HP.HN: Khổ vì Da Silva chưa

2 mùa bóng trước, Da Silva là cứu tinh của HP.HN với những bàn thắng cực kỳ quan trọng. Nhưng năm nay, đã qua 5 vòng đấu mà tiền đạo dội bom này vẫn… "tịt ngòi". Vì sao vậy?

    2 mùa bóng trước, Da Silva là cứu tinh của HP.HN với những bàn thắng cực kỳ quan trọng. Nhưng năm nay, đã qua 5 vòng đấu mà tiền đạo dội bom này vẫn… “tịt ngòi”. Vì sao vậy?

Kể từ sau trận ra quân thắng may mắn HN.ACB ở những phút cuối cùng, cho đến nay, HP.HN chỉ biết hoà và thua. Họ vẫn chưa thể hiện được bộ mặt của một đội bóng mạnh dạn rót tiền cho ngôi vô địch và sở hữu cặp bài trùng được coi là “sát thủ” nhất tại V-League 2007.

Trong sự kém thuyết phục chung đó, phong độ của cá nhân Da Silva cũng thật đáng lo ngại. Dù không phải người chơi kém hiệu quả nhất đội, nhưng rõ ràng tiền đạo chủ lực người Brazil đã đánh mất quá nhiều “nanh vuốt” của chính mình.

Đến thời điểm hiện tại, các chân sút ngoại quen thuộc khác như Almeida, Elenildo de Jesus, Valdinei Dos Santos… đều đã “nhả đạn”, thậm chí Amaobi còn lập được hattrick. Vậy mà Da Silva thì vẫn im hơi.

Da Silva đang quá tải, bế tắc và thất vọng... Ảnh: Hải Anh
Da Silva đang quá tải, bế tắc và thất vọng…

Khán giả Thủ đô, trong đó có “cộng đồng Brazil” của Da Silva vẫn đang mỏi mòn chờ đợi họng súng đại bác này “phát hoả”. Bản thân Da Silva – bất chấp chiếc băng đội trưởng trên tay – cũng đã có những dấu hiệu của sự nóng vội, sốt ruột và thiếu niềm tin…

Không khó khăn lắm để nhận thấy tiền đạo này đang gặp những vấn đề nhất định về thể lực. Bác sỹ của đội HP.HN cho hay anh vẫn bị ảnh hưởng của chấn thương dây chằng háng cách đây 1 năm, và đã trở thành mạn tính.

Tuy nhiên, anh lại là người phải gánh vác quá nhiều trọng trách ở đội bóng của mình. Mặc dù HP.HN đã đổ hàng tỷ đồng ra để bổ sung lực lượng, nhưng thực chất, vẫn chỉ có một mình Da Silva cày ải trên hàng tấn công.

Khi Williams Santos khổ sở vì chấn thương, còn Paldiha (Galo) không đạt được điểm rơi tốt nhất, Da Silva buộc phải đóng cùng lúc nhiều vai: lùi về tranh cướp bóng, đột phá tạo khoảng trống, kiến thiết cho đồng đội, và tất nhiên là tự mình dứt điểm…

Từng ấy việc đổ lên đầu khiến cầu thủ này dù lực lưỡng cũng phải mệt nhoài. Trong những pha đua tốc độ, anh vẫn nhanh, trong những pha cần kỹ thuật, anh vẫn khéo… Thế nhưng để có được những đường chuyền quyết định hay những cú kết thúc uy lực thì dường như Da Silva đang bị… hết gân.

Điều này thể hiện rõ nhất trong trận hoà đáng tiếc trước Bình Định. Không phải Da Silva không có cơ hội, nhưng anh đều kém sắc sảo và kém cả… duyên.

Có một chút an ủi là Da Silva đã góp công trong hầu hết những pha ăn bàn – ít ỏi – của HP.HN. Pha san bằng tỷ số của Xuân Thành (trận mở màn Cúp QG với Thành Nghĩa Quảng Ngãi), quả úp vôlê của Ánh Cường (trận hoà 1-1 với Nam Định ở Thiên Trường) là minh chứng. Thế nhưng một “thương hiệu” như Da Silva mà chưa có dấu ấn nào cho riêng mình thì thật đáng ngạc nhiên.

2 mùa bóng trước, HP.HN tuân thủ chiến thuật có thể nói là cực đoan: bỏ qua khâu tiền vệ, chỉ nhồi bóng lên trên cho Da Silva và… chờ đợi bàn thắng. Bài này dễ đoán, nhưng khó hoá giải, và HP.HN vẫn liên tục gặt hái thành công.

Mùa giải năm nay, HLV Vương Tiến Dũng gần như thay mới toàn bộ hàng tiền vệ, khi những cái tên như Ánh Cường, Văn Hiển, Công Mạnh… thường xuyên được đá chính. Nhưng điều lạ lùng là Da Silva lại luôn đói bóng.

Tiền đạo này cũng công khai bày tỏ sự thất vọng về các đồng đội người Việt. Trên sân, hầu như anh chỉ chuyền bóng qua lại cho Galo hoặc Williams mà không quan tâm đến việc các cầu thủ nội khác di chuyển thế nào, gọi bóng ra sao.

Sở dĩ như vậy là do mỗi lần nhận trái bóng mà Da Silva dày công kiến tạo, các tiền vệ khác lại thường để mất một cách quá dễ dàng. Đã nhiều phen lãnh đội HP.HN phải nhắc nhở và xoa dịu Da Silva về những phản ứng gay gắt cùng thái độ bất hợp tác với “người nhà”.

Vô hình chung, điều đó giúp các đối thủ của HP.HN dễ dàng bắt bài “tướng” Dũng hơn. Như HLV Đoàn Phùng của Huda Huế, sau khi thủ hoà thành công ngay trên sân Hàng Đẫy mà không cho HP.HN cơ hội nào đáng kể, đã phấn khởi mà rằng: “Chỉ cần “quây chặt” Da Silva là… hết vị“.

Hậu quả là đến hết vòng 5, HP.HN mới chỉ có vẻn vẹn 3 bàn thắng, (cùng với Huda Huế và HN.ACB là 3 đội “héo mòn” nhất). Từ vị thế tranh chấp ngôi vô địch, đội bóng này đã rơi xuống thứ 10, cách nhóm cầm đèn đỏ không xa.

Lo nhất là một cái vòng luẩn quẩn dường như đang bao phủ lên Da Silva và cả đội HP.HN. Lối chơi tập thể thì chưa định hình, mà “phó thác” hết cho ngoại binh thì giờ đây cũng không còn hiệu quả như trước nữa.

Nếu Da Silva cứ nhạt nhoà như thế này, liệu HP.HN có phải tiếp tục bài ca trụ hạng như hồi mới đặt chân lên chuyên nghiệp???

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA