V-League 2007: HA.GL – Đã đến ngày trở lại?

Sau hai năm… nghỉ xả hơi để GĐT.LA độc chiếm danh hiệu, cựu vương HA.GL đã sẵn sàng cho mục tiêu lấy lại uy danh trong mùa giải 2007?

Sau hai năm… nghỉ xả hơi để GĐT.LA độc chiếm danh hiệu, cựu vương HA.GL đã sẵn sàng cho mục tiêu lấy lại uy danh trong mùa giải 2007?

Phố Núi trong những ngày đầu Xuân 2007 dường chộn rộn hơn mọi năm. Cũng là điều dễ hiểu khi chỉ còn vài ngày nữa là HA.GL bước vào chiến dịch mùa bóng mới và người dân nơi đây đang kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng quê nhà.

Không chỉ thế, tháng Giêng còn đánh dấu một sự kiện trọng đại khác của CLB này, đó là việc khởi công xây dựng học viện bóng đá HA.GL – Arsenal JMG. Và các CĐV của sân Pleiku có quyền mơ tưởng đến những điều ngọt ngào hơn cả 2 chức VĐ mà đội bóng này từng gặt được trong mùa giải 2003, 2004.

Tuy nhiên, để những tham vọng trở thành hiện thực chẳng phải là điều dễ dàng. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau điểm binh qua về lực lượng của đoàn quân ông Thatchai trước khi xung trận.

Lạc quan hàng tấn công

~ thời điểm hiện tại, HA.GL vẫn còn đó những cây săn bàn “nội” Minh Nghĩa, Đình Việt – Vua phá lưới Cúp C1 Đông Nam Á năm 2005. Bên cạnh là 4 sự bổ sung khá đáng gờm, dự báo sẽ gây khó dễ cho không ít đối thủ.

Đầu tiên phải nhắc đến “sát thủ” của BĐVN – tiền vệ số 1 ĐNÁ Thonglao. Tuy đóng vai trò 1 tiền vệ, nhưng anh chàng này chính là sát thủ giấu mặt nguy hiểm nhất đối với bất cứ đội bóng nào. Hẳn chúng ta đã biết Thonglao cực kỳ lợi hại như thế nào trong sắc áo đội tuyển Thái Lan.

Thonglao, Sakda, những gương mặt chủ chốt của HA.GL mùa bóng 2007

Chắc chắn, khán giả VN chưa thể quên pha sút phạt thành bàn hết sức đẳng cấp của Thonglao làm cháy lưới Quang Huy ở BK lượt đi AFF Cup 2007 trên sân Mỹ Đình. Dù có buồn lòng thì các CĐV có mặt trên khán đài hôm ấy vẫn phải trầm trồ ngợi khen.

Thonglao được xem là “quái kiệt” trên sân bóng. Cứ mỗi tình huống bóng qua chân anh đều có thể biến thành bàn thắng, hoặc đó là cơ hội bằng vàng. Dù mới tập luyện với các đồng đội mới chưa đầy 2 tuần, nhưng anh đã hoà nhập rất nhanh.

HLV Chatchai không giấu được vui mừng: SCảm ơn trời đã phù hộ cho Thonglao lành lặn sau một loạt giải đấu quá tải ở đội tuyển Thái Lan⬝.

Trong khi đó, sự có mặt của tiền đạo tốt nghiệp học viện JMG Arsenal tại Bờ Biển Ngà Douhou Csey, khiến người ta liên tưởng đến Smèo rừng⬝ tinh khôn Kiatisak của ngày nào. Không mạnh mẽ, hầm hố nhưng lại chơi bóng cực kỳ nhạnh cảm, khéo léo, tầm quan sát rộng. Lối chơi của Csey hao hao giống như cựu tiền đạo đội tuyển Brazil Rivaldo trước đây.

Bác sỹ kiêm trợ lý HLV Đồng Xuân Lâm đánh giá: SCách ghi bàn của Csey không giống với các tiền đạo khác. Trong những tình huống tưởng như không thể thì cầu thủ này lại ghi bàn. Những bàn thắng của anh chẳng khác gì những nhát dao mổ của người bác sỹ⬝.

Bổ sung cho lối chơi uyển chuyển của Csey đã có một Yaw Preko xông xáo, mạnh mẽ. Sau khi thử việc gần 20 chân sút ngoại, cuối cùng BHL HA.GL đã hài lòng với cựu tuyển thủ Ghana này, mặc dù thời gian thử việc rất ngắn.

Trước khi đến với HA.GL, Yaw Preko từng thi đấu ở giải vô địch Bỉ, một số quốc gia Trung Đông. Đặc biệt, anh đã từng đoạt chức VĐTG U-17 và HCĐ Olympic Barcelona 1992 tại Tây Ban Nha với đội tuyển Ghana.

Crey được trông chờ sẽ tỏa sáng

Chân sút cuối cùng không thể không nhắc đến đó là đương kim Vua phá lưới giải bóng đá U-21 toàn quốc Nguyễn Tăng Tuấn. Tăng Tuấn và Minh Nghĩa sẽ là con bài chiến thuật khi HA.GL thi đấu trên sân khách, hoặc trước các đối thủ mạnh. Khi đó các cầu thủ ngoại của đội bóng phố núi sẽ ra sân với công thức: Thonglao + Sakda + 1 tiền đạo châu Phi.

Tin dùng lớp trẻ

Giải VĐQG 4 năm trở lại đây, HA.GL không chỉ là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng thứ nhì (sau GĐT.LA), mà còn là đội ít bị thủng lưới nhất.

Dĩ nhiên, trong một đội bóng vốn đã có sẵn hàng tiền vệ và tiền đạo được đánh giá cao thì thì tuyến phòng ngự cũng được “toàn tâm toàn sức” lo hỗ trợ đắc lực cho thủ môn để canh giữ gôn nhà.

Với một nhà cầm quân chỉn chu và cẩn trọng như ông Thatchai, hàng phòng ngự HA.GL đã được gia cố thêm 3 gương mặt trẻ đầy triển vọng. Đó là cựu thủ môn đội tuyển Olympic Phạm Ngọc Tú năm nay 25 tuổi đến từ Nam Định. Trung vệ Nguyễn Anh Tuấn và hậu vệ Rơlan Dem.

Đáng lẽ ra Anh Tuấn và Rơlan Dem được tăng cường cho đội U-21 tham dự giải vô địch Đông Nam Á tại Brunei. Nhưng HLV Chatchai quyết giữ lại ở đội một vì thời gian gần đây cả hai cầu thủ này thi đấu rất lên chân.

Đó là chưa kể, một Sakda được bố trí chơi trước mặt các trung vệ, đóng vai trò máy quét, bệ phóng, làm chiếc cầu nối cho cả hai tuyến.

Với một đội hình khá đồng đều như vậy, lại được tiếp thêm sức mạnh tinh thần thi đấu trong màu áo đỏ-trắng của Arsenal. HA.GL lại một lần được xếp vào nhóm ứng viên hết sức nặng ký cho ngôi vị cao nhất. Liệu họ có làm một cú bứt phá mạnh mẽ để trở lại và đánh dấu một cột mốc mới, thời kỳ HA.GL không còn Kiatisak, thay vào đó là Thonglao?

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA