Đè bẹp Pháp, Hà Lan 'siêu hạng' vào tứ kết

Với "Cơn lốc màu cam", Euro 2008 không có bảng C "tử thần". Tối qua, dàn cầu thủ trẻ của HLV Van Basten lại gây ấn tượng mạnh bằng…

14/06/2008 00:00:00

Với “Cơn lốc màu cam”, Euro 2008 không có bảng C “tử thần”. Tối qua, dàn cầu thủ trẻ của HLV Van Basten lại gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước đương kim á quân thế giới. Hà Lan đi tiếp với ngôi nhất bảng, cùng lời đe doạ mọi đối thủ.

Hà Lan như đang “bay”.

 

Bị đánh giá là có phần bất lợi khi phải gặp liên tiếp Italy rồi Pháp ở hai trận đầu, nhưng Hà Lan đã kiếm trọn 6 điểm trước hai đại gia này cùng hiệu số bàn thắng thua là 7-1. Chỉ riêng chỉ số này đã cho thấy phần nào sức mạnh “huỷ diệt” của đội bóng đến từ vùng đất thấp. Nhưng đó không phải là kết quả của lối chơi tấn công ào ạt trong suốt trận, mà là phần thưởng cho sự hài hoà giữa công và thủ, khả năng kiềm chế đối thủ và bùng nổ đúng lúc.

 

Hà Lan của Euro 2008 đã dẹp bỏ những chỉ trích về sự mất bản sắc của thứ bóng đá tấn công tổng lực truyền thống, khi có nhiều màn trình diễn không thuyết phục ở vòng loại và giao hữu. Tại bảng C có tới 3 ứng viên vô địch và một Romania được xếp vào diện “ngựa ô”, đội quân của Van Basten đã thăng hoa bằng lối chơi mang tính tập thể cao – nền tảng làm nên sức mạnh trong khâu phòng ngự, kiểm soát đối phương và hãm thành với số đông. Hà Lan trẻ trung và đều ở mọi tuyến, có những cá nhân xuất sắc để tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ trong trận. Họ tựa như những cơn bão mỗi khi dâng cao hướng về cầu môn đối phương. Kỹ thuật cá nhân tốt giúp các tuyển thủ Hà Lan chính xác, đa dạng trong khâu kết thúc, và có những pha dứt điểm đẳng cấp. Với quá nhiều điểm mạnh như thế, Hà Lan đã khiến cả Italy và Pháp phải chịu chung kết cục: mắc sai lầm trong phòng ngự, thủng lưới, cuống, bế tắc, vội vàng khi có cơ hội và đành nhìn cách biệt tỷ số gia tăng. Còn điểm yếu của Hà Lan? Hai đội bóng già Italy và Pháp chưa đủ sức khiến họ lộ ra những lỗ hổng đáng gọi là “tử huyệt”.

 

Trận cuối vòng bảng, nhiều khả năng Hà Lan (đã nhất bảng) sẽ tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị để dưỡng sức cho các trụ cột ở tứ kết. Họ chắc chắn cũng thi đấu thoải mái hơn, và đó là cơ hội tốt cho Romania kiếm điểm (thậm chí là thắng). Kịch bản này nếu diễn ra, đó sẽ là bất lợi quá lớn với Pháp và Italy trong cuộc đấu trực tiếp cùng giờ. Cả hai đại gia này không còn quyền tự quyết số phận.

 

Ở cuộc đọ sức “hạng nặng” với Pháp tối qua, HLV Marco van Basten tiếp tục sử dụng đội hình chính đã đại thắng Italy trận đầu ra quân, kèm thêm tin vui Robben (của Real, cựu ngôi sao Chelsea) kịp trở lại trên ghế dự bị sau chấn thương. Anh chỉ vào sân ở hiệp hai, nhưng 45 phút có mặt đủ giúp cầu thủ chạy cánh này được nhiều chuyên gia chấm là cầu thủ hay nhất trận (với điểm từ 8,5 đến 9). Trong khi đó, không có gì bất ngờ khi Pháp thay đổi tới 3 vị trí so với đội hình xuất phát trận hoà 0-0 với Romania. Hậu vệ trái Patrice Evra (MU), tiền đạo Sidney Govou (Lyon) và Thierry Henry (Barca) nhập cuộc từ đầu, thế chỗ của Eric Abidal, Nicolas Anelka và Karim Benzema. Cặp tiền đạo “mới” hoàn toàn của Pháp được kỳ vọng sẽ giúp họ quên đi trận hoà bế tắc ngày mở màn bảng C. Nhưng thực tế 90 phút đã cho thấy đó là một nhiệm vụ ngoài sức của họ, dù Henry đã ghi bàn (nhưng lãng phí một cơ hội cực kỳ ngon ăn) và Govou có một số tình huống dứt điểm nguy hiểm.

 

Trong thế trận còn khá ngang bằng với tốc độ chưa cao, Hà Lan vẫn tìm được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 10. Van der Vaart sút phạt góc tốt, bóng bay qua đầu của hậu vệ Gallas, và tìm tới vị trí của Kuyt ở mé phải khu phạt đền. Tiền đạo của Liverpool bật cao, bất chấp sự áp sát của Malouda, và đánh đầu căng vào góc gần. Những pha phối hợp đan bóng nhuần nhuyễn, tốc độ và đa dạng của Hà Lan tiếp tục đặt cầu môn Pháp vào tình trạng báo động. Phút 20, Kuyt thiếu chút nữa đã có thể tung một cú sút ăn bàn ở sát vạch 16m50, nếu Thuram không kịp ập sát gây cản trở. Trước đó khoảng hai phút, nỗ lực dứt điểm của Van der Vaart cũng bị chặn lại, sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt.

 

Nhưng kể từ đó tới hết hiệp một, Pháp thi đấu có nét hơn hẳn, và có lẽ đã tránh được kết quả bi thảm nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội. Tài năng của thủ thành Van der Sar của Hà Lan cũng là một nguyên nhân khiến “Gà trống Gaulois” không thể cất tiếng trong 45 phút đầu. Phút 23, Govou khống chế gọn gàng trong khu cấm địa, đưa bóng tới vị trí sát bên phải khu 5m50 thì sút góc hẹp. Van der Sar kịp dùng chân cản phá, nếu không lưới của Hà Lan đã rung lên. Liên tiếp ở các phút từ 30 đến 34, thủ môn đội MU cũng xuất sắc cản phá những cú sút căng của Malouda, Govou và Ribery. Hiệp một khép lại với pha xử lý đậm phong cách của Henry, nhưng cũng không thể mang lại cho Pháp điều gì cụ thể. Anh nhận bóng từ Makelele trong tư thế quay lưng lại cầu môn, rồi lập tức xoay người sút từ cự ly chừng 11 m, bóng đi căng nhưng vọt xà.

 

Ngay đầu hiệp hai, Hà Lan đưa Robben vào thay tiền vệ trung tâm Engelaar, sau khi nhận thấy Pháp có bóng tấn công nhiều hơn từ cuối hiệp một. Và đây là một quyết định đúng, giúp đội bóng xứ hoa tulip nguy hiểm hơn trong các đợt tấn công biên. Nhưng để giành được kết quả mỹ mãn về cuối trận, Hà Lan cũng có sự trợ giúp không nhỏ từ khả năng chớp cơ hội cực kém của Pháp. Phút 46, Henry có pha xử lý kỹ thuật để qua hai hậu vệ bên cánh trái, trước khi chuyền cho Ribery dứt điểm. Bóng chạm Van Bronckhorst và đi hết biên ngang. Phút 49, các cầu thủ Pháp phản ứng, đề nghị trọng tài thổi phạt đền Hà Lan, khi cho rằng Ooijer đã dùng tay cản cú sút của Henry. Nhưng trọng tài đã từ chối.

 

Phút 52, khi có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận, thì Henry lại bỏ phí, sau một pha dứt điểm quá tồi. Đường chuyền của Malouda đưa bóng qua đầu tất cả hậu vệ Hà Lan, tạo điều kiện cho ngôi sao tiền đạo Barca thoát xuống, tự do đối mặt với Van der Sar và khung thành rộng mở. Nhưng anh chọn giải pháp quá khó và thiếu hợp lý: lốp bóng qua đầu thủ môn và vọt xà, thay vì có thể sút ngay ở tầm thấp. Và phút 59, Pháp đã được Hà Lan dạy cho bài học ghi bàn. Sau cú đánh gót của Nistelrooy, Robben lao đi thần tốc bên hành lang trái, rồi căng ngang như đặt cho Van Persie sút căng bằng chân trái ở cự ly gần. Coupet chạm được tay vào bóng, nhưng cũng đành bất lực trước lực đi quá mạnh. 2-0 cho Hà Lan. Gần như ngay lập tức, Gomis được đưa vào sân để tăng cường sức công cho đội Pháp, thay Malouda kém hiệu quả ở biên. Các tình huống ăn bàn lại tới với đội bóng áo lam. Phút 61, Ribery sút căng, bóng chạm chân một hậu vệ Hà Lan và đi rất khó chịu, nhưng Van der Sar vẫn kịp dùng một tay giải nguy. Khoảng 10 phút sau, Pháp cuối cùng đã tìm được bàn thắng đầu tiên tại Euro 2008, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Henry chạm bóng tinh tế bằng chân trái, đánh bại Van der Sar trong thế đối mặt ở khu 5m50, sau đường tạt từ biên phải của Sagnol.

Henry chỉ còn biết gào thét trong vô vọng.

 

Nhưng khi Henry vừa hoàn tất màn ăn mừng vội vã, Hà Lan đã kịp “bồi” thêm cú đấm vào nỗ lực gượng dậy của Pháp. Phút 72, họ nâng cách biệt thành 3-1, bằng một tuyệt phẩm. Robben xuyên phá vào sâu bên mé trái khu cấm địa sau đường kiến tạo của hộ công Van der Vaart , trước mặt anh là Thuram và còn một hậu vệ nữa cùng thủ môn Coupet khép góc gần. Nhưng cầu thủ chạy cánh của Real vẫn nhận thấy khoảng trống để lập công sau vài giây quan sát, với cú sút kỹ thuật đưa bóng lượn sát mép dưới xà ngang từ một góc dứt điểm rất hẹp. Phút 91, Sneijder như xát thêm muối vào vết thương đã quá nặng của đội bóng áo lam, bằng cú sút như “nã đạn” ở cự ly chừng 18 mét, bóng dội xà ngang trước khi vào lưới để ấn định kết quả 4-1. Trước đó, trong thế trận đôi công, cả Pháp và Hà Lan còn bỏ qua một số cơ hội không tồi khác, khiến bữa tiệc to chỉ có một bên được ăn no. Phút 78, cú sút của Evra đưa bóng đi chệch chân cột dọc cầu môn Hà Lan trong tấc gang. Phút 81, Nistelrooy thoải mái di chuyển vào giữa khu 16m50 của Pháp, đón đường chuyền dài bổng và đánh đầu về góc xa. Coupet kịp lao theo đẩy bóng hết biên ngang. Phút 88, tới lượt Robben thoải mái thử chân bằng cú sút về góc xa, chệch cột dọc tấc gang khi Coupet đã đứng nhìn giữa cầu môn.

 

Thêm một đêm tuyệt diệu cho bóng đá Hà Lan. Còn đội tuyển Pháp có lẽ sẽ còn nhớ lâu cái thứ Sáu ngày 13 “đen tối” này.

Với Wesley Sneijder, Arjen Robben (giữa) và Dirk Kuyt (trái)…, Hà Lan khiến các đối thủ e ngại về tốc độ tấn công.

 

Đội hình:

Hà Lan: Van der Sar, Boulahrouz, Ooijer, Mathijsen, Van Bronckhorst, De Jong, Engelaar (Robben 46), Kuyt (Van Persie 55), Van der Vaart (Bouma 78), Sneijder, van Nistelrooy.

Dự bị không sử dụng: Timmer, Stekelenburg, Heitinga, De Zeeuw, Melchiot, De Cler, Huntelaar, Afellay, Vennegoor of Hesselink.

Bàn thắng: Kuyt 10, Van Persie 59, Robben 72, Sneijder 90.

Pháp: Coupet, Sagnol, Thuram, Gallas, Evra, Govou (Anelka 75), Toulalan, Makelele, Malouda (Gomis 60), Ribery, Henry.

Dự bị không sử dụng: Mandanda, Frey, Boumsong, Abidal, Vieira, Benzema, Nasri, Clerc, Squillaci, Diarra.

Bàn thắng: Henry 71.

Khán giả: 32,000

Trọng tài: Herbert Fandel (Đức).

Nguồn: Vnexpress