Sân Thanh Hóa: Tình yêu trở lại

Liên tiếp trong hai vòng đấu vừa qua, sân Thanh Hóa đã vượt qua nhiều Sthánh địa⬝ bóng đá để dẫn đầu về số lượng khán giả. Vì sao?

    Liên tiếp trong hai vòng đấu vừa qua,  sân Thanh Hóa đã vượt qua nhiều Sthánh địa⬝ bóng đá để dẫn đầu về số lượng khán giả. Vì sao?

 
16 năm là một quãng thời gian  quá lâu để một đội bóng tìm lại chình mình. Đối với người hâm mộ, khi đội bóng trở lại sân chơi cao nhất cũng là lúc họ thể hiện tình cảm của mình bằng cách kéo nhau đến sân. Hai vòng đấu vừa qua, đường Hàn Thuyên trước cổng SVĐ đông nghịt. Những người đến muộn rất khó để có được vé với giá gốc. Thậm chí, nhiều người có vé còn không thể chen được vào sân hoặc không có chỗ ngồi.
 
Các cổ động viên ở khắp nơi trong tỉnh không quản xa xôi kéo vào thành phố nhưng không thể tìm được chỗ trong sân vì hết sạch vé. Vậy là họ đành tìm đến khán đài C,D vốn là những nhà dân cao tầng xung quanh sân chỉ với 10.000 đồng (chỉ bằng 1/3 giá vé chính thức).
 
Khi trận đấu bắt đầu, sân Thanh Hoá ngập trong cờ và màu áo vàng xanh. Tất cả vẫy cờ, đánh trống hô vang khẩu hiệu cổ vũ sao cho đội giữ vững tinh thần, chân cứng đá mềm.
 
Bên cạnh tình yêu giành cho đội bóng quê hương, nhiều người có mặt trên khán đài không ngần ngại cho biết, họ đến chỉ để xem 3 tuyển thủ Olympic, những người đóng góp không nhỏ vào chiến thắng của Olympic vừa qua là  Tiến Thành, Xuân Hợp và Huy Thái.
 
Quả thật, sau nhiều năm lặn ngụp ở giải hạng Nhất, bóng đá Thanh Hoá đã trở lại và góp tiếng nói trong màu áo đội tuyển du chỉ là đội Olympic.
 
Những yếu tố ấy cùng tinh thần thi đấu máu lửa của lứa cầu thủ trẻ, sân Thanh Hoá đang trên đường xác lập kỷ lục về số lương khán giả ở V.League. Quan trọng hơn, những khán đài chật ních khán giả luôn là động lực để các cầu thủ Thanh Hoá chiến đấu và hoàn thành mục tiêu trụ hạng.
 
Theo TTHN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA