VCK Futsal châu Á 2014 (ngày 2/5): Đại thắng Tajikistan, ĐT Việt Nam thắp cơ hội đi tiếp

Xuất sắc đánh bại Tajikistan với tỷ số 10-4 trong lượt trận thứ hai bảng A diễn ra tối nay (2/5), ĐT Việt Nam đã sở hữu 3 điểm quan trọng, đồng thời tạo sự tự tin cần thiết chuẩn bị cho trận quyết đấu với Kuwait ở lượt trận cuối cùng.

ĐT Việt Nam vượt qua Tajikistan với tỷ số 10-4 (Ảnh: CTV)

Thất bại đáng tiếc trước Iraq tại trận ra quân đã đẩy ĐT Futsal Việt Nam rơi vào thế khó khi buộc phải giành chiến thắng trong cả hai trận còn lại mới có thể mở đường vào tứ kết. Sức ép tâm lý đối với các học trò của HLV Bruno Garcia là rất lớn khi bước vào cuộc đối đầu với Tajikistan. Thế nhưng, được tiếp thêm chất lửa từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của rất đông khán giả nhà, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã nhập cuộc đầy khí thế, đẩy cao tốc độ và cố gắng chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nhưng cũng phải đến phút 10, ĐT Việt Nam mới có thể khai thông bế tắc khi Văn Vũ tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của các học trò HLV Bruno Garcia không kéo dài được lâu, bởi chỉ một phút sau, từ một tình huống phản công nhanh, Ulmassov tung cú sút căng trong thế thoải mái. Thủ môn Phước Anh dù xuất sắc cản phá cứu thua, nhưng không thể ngăn chặn được cú sút bồi sau đó của Mahmudov.

Bàn thua ít nhiều đã tạo ra những hiệu ứng không tốt đối với tâm lý của ĐT Việt Nam. Rất may, toàn đội nhanh chóng tổ chức lại lối chơi, nắm quyền kiểm soát bóng và liên tiếp đẩy đội bạn rơi vào thế phải chống đỡ.

Rất đông khán giả đã đến NTĐ Phú Thọ để tiếp lửa cho thầy trò HLV Bruno

Không chỉ ép sân, các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam còn giải quyết khá tốt khâu dứt điểm vốn chịu nhiều chê trách trong trận gặp Iraq. Trong vòng 10 phút còn lại của hiệp 1, các chân sút đội chủ nhà thi nhau lập công, ghi liền 4 bàn để nâng tỷ số lên 5-1 trước khi đối thủ ghi bàn gỡ 2-5 ở giây cuối cùng.

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục thế hiện sự áp đảo trên sân trong khi Tajikistan dù rất nỗ lực nhưng càng đá họ lại càng bộc lộ nhiều sơ hở. Một phần do thể lực suy giảm, một phần có dấu hiệu bị vỡ trận trước sự di chuyển nhanh và linh hoạt của các học trò HLV Bruno Garcia.

Thắng lợi thuyết phục trước Tajikistan sẽ giúp ĐT Việt Nam tự tin hơn trước khi bước vào cuộc đối đầu “sinh tử” với Kuwait ở lượt trận cuối cùng – Ảnh: CTV

Ở cục diện như vậy, không ngạc nhiên khi bàn thắng cứ nối tiếp đến với ĐT Việt Nam. Lần lượt Bảo Quân, Trọng Luân, Ngọc Sơn rồi Khánh Hưng thay nhau lập công, mang về thêm 5 bàn thắng nữa cho đội nhà. Về phần mình, dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ Tajikistan chỉ ghi được 3 bàn, chấp nhận chịu thua với tỷ số chung cuộc 4-10.

Với chiến thắng này, ĐT Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng nhờ hơn Iraq ở chỉ số phụ.

Tại trận đấu diễn ra cùng giờ ở bảng B, Iran đã thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch khi dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 12-0 trước Trung Quốc. Với kết quả này, 2 suất vé vào tứ kết tại bảng B đã được xác định dành cho Australia và Iran. Lượt trận cuối chỉ còn mang tính chất phân định ngôi nhất- nhì giữa 2 đội bóng này.

HLV Bruno Garcia

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Bruno Garcia (ĐT Việt Nam):

“Hôm nay tôi rất vui vì đội đã chơi tốt, tạo nhiều cơ hội. Các cầu thủ đã chơi tập trung, làm tốt nhiệm vụ ghi bàn và giành chiến thắng. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã sân cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

Chúng tôi đã xem Kuwait thi đấu và sẽ phương án để đối phó. Việc đầu tiên là cần phục hồi thể lực cho các cầu thủ cho trận đấu quan trọng này”.

HLV Kamaletdinov (ĐT Tajikistan):

“Chúng tôi không nghĩ lại bị thua đậm trong trận đấu này. Các cầu thủ Việt Nam đã thế hiện lối chơi tốc độ cao và có kỹ thuật cá nhân rất tốt.

Dù hết cơ hội đi tiếp nhưng chúng tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình tại lượt đấu cuối”

Kết quả chi tiết trận Việt Nam vs Tajikistan

Kết quả chi tiết trận Iran vs Trung Quốc

* Ghi chú: ĐT Iraq xếp trên ĐT Việt Nam nhờ lợi thế ở kết quả đối đầu trực tiếp

 

Nguồn: vff.org.vn