Những anh binh nhất, binh nhì đá bóng

Ngân sách dành cho cả mùa giải 2007 của QK4, dù được ưu ái và hỗ trợ nhiều lắm, cũng chỉ có 1 tỷ đồng. Thưởng không có, lương bóng đá chuyên nghiệp không có, chỉ có phụ cấp và lương sỹ quan. Tuy nhiên, họ lại là đội bóng có tinh…

Ngân sách dành cho cả mùa giải 2007 của QK4, dù được ưu ái và hỗ trợ nhiều lắm, cũng chỉ có 1 tỷ đồng. Thưởng không có, lương bóng đá chuyên nghiệp không có, chỉ có phụ cấp và lương sỹ quan. Tuy nhiên, họ lại là đội bóng có tinh thần thi đấu tốt nhất và là đối thủ mà cả giải hạng Nhất ngán khi phải đối diện.

Không nhường nhịn kể cả “người nhà”

QK4 ra quân mùa bóng 2007 bằng một đêm giao lưu giữa cán bộ chiến sĩ ở cơ quan Quân khu cùng với đoàn Nghệ thuật QK4. Trong buổi giao lưu Tư lệnh Quân khu Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng sau khi hát tặng cán bộ chiến sĩ trong đội, ông cặn dặn rất ân cần. “Đoàn kết tốt nhất , kỷ luật tốt nhất, đã ra quân là chiến thắng”, nhiệm vụ đó, QK4 phải quán triệt hàng đầu.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng cho biết, mùa giải 2007, QK7 được đầu tư cũng chỉ được gần 1 tỷ đồng, so với các đội khác chỉ bằng… 1/8 hoặc 1/10. Nhưng về mặt tinh thần, cả lực lượng vũ trang Quân khu đều quan tâm đến đội bóng. Đây là chỗ giữa tinh thần vô cùng to lớn của BHL, anh em trong đội. QK4 quyết tâm có một mùa giải sạch và thành công.

Trước câu hỏi của phóng viên Thể Thao VTC về mối quan hệ với những đội bóng cùng ngành (QK4, QK5 và Thể Công Viettel), trong hoàn cảnh “anh cả” Thể Công Viettel quyết tâm trở lại sân chơi chuyên nghiệp, liệu đội QK4 có nhường nhịn hai người anh em này không, vị Tư lệnh này đã trả lời dứt khoát: “Đá thẳng thừng. Chúng tôi đã và sẽ chỉ đạo đội chơi sòng phẳng 100%”.

Lương + phụ cấp = 270.000 đồng

Có lẽ, QK4 là đội có mức lương thấp kỷ lục. Người có thu nhập cao nhất đội là các cầu thủ đeo hàm thiếu uý, 1,3 triệu, còn thấp cỡ các binh nhì thì đúng 270 ngàn tiền phụ cấp.

Bước vào mùa giải, HLV Vũ Quang Bảo tâm sự rất thật, đầy tự tin nhưng không giấu lo lắng. “Chắc có lẽ cầu thủ đội QK4 chúng tôi mức thu nhập thấp nhất so với các đối thủ. Anh em đá bóng chỉ được hưởng theo chế độ quân hàm của người lính, ngoài ra không có một khoản tiền bồi dưỡng nào khác”.

“Trong đội có 3 cầu thủ đeo quân hàm thiếu uý. Đó là Nguyễn Thái Bình, Phan Văn Đại , Đinh Đức Nam, lương các cầu thủ này mỗi tháng hơn 1,3 triệu đồng. Còn lại anh em toàn binh nhất, binh nhì. Tuyển thủ quốc gia như Trương Đình Luật cũng chỉ đeo lon binh nhì phụ cấp mỗi tháng 270.000 đồng”.

“Mặc dù vậy tinh thần anh em rất tốt. Bước vào mùa giải năm nay đội chuẩn bị tương đối kỹ đi tập huấn thi đấu 4 trận hoà Than Quảng Ninh 1-1, hoà ĐPM.Nam Đinh 1-1, hoà Thể Công Viettel 1-1, thua Vạn Hoa Hải phòng 1-2. Kết quả thi đấu trên phần nào khích lệ được anh em rất nhiều”.

“Tuy không có cầu thủ ngoại nhưng anh em tự tin bước vào giải. Điều làm cầu thủ nào cũng phấn chấn là Tư lệnh và các cơ quan, đơn vị trong Quân khu quan tâm và liên tục động viên. Quân khu cho… xăng dầu, huy động công lao động của bộ đội mỗi khi cần. SVĐ QK4 đã được sửa lại tốt hơn nhiều. Hiện nay mặt sân đủ tiêu chuẩn để sử dựng cho một giải cấp quốc gia. Khán đài B có chỗ ngồi khang trang… Với QK4, thế là tốt lắm rồi và cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn”.

Đá bằng ý chí thì ai cũng ngại QK4

Về lực lượng, năm nay BHL QK 4 đôn một loạt cầu thủ trẻ lên. Hàng tiền vệ có Nguyễn Hồng Huy, Đào Trọng Tú, Ngô Xuân Quang, Thái Mạnh Hùng, Lê Hải Anh, tiền đạo có Vũ Trọng Phú , Hoàng Xuân Phong, Ngô Quang Anh, hậu vệ có Trương Mạnh Hùng. Các cầu thủ Nguyễn Hồng Huy, Trương Mạnh Hùng, Lê Hải Anh, Võ Trọng Phú chuyên môn khá. Theo đánh giá của HLV nhiều đội bóng mà QK4 đá giao hữu suốt thời gian qua, QK4 đang có trong tay một lực lượng rất triển vọng.

~ giải hạng Nhất năm nay, Bộ tư lệnh giao cho QK4 nhiệm vụ đứng từ thứ 5 đến thứ 7. Về chỉ tiêu này, HLV Vũ Quang Bảo khẳng định: “Chúng tôi sẽ đá bằng ý chí , quyết tâm của người lính để đạt bằng được mục tiêu đó”.

Hưởng ứng với quyết tâm và tự tin của HLV trưởng, đội trưởng Phan Văn Đại cho biết: “Tinh thần anh em trong đội rất tốt, chúng tôi vào giải bằng một quyết tâm rất cao, đã ra sân là chơi hết mình vì màu cờ sắc áo của những người lính”.

“Mùa bóng năm trước chúng tôi đã làm được điều đó. Quân sĩ đoàn kết, có gì khúc mắc trong họp kỹ thuật nói hết, lúc ra sân chỉ tập trung chơi tốt. Biết chúng tôi khó khăn nhiều cơ quan đơn vị trong cả nước rất quan tâm . Như các tỉnh mời về nhà khách UBND tỉnh nghỉ để đội giảm chi phí tiền ăn ở. Do đó chúng tôi tự ý thức đá làm sao để khỏi phụ lòng người hâm mộ”.

“Tư lệnh Quân khu đã nói QK4 sẽ chơi một mùa giải sạch. Các mùa bóng trước chúng tôi đã thực hiện tốt điều đó, mùa bóng này sẽ thực hiện tốt hơn. Điều đáng quan tâm nhất của đội bóng chúng tôi hiện nay lực lựợng trẻ mới bổ sung chưa bắt nhịp được với cầu thủ cũ. Nhưng tôi tin càng về cuối mùa giải điểm yếu này sẽ được khắc phục”.

Vài mùa giải gần đây, QK4 được đầu tư không nhiều, nhưng họ đã ra sân là đá “chết bỏ”, khiến cho nhiều đối thủ ở hạng Nhất ngán ngẩm. Mùa bóng năm 2006, QK4 hạ Thể Công Viettel với tỷ số 3-1, thắng nhà Vô địch Đồng Tháp 2-0 trên sân nhà.

Năm nay, QK4 ra quân với khí thế rất cao. Mùa giải còn dài và vẫn phải chờ đợi, nhưng rõ ràng nếu nhìn từ khía cạnh quyết tâm, tinh thần đoàn kết thì đội bóng của các tân binh này, xứng đáng là tấm gương cho nhiều đội đáng học tập.

Theo VTC News

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA