Italia rời EURO 2016: Trái tim và nòng súng

Một lần nữa Italia khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc với cuộc hành trình như một bản hùng ca tại EURO 2016. Chỉ có điều, không như đám thủy thủ dễ dãi từng bị tiếng hát của các nàng tiên cá làm cho lạc lối, dàn cầu thủ bài bản, chuẩn mực của Đức vẫn kịp cập mạn thuyền vào vòng bán kết.

04/07/2016 09:03:53

Cảm phục tinh thần Italia

Người Italia đã không thể viết tiếp khúc tráng ca mà nhiều thế hệ tiền bối của họ từng thực hiện. Nhưng thầy trò Antonio Conte không cảm thấy quá buồn đau. Đơn giản là họ đã làm tốt nhất những gì có thể làm được. Nói cách khác, Italia đã làm tốt hơn mức độ mà người ta kỳ vọng vào họ. Chỉ vì thiếu đi một chút may mắn, một chút lạnh của cái đầu ở thời khắc sinh tử, Italia mới phải chịu ra về khi cuộc chơi vẫn còn chưa đến khúc hạ màn. Dẫu vậy, khán giả sẽ không bao giờ quên ký ức về những kẻ lãng mạn cuối cùng Italia, nếu không tính Xứ Wales, tại EURO 2016.

Nếu phải tìm kiếm một lý do để trách Italia thì đấy là vì những gã trai tỉnh lẻ Pelle, Giaccherini, Darmian hay Eder đã trót chơi quá hay tại một kỳ EURO mà đoàn quân áo thiên thanh bị đánh giá thấp hơn nhiều so với những đội bóng luôn vô hại tại các giải đấu lớn như Anh, Bỉ, Croatia…

Bỏ qua trận đấu thủ tục với Ireland tại lượt cuối vòng bảng, Italia đã lần đầu tiên ở giải đấu năm nay bị dẫn bàn khi phải chạm trán một đối thủ mà không ai muốn gặp là Đức. Những tưởng, trận đấu tại Bordeaux sẽ kết thúc sau cú đệm lòng của Mesut Oezil ở giữa hiệp 2. Bởi cho đến tận thời điểm ấy, Đức vẫn chưa một lần bị lọt lưới tại kỳ EURO hỗn tạp với 24 đội bóng tham dự. Về phần mình, Italia lại đang tan nát vì án treo giò và nạn chấn thương, chưa kể dàn cầu thủ có độ tuổi bình quân tương đối cao của Conte có ít hơn 1 ngày nghỉ so với những gã trai trẻ trung bên phía đối diện.

Tuy nhiên, khi đã sinh ra trên mảnh đất vốn là cái nôi của hàng loạt bộ môn nghệ thuật, các cầu thủ Italia không bao giờ chấp nhận để cho khó khăn đè bẹp trí tưởng tượng. Có thể Jerome Boateng hơi ngờ nghệch với pha vung tay quá cao trong vòng cấm để trao Leonardo Bonucci cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền, song không thể phủ nhận rằng trung vệ của tuyển Đức mắc sai lầm cũng là do bị bất ngờ với sức ép lớn hơn hình dung mà Italia đã tạo ra.

Không chỉ Boateng, cả thủ thành Manuel Neuer lẫn hậu vệ Benedikt Howedes cũng “cóng” trước tinh thần không biết sợ của người Italia. Neuer phát bóng đúng chân trọng tài, còn Howedes đỡ hụt đường chuyền vô cùng đơn giản để biếu không cho Italia quả ném biên.

Bởi đó là bóng đá

Nếu khoa học cần có phương trình, đẳng thức và quy tắc thì nghệ thuật không có bất kỳ thước đo cụ thể nào để thành hình. Tất cả chỉ là cảm hứng và cảm nhận. Bằng lối đá bị cho là thiếu lý trí nhất, Italia đã vượt qua đương kim vô địch Tây Ban Nha ở vòng 2. Trước đấy vài ngày, khi ai nấy đều đinh ninh rằng Italia đã sẵn sàng chia điểm với Thụy Điển dưới cái nắng gay gắt của thành phố Toulouse, Eder đột nhiên tạo ra một pha bóng tươi mát như nét vẽ của Leonardo da Vinci. Eder là dân Brazil gốc nhưng hơn 10 năm cư ngụ tại Italia đã biến anh thành một công dân Italia mơ mộng nhất.

Chỉ tiếc rằng, một khi phải bước đến loạt đá luân lưu cân não, những con tim lãng mạn gần như không có cơ hội sống sót. Thêm một lần gục ngã trước Đức với loạt sút luân lưu sẽ khó phai mờ trong tâm trí của cả triệu khán giả vì tính chất kịch tính và “hại não”, HLV Conte phát biểu: “Trước một đối thủ rất mạnh, chúng tôi đã cống hiến mọi thứ có thể. Dừng lại vì những quả luân lưu, Italia không có gì phải xấu hổ cả. Chúng tôi không phải hổ thẹn vì thất bại mà thậm chí rất tự hào vì những gì làm được. Tôi tự hào về Italia, sự cống hiến của các cầu thủ…”.

Nguồn: laodong.com.vn