ tự tin thực hiện những pha phối hợp mạch lạc, gây không ít khó khăn cho đối phương. Uzbekistan có phần bị căng cứng trước Australia, họ thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết và không tạo được tình huống nguy hiểm nào đáng chú ý về phía khung thành Mark Schwarzer.

 

Phút 35, từ một pha đá phạt, các hậu vệ Uzbekistan phá bóng không dứt khoát, bóng đến chân Ognenovski và anh đã không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 2-0 cho Australia trước khi hiệp một kết thúc. Bước sang hiệp 2, Kewell và Holman được cho ra nghỉ, Australia vẫn duy trì được một thế trận vượt trội.

Uzbekistan (trắng) đã thua toàn diện trước Australia

 

Lúc này, Uzbekistan gần như đã buông xuôi, Australia ghi thêm bàn thắng ở phút 65 do công của hậu vệ Carney sau pha chọc khe tinh tế của tiền vệ McKay. Người hùng Bakayev thi đấu mờ nhạt trong trận đấu ngày hôm nay, không những thế dấu ấn mà anh để lại là chiếc thẻ đỏ ở phút 67 sau pha vào bóng ác ý với Wilkshere.

 

Australia càng thi đấu càng hay, họ ghi thêm 3 bàn thắng để hoàn thành một trận đấu có tỷ số 6-0, bằng 1 set tennis. Với chiến thắng này, Australia đang gửi một lời thách thức đến đối thủ của mình trong trận chung kết là Nhật Bản.

 

Đội hình thi đấu:

Australia: Schwarzer, Wilkshere, Neill, Carney, Ognenovski, McKay, Holman, Valeri, Jedinak, Kewell, Cahill.

Uzbekistan: Juraev, Ismailov, Sakhob, Haydarov, Ahmedov, Djeparov, Kapadze, Hasanov, Karpenko, Bakayev, Shatskikh.

 

Anh Quân

Bóng Đá +