HLV Văn Sỹ Hùng: "Còn nước còn tát…"

Cơ hội trụ hạng là khá mong manh bởi SG Utd đã đánh mất quyền tự quyết. HLV Văn Sỹ Hùng vẫn phải hy vọng, dẫu thực tế khó xảy ra như niềm tin nhỏ nhoi ấy.

Cơ hội trụ hạng là khá mong manh bởi SG Utd đã đánh mất quyền tự quyết. HLV Văn Sỹ Hùng vẫn phải hy vọng, dẫu thực tế khó xảy ra như niềm tin nhỏ nhoi ấy.


PV:
Tưởng như SG Utd sẽ kiệt quệ sau khi bị trừ 6 điểm, nhưng các học trò của ông lại bất ngờ đánh bại NSH.QN với tỷ số 3-1 ngay trên sân đối phương để sống lại hy vọng. Song, SG Utd lại trắng tay trước một đối thủ đã hết mục tiêu như Huda Huế và rồi bị Than QN cầm chân trên sân nhà. Phải chăng, SG Utd đã không biết cách để lấy điểm trước 2 đối thủ tưởng chừng như dễ kiếm điểm nhất ?

HLV Văn Sỹ Hùng: SG Utd chơi rất tốt trong trận gặp Huda Huế, và đáng lẽ ra, chúng tôi đã có thể kiếm được một kết quả hoà. Trong lúc đó, Than QN là một đối thủ khó chơi nên bất cứ đối thủ nào cũng không dễ gì thắng họ, chứ đừng nói SG Utd! Chúng tôi đã chơi sòng phẳng, đá bằng thực lực chứ không chấp nhận kiểu bóng đá “tình nghĩa”. Thực tình, SG Utd cũng không có “tình nghĩa với ai” trên sân bóng. Chủ tịch CLB không muốn làm bóng đá theo kiểu xin xỏ, mua bán. Nếu chấp nhận “quan hệ” thì chúng tôi thừa sức trụ hạng và kiếm được điểm như mong muốn trong 2 trận đấu vừa rồi.

Image
HLV Văn Sỹ Hùng


Cơ hội trụ hạng mong manh nhưng vẫn còn. SG Utd sẽ nỗ lực hết mình để biến hy vọng nhỏ nhoi ấy thành hiện thực hay buông xuôi ?

Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, dù biết cơ hội là rất mong manh. SG Utd phải thắng HP.HN còn NHS.QN phải thua An Đô AG là điều kiện cần và đủ để đội bóng non trẻ như chúng tôi tồn tại ở hạng Nhất. Tôi mong bất ngờ sẽ xảy ra trên sân Quảng Nam, nhưng với tình thế hiện tại thì khó tin An Đô AG sẽ thắng NHS.QN. Dẫu vậy, bất luận An Đô AG chơi như thế nào thì SG Utd vẫn phải nỗ lực hết mình vì danh dự. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng, nếu đã là chuyên nghiệp thì dù còn 1 trận cũng phải thi đấu hết mình, dẫu nỗ lực cũng có thể không giúp cho SG Utd ở lại hạng Nhất.


Tình hình nội bộ đội bóng thế nào và liệu các cầu thủ có nỗ lực như quyết tâm của lãnh đạo?

Không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ còn biết trông đợi vào số phận và chấp nhận nó mà thôi. Tất nhiên, các cầu thủ cũng buồn nhưng họ không nói ra. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng, việc SG Utd xuống hạng không phải là do lỗi của họ, bởi họ đã nỗ lực hết mình. Sau lượt đi, SG Utd đã đứng ở vị trí an toàn, nhưng do những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan; trong đó, có vụ việc Quảng Ngãi đã ảnh hưởng đến thứ hạng chung cuộc của đội bóng. Thực tế có đắng cay, nhưng đành phải chấp nhận thôi.

Image
Cơ hội trụ hạng của SG Utd khá mong manh – Ảnh: Đức Anh


Nếu SG Utd xuống hạng thì tương lai của đội bóng cũng như chính ông sẽ ra sao?

Tuỳ vào quyết định của ông Chủ tịch CLB. Lãnh đạo đội bóng cũng buồn nhiều về kết quả hiện nay. Tôi cũng cảm thấy xót xa bởi đội không đáng phải nhận kết quả như thế. Tôi còn gắn bóng với SG Utd hay không cũng phải chờ quyết định của lãnh đội. Qua đây, cũng xin cảm ơn báo chí đã quan tâm đến một đội bóng nhỏ bé và đáng thương như SG Utd.


Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

SG Utd chỉ trụ hạng nếu thắng HP.HN trong lượt trận cuối cùng; đồng thời, NHS.QN thua An Đô AG. Khi ấy, NHS.QN và SG Utd cùng được 22 điểm, nhưng SG Utd xếp trên bởi hơn NHS.QN ở kết quả đối đầu trực tiếp (hoà 0-0 ở lượt đi và thắng 3-1 ở lượt về).

Dẫu vậy, rất khó để NHS.QN trắng tay trên sân nhà trước đối thủ đã trụ hạng như An Đô AG. Chỉ cần 1 điểm là coi như Đội bóng xứ Quảng tiếp tục tồn tại ở hạng Nhất.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA