Vòng 16 giải futsal HDBank VĐQG 2022 (ngày 4/11): Sài Gòn FC gặp khó

Tại vòng 16 diễn ra chiều 4/1 tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ, dù rất nỗ lực nhưng Sài Gòn FC đã không thể đánh bại được ĐKVĐ Thái Sơn Nam và rơi vào thế khó trong cuộc đua vào top 3 với Thái Sơn Bắc.

Sài Gòn FC 0-1 Thái Sơn Nam

Sài Gòn FC (vàng) – Thái Sơn Nam (xanh)

Sài Gòn FC rất cần một chiến thắng để bảo toàn vị trí thứ 3 trước sự áp sát của Thái Sơn Bắc. Trong khi 3 điểm sẽ giúp Thái Sơn Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm so với đội đầu bảng Sahako.

Hai đội nhập cuộc đầy thận trong. Trong nửa hiệp 1 không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Chỉ đến 5 phút cuối, Thái Sơn Nam bất ngờ đẩy cao đội hình. Đoàn quân của ông Phạm Minh Giang lập tức có bàn thắng mở điểm trước khi hiệp 1 khép lại. Cú ra chân rất nhanh của Nguyễn Huỳnh Thanh Huy ở phút 18 đã làm tung lưới đối thủ.

Thái Sơn Nam bước vào hiệp 2 với tâm lý thoải mái. Trong khi Sài Gòn FC bắt buộc đẩy cao đội hình. Hai đội có những cơ hội về phía khung thành của nhau. Cao trào xảy ra ở phút 26, Dương Ngọc Linh nhận thẻ đỏ từ trọng tài vì lỗi thay người. Một lỗi đầy sơ đẳng của Ngọc Linh, và trước đó 5 phút cầu thủ này đã bị nhận 1 thẻ vàng.

Cuối trận, sức ép mà Sài Gòn FC lớn hơn. Nhưng trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý, Thái Sơn Nam đã bảo toàn được chiến thắng sát nút 1-0 đến hết trận.

Với kết quả này, Sài Gòn FC buộc phải tạm nhường vị trí thứ 3 trên BXH cho Thái Sơn Bắc. Tuy vậy, những Chiến binh mãnh hỗ vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ khi đối diện trực tiếp với Thái Sơn Bắc ở vòng đấu cuối.

Sanvinest Khánh Hòa 0-0 Hưng Gia Khang Đắk Lắk

Sanvinest Khánh Hòa (vàng) – Hưng Gia Khang Đắk Lắk (đỏ)

Trước khi bước vào vòng 15, S.Khánh Hòa có 15 điểm, tạm xếp vị trí thứ 5. Tuy nhiên, đội bóng phố Biển đã hết cơ hội cạnh tranh huy tranh khi kém vị trí thứ 3 lên đến 9 điểm. Trong khi HGK.Đắk Lắk đứng hạng 7 với 12.

Với đội hình mạnh nhất, 2 đội nhập cuộc ở trận lượt về đầy hưng phấn. Kinh nghiệm của S.Khánh Hòa đối đầu với sức trẻ bên phía HGK.Đắk Lắk đã tạo nên trận cầu mãn nhãn. Liên tiếp các cơ hội “ngon ăn” được đôi bên tạo ra suốt 40 phút bóng lăn. Nhưng điều để lại tiếc nuối nhất cho giới mộ điệu là không có bàn thắng nào được ghi.

Sự kỷ luật của hàng thủ, đặc biệt là tài phản xạ xuất thần đến từ 2 thủ môn Nguyễn Hữu Phúc (S.Khánh Hòa) và Y Chức Hmok (HGK.Đắk Lắk) đã từ chối liên tiếp các pha dứt điểm của 2 đội. Kết quả hòa 0-0 chắc chắn cũng không làm hài lòng ban huấn luyện đôi bên cho mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA